Zing.VN -- Phương Hảo (sinh năm 1990, Hà Nội) vừa có chuyến du lịch Bangkok một mình trong 3 ngày 3 đêm với 3 triệu đồng, cùng vốn tiếng Anh ít ỏi.
Nếu đi du lịch một mình, lại đi nước ngoài lần đầu, khả năng
các bạn gái không được nhập cảnh khi tới nơi là rất cao. Hải quan nước sở tại sẽ
hỏi bạn nhiều câu, ví dụ bạn có mang đủ ít nhất số tiền tương đương 10 triệu đồng
không. Phương Hảo chia sẻ bí quyết: “Lúc đó, bạn đừng tỏ ra sợ hãi, mà cần bình
tĩnh trả lời là mình có nhiều tiền nhưng để trong thẻ visa, và giơ thẻ ra cho họ
xem. Bạn cần thể hiện mình là khách du lịch, nghiêm túc, tự tin, sẽ không làm
khó nữa”.
Phương Hảo đã có chuyến du lịch một mình đầy thú vị đến đất nước Chùa Vàng.
Săn vé máy bay giá rẻ
Có rất nhiều hãng hàng không giá rẻ đi Thái Lan. Nếu chịu
khó canh chừng, bạn có thể đặt vé khứ hồi chỉ với giá khoảng 1,5 triệu đồng. Nếu
xác định đi du lịch theo kiểu ít tiền, bạn cần phải có tinh thần chủ động.
Đặt phòng online
Phương Hảo cho hay cô đặt phòng hostel trên trang agoda.com.
Các bạn cần chuẩn bị tiền trong thẻ visa để đặt phòng khách sạn và vé máy bay.
Bạn cũng có thể rút tiền bằng thẻ khi đang ở nước ngoài.
Hostel là phòng tập thể có giường tầng giống như ký túc xá.
Mỗi người một giường, có tủ để đồ và khóa riêng.
Phương Hảo chọn hostel đầu tiên ở khu Khao San (Bangkok) bởi
quanh đó có nhiều chỗ chơi, có thể đi bộ tới nhiều địa điểm du lịch. Bạn nên chọn
phòng có điều hòa, vì Thái Lan rất nóng, kể cả vào ban đêm. Giá phòng cô đặt là
135.000 đồng/ đêm. Phòng hơi cũ nhưng khá sạch sẽ và chủ nhà nghỉ rất nhiệt
tình.
“Quan trọng nhất là mình được giao lưu với rất nhiều bạn trẻ
du lịch bụi ở khắp mọi nơi trên thế giới. Đa số người mình quen trong chuyến đi
vừa qua còn ít tuổi hơn mình, mà danh sách các nước họ đi thì cực "khủng".
Hầu hết là các bạn ấy vừa đi du lịch vừa kiếm tiền. Tối đến, cả hội kéo nhau đi
bar, rất vui”. Phương Hảo kể.
Sau đó, cô nàng chọn hostel ở khu Pratunam. Khu này kém nhộn
nhịp hơn, nhưng phòng đẹp lung linh và xịn hơn Khao San rất nhiều. Giá cũng chỉ
giao động 135.000 đồng/đêm. Xung quanh chủ yếu là trung tâm thương mại và chợ sầm
uất.
Trải nghiệm du lịch bằng xe bus
Thái Lan có hệ thống giao thông rất đa dạng bao gồm xe bus,
tàu điện ngầm, xe ôm, taxi, xe tuk tuk… tha hồ cho bạn lựa chọn. Bạn có thể chọn
xe bus nếu muốn rẻ, an toàn và tiện lợi.
Xe bus ở Thái Lan có rất nhiều loại. Trong đó, shuttle bus
là xe chặng ngắn, đi miễn phí, khoảng 5 phút lại có một chuyến. Loại thứ 2 là
xe bus không kính. Loại này tuy nóng, khá lâu mới có một chuyến nhưng bù lại sạch
sẽ và tốn ít tiền.
Loại thứ 3 là xe bus có điều hòa. Xe này thì giá vé dao động
khoảng 10-15 bath (tương đương 7.000-10.000 đồng). Xe sạch sẽ, có điều hòa mát
rượi và nhiều chuyến hơn. Nhân viên bán vé xe bus ở Thái Lan rất thân thiện và
90% biết tiếng Anh.
Có 2 cách để tra lộ trình xe bus:
- Cách nhanh nhất là bạn hỏi cảnh sát hoặc là mấy em sinh
viên mặc đồng phục, vì tỷ lệ họ biết tiếng Anh rất cao. Người Thái nếu biết tiếng
Anh sẽ chỉ đường cho khách du lịch rất nhiệt tình.
- Cách 2 là dùng bản đồ. Bạn có thể dùng ứng dụng Here WeGo
trên IOS. Nó có bản đồ ngoại tuyến không cần dùng mạng. Bạn chỉ cần gõ điểm cần
tới sau đó chọn phương tiện xe bus. Sau đó ứng dụng sẽ gợi ý lộ trình và các
tuyến xe. Bạn leo lên xe và nhìn theo đường đi trên bản đồ.
Ăn uống
Muốn ăn ngon bổ rẻ, bạn phải vào chợ, tìm được chợ dân sinh
thì càng tốt. Hoặc bạn có thể vào tầng bán đồ ăn trong các trung tâm thương mại,
đồ ăn khá rẻ và nhiều sự lựa chọn.
Thái Lan là thiên đường các loại hoa quả và sinh tố, nước
ép. Hai món nổi tiếng là pad Thái và xôi xoài.
Kem ở Thái Lan rất ngon, đặc biệt là kem dừa. Đồ ăn vỉa hè sạch
sẽ và giá dao động từ 20-100 bath tùy loại.
Tự đi và tự trải nghiệm
Cách đi chơi của cô bạn này là bật bản đồ lên và xem có chỗ
nào thích thì đi tới đó. Tất cả trải nghiệm đều tự mày mò và hỏi thăm bằng vốn
tiếng Anh cực kỳ ít ỏi.
“Đi một mình, quan trọng là bạn phải có máu liều và chịu khó
chủ động giao lưu kết bạn với mọi người. Không nói được tiếng Anh, mình dùng
ngôn ngữ cơ thể, khua chân khua tay kiểu gì họ cũng hiểu. Nhược điểm của kiểu vừa
đi vừa mò là không đi được nhiều nơi, nhưng cảm giác tự mình tìm ra một địa điểm
đẹp vừa hồi hộp lại vừa sung sướng”, 9x vui vẻ kể lại.
Vũ Quỳnh Khánh Linh