• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Chạm vào kỷ nguyên "năng lượng xanh" An Hảo

Từng thảm pin mặt trời san sát, trải dài tạo thành ma trận gương phẳng trong veo rọi bóng bầu trời xanh cao. Tất cả những gì thấy được là ánh sáng và màu xanh sức sống mới trên vùng đất đầy nắng gió Thất Sơn (Bảy Núi). “Giấc mơ” về một kỷ nguyên “năng lượng xanh” tưởng chừng viễn cảnh thì nay đã trở thành hiện thực.

Với diện tích rộng lớn hàng trăm héc-ta, những “tấm thảm pin” ở Nhà máy điện mặt trời An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang bạt ngàn rồi hòa với cánh đồng xanh mướt bao la, như đất trời hòa vào làm một.

Để kịp thời “về đích” hoàn thành quá trình xây dựng cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 để hòa lưới điện quốc gia, hàng nghìn con người, thiết bị cơ giới, máy móc đã làm việc bất kể ngày đêm. Đại công trường dưới chân Núi Cấm thuở ấy lúc nào cũng sáng đèn với những giọng người cười nói lao xao trong niềm vui lao động. Tất cả được “đền đáp” xứng đáng khi những dòng điện đầu tiên thu được từ màu nắng Thất Sơn hòa vào lưới điện.

 Những tấm “thảm pin” trải dài mút mắt dưới chân núi Cấm

Nhà máy điện mặt trời An Hảo chính thức đi vào hoạt động, bổ sung nguồn điện lớn cho không chỉ miền nam và còn cho cả nước trước nguy cơ thiếu hụt điện vào mỗi đợt nắng nóng hằng năm.

Giấc mơ chạm vào kỷ nguyên “năng lượng xanh” ở vùng đất bán sơn địa tưởng chừng chỉ là viễn cảnh thì giờ đây đã trở thành hiện thực, tồn tại ngay trước mắt bao người.

 Các bạn trẻ hào hứng với “thảm pin” xanh khổng lồ

Bên cạnh “nhiệm vụ chính” là thu nắng-phát điện, luôn phát huy tối đa hiệu suất cung cấp điện thì nơi đây còn được nhà đầu tư kiến tạo một không gian xanh làm dịu mát cái nắng chói chang vùng Bảy Núi, qua đó đã khẳng định được phong cách khác biệt và sự sáng tạo độc đáo của nhà đầu tư.

 Khát vọng xanh là đây

Nhờ nỗ lực và tâm huyết của nhà đầu tư, sự đồng thuận của chính quyền địa phương các cấp và sự ủng hộ của người dân đã giúp mảnh đất An Hảo “tỉnh giấc”.

Nhà máy điện mặt trời An Hảo là một công trình đột phá mang tính biểu tượng và bắt nhịp với xu hướng của kỷ nguyên “năng lượng xanh”. Từng thảm pin mặt trời san sát, trải dài tạo thành ma trận gương phẳng trong veo rọi bóng bầu trời xanh cao.

 Khu vực thiền Bàn tay phật bằng đá trong khu tham quan Nhà máy điện mặt trời An Hảo

Ngay trung tâm “cánh rừng pin” ấy là khu tham quan du lịch sinh thái được xây dựng chung quanh Nhà máy điện mặt trời An Hảo. Ngoài cảnh sắc được bàn tay kiến tạo thì vẻ đẹp thiên tạo tại đây cũng vô cùng hấp dẫn.

Ở nơi rừng núi, ruộng đồng giao nhau xuất hiện sừng sững phiến đá Bàn tay Phật khổng lồ. Từ đó, nhà đầu tư đã gìn giữ cẩn thận và tôn tạo nơi đây thành khu thiền tĩnh tâm và thanh tịnh; bao quanh là những hoa viên ngũ sắc, hàng cây cổ thụ tỏa bóng mát quanh năm.

 Nét đẹp hồ Thiên Cảnh

Càng kỳ thú và hấp dẫn hơn khi giữa vùng nắng cháy da lại xuất hiện một hồ nước gọi là hồ Thiên Cảnh.

Nước trong hồ được dẫn nguồn từ suối Thanh Long trên đỉnh Núi Cấm xuống tận đồng bằng. Chính mạch nước thiêng ấy đã ươm mầm và tưới xanh cho thế giới hoa rực sắc, tô điểm cho không gian đại ngàn luôn cuộn trào sức sống mới.

“Kỳ quan” An Hảo vừa là sự tìm kiếm tiềm năng mới cũng như một món quà mà nhà đầu tư dành tặng cho “mảnh đất tình người” An Giang. Nhà máy điện mặt trời An Hảo luôn chào đón tất cả mọi người ghé đến để chạm tay vào “cổ tích” giữa đời thường và giấc mơ “năng lượng xanh” vùng Bảy Núi.

  Thượng San

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Điện Mặt trời năng lượng tái tạo kỳ quan An Hảo
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Sơn La: "Sắc màu Mộc Sơn"
  • Khai thác du lịch mùa nước nổi ở An Giang
  • Phú Thọ: Động lực cho “kinh tế xanh” phát triển
  • Mù Cang Chải (Lào Cai) chuẩn bị tổ chức Festival Khèn Mông, Lễ hội Hoa tớ dày và hoạt động chào năm mới
  • Cận cảnh "con đường thiêng" vừa phát lộ tại Thánh địa Mỹ Sơn
  • Trung Quốc hút mạnh khách quốc tế nhờ chính sách miễn thị thực
  • Scandinavia: Khu vực du lịch chậm tốt nhất thế giới
  • Du lịch Thới Sơn (Đồng Tháp): Bản sắc miệt vườn
  • Khám phá Jeonbuk - “thiên đường” du lịch chăm sóc sức khỏe xứ kim chi
  • Đà Nẵng đẹp bình yên sau đợt "triền miên mưa lũ"
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    330
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    326
  • Đền Mẫu Vừng, thờ phụng Liễu Hạnh Công chúa

    Đền Mẫu Vừng, còn gọi là Miếu Vừng, có tên úy là Nhân Thọ Linh Từ, thờ phụng Thánh Mẫu...

    323
  • Chuyến tàu biển Bắc Hải (Trung Quốc) đầu tiên đến...

    Sáng 14/11, chuyến tàu biển Blue Dream Melody từ thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung...

    304
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    277

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch