VnMedia - Khung cảnh tuyệt vời, thử thách vừa đủ khắc nghiệt, thời gian đi không quá dài là ba trong rất nhiều lý do bạn không nên bỏ lỡ cung đường lên 3 đỉnh Tam Đảo.
Thị trấn sương mờ với những quán cà phê nằm lung chừng dốc, những vườn
su su xanh mướt, khu chợ nhộn nhịp người qua lại, tháp truyền hình hay
Thác Bạc… là đặc sản thân quen với những du khách đến Tam Đảo. Tuy
nhiên, cung đường vượt qua 3 đỉnh núi Thiên Thị (cao 1.591m), Thạch Bàn
(cao 1.420m) và Phù Nghĩa (cao 1.250m) thì không phải ai cũng biết và
dũng cảm thử sức.
Ba đỉnh Tam Đảo chìm trong sương mờ
Những thân cây nhiều rêu và dây leo bao bọc là đặc sản của tam đỉnh Tam Đảo.
Lên đường từ sáng sớm, bạn sẽ được tận hưởng khung cảnh bừng sáng trong nắng mai.
Những vẻ đẹp rất đặc trưng của khu rừng nguyên sinh Tam Đảo
Cảnh đẹp trên đường đi
Chinh phục những vách núi cheo leo là một trải nghiệm cực kỳ thú vị với những người thích trekking
Nếu duy trì tốc độ tốt và ăn uống nhanh gọn, bạn có thể có mặt ở đỉnh cuối cùng (Phù Nghĩa) sau khoảng 6 giờ đồng hồ
Lịch trình chinh phục 3 đỉnh Tam Đảo bạn có thể tham khảo
Để chinh phục cung đường này, các phượt thủ cần trải qua hàng tháng trời tập luyện thể lực nghiêm túc. “Lúc
mới lên đường vào sáng sớm, tôi nghe xung quanh có tiếng chim hót,
vượn hú, cây cỏ chìm trong sương mờ và thấy vô cùng thi vị. Nhưng ngay
sau đó là cảm giác mệt mỏi, chân bắt đầu thấy đau, miệng thở hồng hộc và
chỉ muốn dừng bước”, chị Thanh Vân, một phượt thủ cho hay.
Tuy nhiên, nếu vượt qua được chính mình ở
đỉnh đầu tiên, phần thưởng cho phượt thủ là đỉnh núi được bao bọc bởi
làn sương mờ ảo và nắng mới tươi non. Xung quanh là rất nhiều loài hoa
dại khoe sắc tươi tắn.
Nối tiếp cung đường sang đỉnh Thiên Thị
vẫn là rừng trúc bạt ngàn với thân nhỏ, chắc, thẳng tắp, lá xanh mướt
ken dày đặc vào nhau. Đi trong rừng trúc, phảng phất một chút sương
khói tạo nên bởi độ cao, cho bạn cảm giác bồng bềnh như lạc vào tiên
cảnh.
Cảnh sắc đẹp và nên thơ là vậy, nhưng
đường trek 3 đỉnh Tam Đảo cực nhiều thử thách với độ dốc khá lớn, đặc
biệt là đoạn lên đỉnh Phù Nghĩa có độ dốc khá cao, nhiều đoạn gần như
thẳng đứng, không có lối đi. Các trekker phải bám vào các rễ cây, tảng
đá để leo lên. Nhiều đoạn gần như phải đu mình trên các rễ cây rừng,
nếu không cẩn thận có thể trượt ngã xuống vực.
Xung quanh là cảnh núi rừng, đất trời mở
rộng về bốn phía đẹp đến nao lòng. Đứng trên đỉnh Phù Nghĩa vào đầu
buổi chiều, khi trời quang đãng, bạn có thể nhìn thấy TP Thái Nguyên và
hồ Núi Cốc thấp thoáng xa xa, thị trấn Tam Đảo nhỏ bé, xinh đẹp hiện ra
trong nắng vàng như rót mật.
Ngọc Linh