• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Cuộc sống trong mơ ở Phuket với 2.500 USD một tháng

THÁI LAN - Nam du khách người Mỹ cho biết lựa chọn đến Phuket hưởng thụ những ngày vui vẻ cuối đời là lựa chọn đúng đắn của mình.
Pete Bowen, 70 tuổi, đến Thái Lan vào năm 2009, mang theo một chiếc vali và cây đàn guitar. Đó cũng là lúc ông vừa bán nhà và mọi thứ, đi du lịch khắp thế giới để tìm kiếm một nơi lý tưởng cho quãng đời còn lại.
Bowen mất 3 tháng để biến ước mơ sống bên bãi biển của mình thành hiện thực và 6 tháng để ổn định nơi ở. "Những đứa con của tôi đã lớn và rời đi. Tôi không trong một mối quan hệ nào cả. Vì vậy, tôi quyết định đánh cược", người đàn ông Mỹ nhớ lại. Gần 12 năm sau, Bowen miêu tả về cuộc sống tại một thị trấn ven biển tại Phuket "như thiên đường".
 
 Bãi biển Kemala, Phuket. Ảnh: Pete Bowen.
Bowen từng đến xứ sở chùa vàng và biết rằng mình muốn ở gần biển, tránh xa nhịp sống hối hả của những thành phố lớn như Bangkok. Sau khi đến nhiều nước, ông quyết định quay lại Phuket, và biến nó thành quê hương thứ hai. "Sống bên bãi biển ở đây, tôi làm quen với mọi người khá nhanh. Đó là điều khiến tôi quay lại, và điều đó rất vui. Đơn giản là rất vui", ông nói.
Đến giờ, Bowen cho rằng lựa chọn của mình khá tốt, vì mọi người rất thân thiện. Ông đánh giá cao thái độ sống dĩ hòa vi quý, tôn trọng sự khác biệt và nụ cười "thương hiệu" của người dân Thái Lan. Dù vậy, ông vẫn để ngỏ cơ hội tới các quốc gia khác trong tương lai như Việt Nam, Campuchia hay Philippines.
 
 Bowen gặp vợ, Oorathai (trái) cách đây 8 năm ở Phuket, khi cô đang ngồi uống cà phê trong một nhà hàng. Ảnh: Pete Bowen
Hiện tại, Bowen đã viết một cuốn sách về cuộc sống ở Thái Lan và đăng tải các video lên mạng. Ông thích bãi biển Kamala vì nơi đây có một cộng đồng người nước ngoài nhỏ rất thân thiết. Đây cũng là nơi 8 năm trước ông gặp người vợ hiện tại, Oorathai, người địa phương. "Chúng tôi hẹn hò vài lần một tuần, lúc nào cũng gặp người quen. Tôi biết tất cả chủ quán bar và nhà hàng ở đây. Cứ vài tuần chúng tôi lại tổ chức một bữa tối với hàng chục người bạn. Thật khó để rời bỏ cộng đồng thân thiết này".
Vợ chồng Bowen luôn muốn du lịch vòng quanh châu Á, và Phuket như thánh địa của dân du lịch châu Á, với hầu hết các chuyến bay khởi hành từ đây đều có giá dưới 100 USD.
Điều khó khăn duy nhất khi sống tại Thái Lan là ông không thể gặp gia đình thường xuyên vì người thân bên Mỹ không có quá nhiều kỳ nghỉ phép. Mới chỉ có con gái từng đến thăm Bowen. "Một trong những điều khó khăn nhất là Thái Lan cách Mỹ rất xa, 24 giờ bay", ông nói.
 
 Bowen yêu thích cuộc sống ở Phuket. Ảnh: Lonely Planet
Ngân sách chi tiêu hàng tháng của Bowen là 2.500 USD. Ông thuê một ngôi nhà hai phòng ngủ, 2 phòng tắm giá 580 USD một tháng. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy một căn hộ nhỏ hơn, với một phòng ngủ, với giá thuê 400 USD. Mỗi tháng, ông mất thêm 20 USD tiền Internet tốc độ cao và 15 USD cho gói điện thoại không giới hạn. Những bữa ăn tại hàng có giá chỉ bằng một phần nhỏ so với ở Mỹ. "Đi ăn hàng rẻ vô cùng", ông nói thêm.
Bowen sẽ không trở lại với cuộc sống tại Mỹ, bởi ông đang sống trên bãi biển Kamala - "một trong những nơi đẹp nhất thế giới".
Anh Minh (Theo Chiangrai Times)
Trở về đầu trang
   Phuket Thái Lan bãi biển Kamala
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lâm Đồng: Để du lịch cộng đồng phát triển bền vững
  • Tháng 12, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đưa du khách bay lên bầu trời ngắm cảnh
  • TP. Cần Thơ: Khai mạc trình diễn thả đèn nước và Ghe Cà Hâu
  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Nam Du - Ngọc xanh giữa đại dương
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm trải nghiệm nghệ thuật về đêm
  • Điểm du lịch tâm linh sinh thái núi Dành (Bắc Ninh)
  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    217
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    182
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    182

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch