• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Trở lại Tokyo 6.2016

Tokyo - Không gian du lịch hiện đại, bình yên, đầy màu xanh cổ kính. Thủ đô của sự kỳ bí, huyền thoại của những truyền thuyết và hoa. Tác giả trở lại Tokyo sau nhiều lần đến công tác, du lịch và luôn muốn đến thành phố tuyệt vời này hàng năm.

Lần này qua Tokyo, may quá tìm được một cô bạn “thổ dân” Tokyo, Tôi “nhường” chức năng dẫn dắt kế hoạch ăn chơi cho cô bạn. Ngày đầu đi hết mấy điểm du lịch chính: Imperial Palace, Asakusa Sensō-ji Temple , Meiji Shrine..., ngày tiếp đi vịnh Tokyo, tháp Tokyo, World Trade Center, Zojoji Temple và một ngày mưa dành cho mua sắm. Tokyo thay đổi chóng mặt so với những lần trước mà Tôi ghé thăm, lần này lại còn tự đi nên gần như mới tinh đối với Tôi. Bản đồ subway của Tokyo chằng chịt y như mạng nhện, nhưng sử dụng không khó và rất hiệu quả. Không thể tưởng tượng nổi Tokyo sẽ thế nào nếu không có hệ thống subway này. Tôi vẫn nhớ lần đầu qua đây choáng ngợp khi nhìn thấy những “đàn kiến” chui lên chui xuống tàu điện ngầm. Và choáng hơn nữa là khi nhìn thấy tàu điện đệm từ trường treo ngược như những con sâu đo. Hệ thống tàu Shinkansen thì phải nói là hệ thống giao thông công cộng hiện đại, nhanh chóng và chính xác bậc nhất thế giới mà ai ai cũng phải thán phục, kể cả các du khách đến từ châu Âu, châu Mỹ.

Tàu Shinkansen 
  Chính xác đến từng phút, đến từng cm.
Hoàng cung Tokyo 
 

Theo khuyến cáo của một số phượt thủ trên mạng, Tôi mua thẻ JR Pass cho 7 ngày giá 29,110 Y (gần 300$). Tiếc là sức khỏe không cho phép Tôi thực hiện hết lịch trình đã dự kiến nên không sử dụng hết giá trị của thẻ này. Tuy nhiên thẻ này quả là rất tiện lợi cho di chuyển (nếu nhiều hơn 5 lần) giữa các thành phố trong nội bộ nước Nhật bằng các phương tiện giao thông của JR kể cả shinkansen. Tôi chỉ đi được 4 thành phố là Osaka, Kyoto, Tokyo và Nikko và sử dụng JR Pass cho đi lại giữa 4 thành phố này.

Tokyo là một trong những thành phố lớn nhất, hiện đại và đông đúc nhất thế giới với gần 13 triệu dân. Trong tiếng Nhật, Tokyo có nghĩa là kinh đô ở phía đông. Nói đến Tokyo người ta không thể không nhắc đến 2 người có công xây dựng một Tokyo huy hoàng và hiện đại như ngày nay. Người đầu tiên là tướng quân Tokugawa Ieyasu và người thứ hai là Thiên hoàng Minh Trị, đã chọn Tokyo làm thủ đô và xây dựng nơi đây trở thành một trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Nhật Bản. Tuy hiện đại , nhưng Tokyo vẫn không đánh mất những giá trị truyền thống độc đáo của mình. Sự hấp dẫn, nổi tiếng của Tokyo không chỉ là những tòa nhà chọc trời với khu trung tâm mua sắm sầm uất, mà còn là những ngôi đền, những tượng phật vĩ đại. Dù cho bị chiến tranh tàn phá đến hơn 80% nhưng Tokyo vẫn giữ được bản sắc của Nhật Bản với sự hòa quyện độc đáo giữa hiện đại và truyền thống.

 
Tokyo Skyline và biểu tượng nổi tiếng của bia Asahi 
Asakusa Temple 
 
 
Hoa cẩm tú cầu đang vào mùa mãn khai tại đền Hakusan 
Đường hoa cẩm tú cầu 
 
Meiji-Jingu Gate 
Vườn hoa diên vĩ trong Đền Meiji 
 

Meiji-Jingu là ngôi đền thờ thiên hoàng Minh Trị Meiji-Tenno và Hoàng Thái Hậu Shōken-kōtaigō. Meiji-Jingu nổi tiếng vì thờ phụng tổ tiên của thiên hoàng, đây là điểm khác với những ngôi đền thông thường. Đền Meiji-Jingu được xây dựng vào năm 1920. Trong các đền thờ, đây là đền thờ được xây dựng gần đây nhất và đây là ngôi đền có số lượng người viếng thăm nhiều nhất Nhật Bản. Ở mọi nơi trong đền đều treo thơ Haiku mà thiên hoàng Minh Trị đã đọc, chỉ cần tra nghĩa của chúng ta cũng cảm thấy rất thú vị (thơ được Thiên Hoàng ngâm gọi là "Gyosei", thơ được Hoàng Thái Hậu ngâm gọi là "Kogoheika").

