• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Hải Dương: Đặc sắc nghi lễ tế trời đất trên núi Ngũ Nhạc

Đây là nét đặc sắc riêng có của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương, phật tử, du khách thập phương.

 Thượng tọa Thích Thanh Vân, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hải Dương thực hiện nghi lễ. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngày 14/2 (tức 17 tháng Giêng năm Ất Tỵ), trên núi Ngũ Nhạc, thuộc xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương diễn ra nghi lễ tế trời đất cầu cho quốc thái dân an, nhân khang vật thịnh, mùa màng bội thu. Nghi lễ do Ban Tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc năm 2025 tỉnh Hải Dương thực hiện.

Đây là nét đặc sắc riêng có của Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc, thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân địa phương, phật tử, du khách thập phương.

Đoàn rước khởi hành từ nghi môn Ngũ Nhạc. Dẫn đầu đoàn là đội lân, bát âm, chiêng trống và chủ tế cùng nhân dân, phật tử thập phương. Lễ tế được tổ chức trang trọng tại Trung Nhạc miếu. Đoàn pháp sư thực hiện nghi lễ cúng tế; chủ tế là lãnh đạo tỉnh Hải Dương dâng hương, dâng sớ cầu quốc thái dân an, dịch bệnh tiêu trừ, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Sau khi nghi lễ tế tại Trung Nhạc miếu hoàn thành, đại diện lãnh đạo tỉnh Hải Dương phát ngũ cốc cho đại biểu, nhân dân và du khách. Sau khi kết thúc nghi lễ do Ban tổ chức Lễ hội thực hiện, thôn An Mô, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh tiến hành lễ tế của địa phương.

 Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng trao ngũ cốc cho đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương và các sở, ngành. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Ngũ cốc dâng lễ là 5 loại thực phẩm gồm: Thóc tượng trưng cho hành thổ; ngô tượng trưng cho hành kim; vừng tượng trưng cho hành thủy; đỗ tượng trưng cho hành hỏa; lạc tượng trưng cho hành mộc. Đây là năm loại tinh túy nhất do trời đất sinh ra nuôi sống con người và vạn vật, duy trì sự sống của thế gian.

Tối 14 tháng giêng, Ban tổ chức lễ hội làm lễ dâng ngũ cốc lên tổ đường chùa Côn Sơn làm lễ. Ngày 16 tháng Giêng, dâng thần Ngũ Cốc, vật phẩm linh thiêng dâng lên Phật, thánh, trời, đất, tổ tiên… để tạ ơn và cầu xin năm mới quốc thái dân an, nhân khang, vật thịnh, mùa màng tươi tốt, đất nước thịnh trị, thái bình…

Trước kia, lễ tế do người dân thôn An Mô, xã Lê Lợi tổ chức hằng năm nhưng sau đó thất truyền. Với nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị của nghi lễ này nói riêng và bảo tồn giá trị di sản văn hóa của dân tộc, từ năm 2008, nghi lễ được tỉnh Hải Dương nghiên cứu và phục dựng, đưa vào chương trình Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc hàng năm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân.

Đầu Xuân về với Ngũ Nhạc linh thiêng, hòa mình trong tiết trời Xuân dịu mát, không khí trong lành, người dân dự lễ tế và nhận được ngũ cốc đều hân hoan như được lộc trời ban, tin tưởng một năm mới tốt lành.

Theo Ban Quản lý di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, danh thắng Côn Sơn được tạo nên bởi hai mạch núi linh thiêng là Ngũ Nhạc trấn mặt Bắc và Kỳ Lân ngự ở phía Nam. Trong Kinh Phật có Tam Phủ thì Ngũ Nhạc là Thiên phủ. Năm đỉnh trên Ngũ Nhạc phân bố đều ở 5 hướng. Trên đó, 5 miếu thờ trời đất và các vị tiên thánh gọi là Ngũ Nhạc linh từ được xây dựng từ xa xưa, gồm: Đông Nhạc, Nam Nhạc, Tây Nhạc, Bắc Nhạc và Trung Nhạc.

Trong tâm thức dân gian, ngũ hành tương sinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ là gốc của tạo hóa sinh ra muôn loài. Người xưa ca ngợi: Đất Chí Linh linh thiêng vì có Côn Sơn linh thiêng. Côn Sơn linh thiêng vì có Ngũ Nhạc kỳ tú. Bởi vậy, Ngũ Nhạc là vùng đất phúc, nơi ngự trị của Phật, thánh và các vị thần tiên.

Theo lệ xưa, khi đất nước có giặc ngoại xâm, bệnh dịch, hạn hán mất mùa thì triều đình đều cử các quan về Ngũ Nhạc tế trời đất cầu cho quốc thái dân an. Các triều đại mỗi khi vua đăng cơ lên ngôi đều về Ngũ Nhạc lễ trình kính cáo trời đất./.

 Nguồn: Vietnam+

Trở về đầu trang
   Nghi lễ tế Trời đất Côn Sơn - Kiếp Bạc
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển robot hình người với tốc độ chóng mặt.
  • Khánh Hòa triển khai phần mềm khai báo tạm trú cho người nước ngoài
  • Thái Lan rút ngắn thời hạn miễn thị thực với du khách từ hơn 90 quốc gia
  • Khám phá du lịch miền sơn cước Toàn Thắng (Phú Thọ)
  • Quảng Ngãi: Săn tìm "thảm hoa đại dương" tại Ghềnh Yến ngày nước rút
  • Bắt trọn khoảnh khắc thủy triều rút tại ghềnh Yến Bình Sơn - danh thắng triệu năm của Quảng Ngãi
  • Chợ phiên - nơi lưu giữ nét đẹp văn hóa vùng cao Tây Bắc
  • Những yếu tố nào sẽ đưa du lịch “vươn mình” thành ngành kinh tế mũi nhọn?
  • “Hậu chuyển giao,” Làng Văn hóa-Du lịch có cơ hội phát triển mới thế nào?
  • Sức hút từ di sản và tầm vóc mới của Khu Du lịch Quốc gia Kim Liên
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cụm di tích lịch sử Đình - Đền - Chùa La Vân

    Nằm yên bình giữa những cánh đồng bao đời của vùng Quỳnh Phụ (Hưng Yên), Cụm di tích Đình...

    410
  • Không gian văn hóa gắn với điêu khắc và kiến trúc...

    Vườn X - không gian văn hóa ngoài trời do điêu khắc gia Ngô Xuân Lai thiết kế và kiến...

    400
  • Chùa Bút Tháp - một trong những danh lam cổ tự...

    Nằm bên dòng sông Đuống hiền hòa, chùa Bút Tháp là một trong những ngôi chùa cổ kính và...

    393
  • Trang nghiêm Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa

    Sáng 2-5, tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn, Ban Khánh tiết Đình...

    390
  • Khánh Hòa: Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Pô Nagar năm...

    Tối 06/5 (nhằm ngày 20/3 âm lịch), tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar...

    382

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch