• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

10 năm vòng quanh thế giới

Tom Grond không chạy theo số lượng các quốc gia và vùng lãnh thổ mà đến bất kỳ đâu yêu thích, nhiều nơi đi lại nhiều lần.
Tom Grond, người Hà Lan, du lịch vòng quanh thế giới từ tháng 12/2012 và vẫn tiếp tục hành trình khám phá những miền đất mới. Suốt 10 năm qua Grond đã đến 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Từng làm việc cho Chính phủ Hà Lan, nhưng hiện anh sống kiểu du mục và không muốn quay lại cuộc sống cũ.
Trước khi lên đường, Grond tiết kiệm đủ một khoản tiền để trang trải ba năm đầu tiên với giới hạn chi tiêu 30 USD mỗi ngày. Giống nhiều dân du lịch bụi khác, Grond thuê nhà nghỉ và sống đơn giản để giảm chi phí. Anh chia sẻ: "Nhiều người mặc nhiên là bạn lớn lên trong gia đình giàu. Tôi có thuận lợi vì là người Hà Lan nên hộ chiếu đi lại dễ dàng. Tôi tiết kiệm để du lịch, tự cắt giảm chi tiêu để sống với số tiền ít ỏi. Điều đó giúp tôi đi trong nhiều năm".
 
Grond ở Burkina Faso, một quốc gia Tây Phi. Ảnh: Tom Grond
Khi mạng xã hội bắt đầu phổ biến vào thập niên 2010, các nền tảng như Instagram thu hút đông người dùng, Grond nhận ra cơ hội kiếm tiền từ việc viết và đăng tải thông tin, hình ảnh về các chuyến đi.
Năm 2014, anh mở tài khoản Instagram, xây dựng hình ảnh cá nhân và có 30.000 người theo dõi. Khi đó, dù làm blog du lịch không mới lạ nhưng "những người có ảnh hưởng về du lịch" - kiếm sống bằng cách chia sẻ kinh nghiệm chuyến đi trên mạng xã hội, blog, vlog cá nhân - lại trở thành nghề mới và nổi bật.
Nhiều khách sạn, tổ chức tiếp cận và tặng Grond các chuyến trải nghiệm miễn phí, đổi lại được giới thiệu trên các trang mạng xã hội của anh. "Tôi không tin vào vận may của mình. Ban đầu tôi rất thích và mọi người nhận ra tôi". Nhưng sau đó Grond gặp nhiều khó khăn, áp lực khi phải liên tục đăng bài quảng cáo. Anh thấy cách làm này không bền.
Anh ra mắt blog cá nhân Traveltomtom từ năm 2016 để chia sẻ các chuyến đi của mình, và kiếm tiền từ đó trả cho chi phí du lịch. Ngoài ra, anh vẫn dùng Instagram, TikTok đề đăng thông tin du lịch, và hiện có tổng 300.000 tài khoản theo dõi trên các nền tảng.
Grond du lịch bụi và tiết kiệm trong suốt ba năm đầu tiên, gặp gỡ những con người thú vị và được truyền cảm hứng. Tuy vậy, anh chia sẻ: "Dù đó là một cách hay để khám phá thế giới và có nhiều trải nghiệm quý giá nhưng tôi không còn muốn phải ngủ trong phòng nghỉ tập thể nữa".
Sau này, khi nơi nghỉ có phần sang xịn hơn nhưng cách du lịch của Grond không thay đổi nhiều. "Tôi vẫn muốn đến tận nơi tìm hiểu đời sống dân địa phương. Không có đam mê này chắc tôi đã dừng đi từ lâu rồi". Trong thời gian qua, mạng xã hội, đại dịch làm cho các chuyến đi phải ngưng lại một thời gian trong năm 2020 và mới đây là xung đột Nga - Ukraine cũng khiến du lịch thế giới bất ổn. Nhưng Grond chỉ ở nhà vài tuần là anh lại lên máy bay ngay khi có thể để đến những đất nước mở cửa sớm như Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ...
Anh phải thừa nhận mặt trái của lối sống du mục là rất khó duy trì được một mối quan hệ lâu dài. "Tôi di chuyển từ nơi này sang nơi khác chỉ trong vài tuần, có khi vài ngày nên rất khó để hẹn hò, gặp gỡ với người mình thích. Do đó cứ vài ngày tôi lại phải chào tạm biệt mọi người.
Và dù du lịch suôn sẻ đến mấy nhưng Grond đôi khi vẫn gặp vấn đề trên đường. Anh cho biết từng bị cảnh sát ở Gabon (một quốc gia ở bờ tây châu Phi) giữ chân vì hiểu nhầm. Lúc như vậy anh nhận ra mình đang ở rất xa những người mình yêu quý. Thời điểm đó, anh giữ tinh thần tích cực nhờ thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và bạn bè ở Hà Lan cũng như những người bạn gặp trên đường.
Trong số những nơi từng đặt chân tới, Syria là đất nước ảnh hưởng lớn nhất đến Grond. Du lịch không được khuyến khích ở Syria vì xảy ra nhiều xung đột nhưng anh vẫn tìm ra một công ty tour sẵn lòng lo visa và đưa anh đi.
"Đó là một chuyến đi tốn kém. Tôi phải trả tiền để đảm bảo an toàn cho mọi thứ nhưng rất đáng. Nhiều thành phố bị phá hủy gần hết, không còn lại gì ngoài vài tòa nhà. Mọi thứ như đống đổ nát nhưng người dân ở đây rất kiên định và tự tin. Họ chẳng còn gì nhưng vẫn tin rằng mình xây dựng lại được và tiếp tục sống như bình thường. Chuyến đi đó định hình lại con người tôi rất nhiều", Grond kể về chuyến đi năm 2019.
Sau Syria, Grond đến Pakistan, Iraq với mong muốn có thêm nhiều góc nhìn mới và cho thế giới thấy đời sống ở những nơi này thật sự diễn ra thế nào.
"Nhiều người đang cố gắng đi mọi quốc gia trên thế giới chỉ vì chạy theo những con số. Khi ai đó hỏi "bạn đi được bao nhiêu quốc gia rồi?" thì tôi trả lời rằng mình không muốn tham gia cuộc đua đó". Trong số 130 quốc gia và vùng lãnh thổ anh tới, có ít nhất 71 nơi anh đã đi hơn một lần và tiếp tục quay lại những nơi yêu thích. "Tôi tới Pakistan 4 lần, Thái Lan 17 lần và riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã vài lần trong một năm vì yêu Istanbul".
Grond không lên kế hoạch quá xa và kỹ càng nên thường không biết mình sẽ ở hay đi đâu tiếp. Anh hiện ở Panama nhưng sẽ bay tới Bogota trong vài ngày tới rồi tiếp tục đi Paraguay. Kế hoạch sơ bộ sẽ là vài tuần ở Nam Mỹ và một thời gian ngắn ở Trung Mỹ. Sau đó anh trở về Hà Lan thăm gia đình. Những tháng kế tiếp có thể anh lại lên đường tới Tây Phi, dành khoảng 8 tuần tại các nước Senegal, Gambia, Sierra Leone, Ghana và Guinea Xích Đạo.
"Tôi rất háo hức được quay lại châu Phi. Đó là một trong những phần thú vị nhất mà tôi tới trong suốt hai năm qua. Ai gặp cũng hỏi tôi khi nào về nhà nhưng tôi còn không có nhà riêng và không biết khi nào mình sẽ dừng du lịch", anh chia sẻ.
Theo Vnexpress
Sưu tầm: Ngô Diệp 
 
Trở về đầu trang
   người du lịch vòng quanh thế giới khám phá
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Cần Thơ: Kết nối xây dựng tour tuyến mới trong không gian mới
  • TripAdvisor vinh danh nhiều danh thắng nổi tiếng của Ninh Bình
  • Tận hưởng hương vị biển Busan, Hàn Quốc
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động trở lại từ tối 18/10
  • Vũng Tàu lần đầu được vinh danh “Điểm đến du lịch biển hàng đầu Châu Á”
  • Gần 1.000 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái
  • Khởi sắc nghề chiếu Cà Hom, Bến Bạ
  • Lâm Đồng: Mũi Né với vẻ đẹp từ thiên nhiên
  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất 2025
  • An Giang: Đón chuyến bay đầu tiên từ Belarus đến Phú Quốc
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cao Bằng: Vai trò của người dân bản địa trong giữ...

    Du lịch cộng đồng đang trở thành một trong những hướng phát triển bền vững tại tỉnh. Với...

    223
  • Phú Thọ: Tây Thiên - nơi “linh khí hội tụ” và dấu...

    Nằm uy nghi trên sườn núi Thạch Bàn thuộc dãy Tam Đảo, xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ, Khu di...

    206
  • Hướng dẫn viên du lịch góp sức quảng bá nét đẹp...

    Bắc Ninh đang là điểm đến hấp dẫn với hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú, cảnh...

    169
  • Khám phá mùa thu Trung Quốc qua những điểm đến...

    Mùa thu năm nay, bên cạnh Nhật Bản và Hàn Quốc, du khách Việt Nam có xu hướng lựa chọn...

    162
  • Giữ 'kho báu xanh' để phát triển du lịch

    Những năm qua, ý tưởng liên kết du lịch “Na Hang - Lâm Bình - Ba Bể” đã nhiều lần được...

    159

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch