• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Doanh nghiệp du lịch

Sâu lắng tình quê Con đường di sản Miền Trung

Năm nay, theo nhiệm vụ được phân công, tôi lại dẫn đoàn sinh viên Khoa Văn hoá Du lịch Khoá 15 thực hiện chuyến học tập thực tế trên “Con đường di sản miền Trung” (từ 15/5/2010 đến 22/5/2010).

Đoàn thực tế xuất phát trong một ngày trời đẹp, cơn mưa nhẹ buổi sáng xua tan không khí nóng bức mấy tuần vừa qua ở Hà Nội. Đoàn sinh viên háo hức trước chuyến hành trình dài đầu tiên trong đời bút nghiên, tiếng í ới, cười đùa ồn ã trên sân trường trong không gian thành phố còn tĩnh lặng.

 
 Trước giờ khởi hành chuyến thực tế dài ngày
Đoàn thực tế khởi hành với 4 chiếc xe 45 chỗ, màu hồng rất đẹp của hãng ABC. 155 sinh viên đã cất vang lời ca trước khi lên đường và cuộc hành trình theo dòng chảy văn hoá của đất nước bắt đầu.
 
 
 Sinh viên thăm quan đền Bà Triệu
Gần trưa, đoàn đến điểm tham quan đầu tiên của chuyến hành trình: đền Bà Triệu, ngôi đền thờ vị nữ tướng anh dũng chống giặc Ngô xâm lược của xứ Thanh.Người có câu nói bất hủ thể hiện tinh thần yêu nước của mọi người dân Việt và đem lại sự tự hào cho chị em phụ nữ chúng tôi “Em chỉ muốn cưỡi gió, đạp sóng, chém cá kình lớn ở biển Đông, quét sạch bờ cõi, cứu dân ra khỏi cảnh chìm đắm, há lại bắt trước người đời cúi đầu, khom lưng làm tỳ thiếp kẻ khác, cam tâm phục dịch ở nhà ư”

Buổi chiều đoàn tiếp tục khởi hành đến một điểm vô cùng ý nghĩa trong chuyến hành trình: Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – dâng hương báo công lên Bác.

 Thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh
Buổi chiều đoàn tiếp tục khởi hành đến một điểm vô cùng ý nghĩa trong chuyến hành trình: Quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – dâng hương báo công lên Bác.
 
  Sinh viên được các thầy cô giới thiệu về điểm thăm quan

Sáng ngày thực tế thứ hai di sinh viên được thăm quan, khám phá bảy cái nhất của di sản thiên nhiên thế giới Động Phong Nha. Quả thật đúng như những gì được phong tặng, mỗi lần đến du khách sẽ được khám phá và cảm nhận rõ hơn giá trị của hệ thống hang động này.

 
  Thăm khu di tích tại Huế
 Đầu giờ chiều, đoàn lại lên đường đến với cố đô Huế - di sản văn hoá lớn của thế giới và Việt Nam. Đây cũng là điểm mà các sinh viên ngành Văn hoá Du lịch phải tiếp cận rất nhiều trong các môn học tại trường. Các em có 2 ngày ở lại Huế để tìm hiểu, khám phá, đây là thời gian nghỉ lại ở một địa phương trên tuyến hành trình nhiều nhất. Nhưng với 143 năm tồn tại của triều đại nhà Nguyễn (1802 – 1945), với hàng trăm các di tích còn lại trên vùng đất Cố Đô thì hai ngày cũng chỉ giúp các em nhận diện được một vài nét chấm phá nào đó trong những giá trị lịch sử, văn hoá, nghệ thuật qua những dấu hiệu vật chất còn lại của triều đại phong kiến Việt Nam cuối cùng này .
 Sinh viên được thăm quan khu phố cổ Hội An

Trải tiếp đoạn đường, đoàn tạm dừng chuyến hành trình trong ngày của mình tại thị xã cổ kính – di sản văn hoá thế giới Hội An.Một không gian thẫm đẫm chất văn hoá xứ Quảng trong cuộc sống hiện đại với những mái ngói lô xô của những ngôi nhà cổ, những chiếc đèn lồng rực rỡ về đêm, không gian trầm màu thời gian trong những ngôi nhà; những gánh hàng rong trên chiếc lưng cong của những mế già, tiếng rao đêm, tiếng nói mà người xứ lạ không thể luận ra và đặc biệt là hình ảnh những vị khách nước ngoài cười nói, tay trong tay dạo bước trên những con đường của khu phố.  