 
 Một đám cưới theo kiểu hoàng gia ở đền Meji
 

Tháp vô tuyến Nhật Bản, được hoàn thành vào năm 1958. Với chiều cao 333m chỉ xếp sau Tokyo Sky Tree, mỗi buổi tối tháp được thắp sáng đèn bằng 2 cách: Landmark Light - là đèn phát sáng hướng về tháp Tokyo và Diamond Vale - là đèn phát sáng hướng từ tháp Tokyo ra bên ngoài. Landmark Light thì mùa hè sẽ phát ra màu trắng, mùa đông phát ra màu cam. Diamond Vale là tháp ánh sáng 17 tầng, có 7 màu và sẽ thay đổi luân phiên mỗi lần 1 màu. Ở tháp Tokyo có 3 đài quan sát. Đài quan sát tầng 1, nằm ở độ cao 145m, du khách có thể vừa thư giãn ở quán cà phê "Café La Tour" vừa chiêm ngưỡng khung cảnh. Đài quan sát ở tầng 2 cao 150m. Và một đài quan sát cao 250m có thể đến khi mua vé ở đài quan sát lớn tầng 2.

Đền Zojoji
 Trong đền Zojoji
 
Đền Zojoji 

Zojoji Temple là ngôi đền nằm ở Minato-ku, Tokyo. Đây là ngôi đền lớn của phái Jodoshin-shu (Tịnh độ chân tông), giữ vai trò cất giữ bài vị cho các thế hệ của gia tộc Tokugawa. Vì vậy mà ở Zojo-ji có chôn cất 6 vị tướng quân. Trong chùa có xây phần mộ cho gia đình tướng quân Tokugawa, cánh cửa có khắc mỗi bên 5 huy hiệu Aoimon, huy hiệu của gia đình Tokugawa. Cả 2 bên đều có con rồng bay lên và con rồng bay xuống bằng đồng. Điều đó chứng tỏ đền được đánh giá ngang hàng với đền Nikko Tosho-gu cũng là ngôi đền thờ gia tộc Tokugawa, đồng thời là di tích quý giá vẫn còn giữ được nguyên vẹn hình dáng cho đến hiện tại.

Trong Koso-den (Quang Nhiếp điện) có trưng bày bức tranh trên trần điện lấy chủ đề về hoa cỏ các mùa được vẽ bởi 120 họa sĩ Nhật Bản, làm choáng ngợp ánh mắt người nhìn. Nơi đây còn có cây thông tên là Grant, vốn được trồng khi tướng Grant - Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ ghé thăm Nhật Bản vào năm 1879. Zojoji còn là phim trường quay bộ phim "Wolverine: Samurai" thuộc sê-ri "X-MEN" rất được yêu thích.

Tháp chuông của đền Zojoji 
Trung tâm thương mại thế giới Sea Side Top
 
Đám cưới trong công viên
 
Hoa iris trong công viên 
 Trung tâm thương mại thế giới Sea Side Top
 

Đài quan sát nhìn ra hướng biển nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà World Trade Center. World Trade Center được xây dựng năm 1970, có độ cao 152m. Seaside Top Observatory nằm tại vị trí tầng 40 của tòa nhà, độ cao 152m trên mặt đất có thể nhìn bao quát 1 vòng 360 độ toàn cảnh Tokyo. Từ đài viễn vọng, có thể quan sát các điểm du lịch như tháp Tokyo, vịnh Tokyo, có thể nhìn thấy núi Phú Sĩ nếu trời đẹp.

 
Góc nhìn từ trên Trung tâm thương mại Thế giới xuống công viên
 Tượng nữ thần tự do ở Nhật Bản
 
Cầu Rainbow

Odaiba có rất nhiều điểm tham quan. Ở công viên Odaiba có đặt mô hình tượng nữ thần tự do của Mỹ và cũng được xem là biểu tượng của Odaiba. Quang cảnh nơi này nhìn ra vịnh Tokyo với cây cầu Rainbow rất ngoạn mục.

Góp phần không nhỏ để làm nên một bản sắc riêng của Tokyo còn là phong cách ẩm thực.

Menu bằng plastic trong nhà hàng 
 Các kiểu Sushi
 Món bánh desert kiểu Nhật

 

 

 Phòng chờ sân bay Narita
 
Ngày cuối cùng tôi ra sân bay hơi sớm nên có thời gian lang thang mua sắm và nghỉ ngơi ăn uống ở Narita. Lần tới đi đâu tôi sẽ cố chọn Narita làm nơi transit, vì mấy cái phòng chờ sang trọng trông như sảnh khách sạn 5 sao như trên. Vụ mua sắm thì hơi bị tốn kém vì hấp dẫn đến mức không thể cưỡng lại. Tôi rất thích vụ tính tax free ở Nhật, nếu mua trên 5K Yên thì sẽ miễn thuế, không tính thuế khi tính tiền, du khách không cần phải làm thủ tục hoàn thuế lằng nhằng tại sân bay khi xuất cảnh.
Du lịch Nhật bản quả là hấp dẫn, với phong cảnh tuyệt đẹp của xứ mặt trời mọc, với văn hóa kim cổ hòa quyện đan xen, với công nghệ hiện đại, với ẩm thực ngon tuyệt vời, và với con người Nhật thân thiện chu đáo nhất thế giới.
Hoài Vân
Trở về đầu trang
  
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hàn Quốc lập một kỷ lục mới về đón du khách nước ngoài
  • Tây Ban Nha: Quá tải du lịch khiến người dân gặp khủng hoảng về nhà ở
  • Trung Quốc trở lại “đường đua” tăng trưởng du lịch
  • “Hồi chuông cảnh tỉnh” với du lịch Mỹ
  • Văn hóa suối khoáng nóng tại Đài Loan (Trung Quốc): Nét đẹp từ truyền thống đến hiện đại
  • Khám phá cảnh đẹp Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, Trung Quốc
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về “vùng xanh chữa lành”
  • Trung Quốc dùng robot để “nâng tầm” du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch