Su Mu, người quậnquận Yilan miền Nam Trung Quốc đã mua một con chó của một người lạ bên vệ đường khi anh lái xe trên đường về nhà. Người bán nói là một tu sĩ Tây Tạng. Su Mu mang con chó con về nhà và bắt đầu chăm sóc như một con chó nhỏ bình thường.
Gia đình nuôi chú cún con trong suốt hai năm, thú vị là chú “cún con” ứng xử không giống một
thú nuôi, không thể hiện tình cảm, không bao giờ sủa hay vẫy đuôi. Gia đình nghĩ đây là một con chó Tây Tạng và nó đặc biệt. Chính
vì vậy gia đình cho “chó” ăn nhiều thịt và bánh mì như sở thích của những chú
chó Tây Tạng mà họ biết được qua InterNet.
Hai năm sau, "con chó" lớn lên đến một kích thước
khổng lồ, hoàn toàn không phù hợp với tất cả các tiêu chuẩn của chó Tây Tạng (mastiff), kích thước, hành vi và hình dáng của
“thú nuôi” cho Su Mu thấy một cái gì đó không ổn.
Su Mu gọi điện cho Trung tâm bảo vệ động vật hoang dã để nói
về tình huống của mình và con “thú nuôi” kỳ lạ này. Khi các chuyên gia đến thì
chó (mastif)f Tây Tạng hóa ra là một con gấu hoàn hảo 2 tuổi.
Con gấu
trưởng thành đã bị các nhân viên của Trung tâm thu giữ và mang đi. Bác sĩ thú y
tiến hành khám thể trạng của gâu và cho biết, chú gấu có sức khỏe rất tốt và thể
trạng hoàn hảo.
Chỉ cần có
hiện tượng ốm yếu hoặc một vấn đề gì đo, Su có thể bị Cảnh sát phạt nặng hoặc cáo buộc vi phạm pháp luật vì không được
phép nuôi động vật hoang dã
trong nhà ở Trung Quốc.