 
  Thăm quan thánh địa Mỹ Sơn

Hoà vào không gian đó một ngày, đêm, đoàn lại tiếp tục lên đường thăm khu đền tháp kỳ vĩ của người Chăm - khu thánh địa Mỹ Sơn, một di sản văn hoá thế giới nữa của đất Việt, nơi vẫn còn nhiều bí ẩn mà các nhà khoa học trong và ngoài nước phải tiếp tục nghiên cứu, giải đáp. Nơi này có quá nhiều điều để bộc lộ cảm xúc – nhưng đó là cảm xúc thiêng hoá không thể bày ra một cách giản đơn được.

  Khu di tích địa đạo Vịnh Mốc

Các điểm chính trong chuyến đi đã qua, 5 ngày tiến vào miền Trung đã hoàn tất, đoàn lại trải ngược đến với những địa phương mà đoàn chưa kịp dừng chân trên cung đường “Trung tiến”. Với tư cách là những người thiết kế một chương trình du lịch học tập đạt hiệu ứng giúp các sinh viên trải nghiệm đời sống, công việc thực tế của những người làm nghề sau này; một chương trình có ý nghĩa về đời sống tinh thần và tư tưởng cho bản thân mỗi sinh viên, chúng tôi đã cố gắng để thực hiện được những điều đó.

Điểm dừng đầu tiên trong chuyến hành trình ngược ra Bắc là vùng đất Quảng Trị anh hùng với thành cổ Quảng Trị, sông Bến Hải, cầu Hiền Lương, địa đạo Vịnh Mốc... và bãi biển Cửa Tùng đầy chất thơ. Thầy trò chúng tôi được nghỉ lại một khách sạn của người bạn trên bãi biển Cửa Tùng để hóng gió biển Đông.  
Đêm lửa trại giao lưu tại khu du lịch Cửa Tùng 
  Cuộc thi Nam Hậu đặc sắc
 Phần thưởng cho các đội tham gia giao lưu

Ngày hôm sau, trước khi về Hà Nội, đoàn ghé thăm khu di tích lịch sử Ngã Ba Đồng Lộc thuộc huyện Can Lộc – Hà Tĩnh, một mốc son chói lọi trên tuyến đường Hồ Chí Minh lịch sử trong cuộc chiến tranh chống Mỹ vĩ đại của dân tộc. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gương mặt của các em. Chủ nghĩa anh hùng bất diệt của dân tộc được các em cảm nhận sâu sắc khi đến các điểm di tích lịch sử cách mạng trong chuyến đi này như nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, Ngã ba Đồng Lộc. Cả đoàn thực tế đã khóc trước sự hy sinh anh hùng của những người con gái đất Việt trẻ tuổi.Bên cạnh lòng tự hào dân tộc trào dâng như các em và lại khẳng định một chuyến đi thật ý nghĩa hơn nhiều những trang sách để dạy cho các em về tinh thần yêu nước, yêu dân tộc, biết hy sinh và chia sẻ vì đồng loại...

 
 Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sơn
  Thăm quan khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Cả đoàn im lặng khi đã lên xe một lúc lâu vì dư âm còn đọng lại của buổi học ý nghĩa tại di tích Ngã Ba Đồng Lộc. 
 Tập thể thầy và trò Khoa Văn hoá Du lịch tham gia chuyến thực tế
 Bài và ảnh. Nguyễn Anh Cường - Khoa Văn Hóa Du Lịch
Biên Tập. Nguyễn Thy Nga
Trở về đầu trang
   Thực tế di sản Đồng Lộc Vĩnh mốc Quê Bác Bà Triệu
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Sóc Trăng: Gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số
  • Phát triển du lịch Hưng Yên
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận
  • Hội Lim (Bắc Ninh) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Khai thác tiềm năng du lịch miền núi
  • Những điều thú vị của du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) trong tháng 6
  • Đưa du lịch Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế bền vững
  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa
  • Tour du lịch xanh “chiếm sóng” hè 2025
  • “Hồi chuông cảnh tỉnh” với du lịch Mỹ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    109
© 2025 Trang thông tin du lịch