• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền Nhà Bà – thờ phụng bà Vũ Thị Phương, pháp hiệu là Diệu Trinh đã phát tâm Bồ đề cứu đói cho người dân địa phương

Khi đi qua các xã Nội Hoàng, Trung Lương, Nam Mẫu (phường Hoàng Quế, xã Tràng Lương (Đông Triều) và xã Thượng Yên Công (Uông Bí)), thấy dân ở đây bị mất mùa đói kém, đời sống cực khổ, bà đã bỏ ra 4 dật hoàng kim (mỗi dật 12 lạng) cứu trợ cho dân nghèo. Được ơn sâu nghĩa cả của Bà, nhân dân trong 3 xã dần qua cảnh mất mùa đói kém, chết chóc tang thương đều ghi lòng tạc dạ. Khi Bà mất, nhân dân xã Nội Hoàng đóng góp tiền của dựng đền thờ.

Đền Nhà Bà thuộc khu Tràng Bạch, phường Hoàng Quế, thị xã Đông Triều, được UBND tỉnh Quảng Ninh xếp hạng là di tích Văn hoá - Danh thắng cùng với hồ Cổ Lễ theo Quyết định số 3706/QĐ-UB, ngày 16/10/2003.

Đền Nhà Bà (ảnh TL.

Căn cứ theo văn bia và các hiện vật còn lưu lại, đền được xây dựng vào khoảng giữa thế kỷ XVII, thờ bà Vũ Thị Phương, pháp hiệu là Diệu Trinh. Yên Tử là trung tâm Phật giáo và danh thắng nổi tiếng cả nước. Hàng năm, vua quan các triều đại đều về đây lễ bái. Theo sử sách ghi lại, vào thời Hậu Lê, khoảng năm 1608, trong dòng người thành kính ấy có bà Vũ Thị Phương, người làng Phù Ủng, huyện Đường Hào, phủ Phụng Thiên (Hà Nội) cùng chồng là Đoàn Chính Trực về Yên Tử lễ chùa cầu tự.

“Năm ấy (1608) dân trong nước bị đói to. Người dân các huyện Đông Triều, Giáp Sơn thuộc Hải Dương đã trải qua một nạn đói khủng khiếp, người chết đói nằm gối lên nhau...” (Đại Việt sử ký toàn thư). Mặc dù là vợ một vị quan, sống trong nhung lụa gấm vóc nhưng bà có tấm lòng đức độ bao dung, cảm thông với nỗi cực khổ của nhân dân.

Khi đi qua các xã Nội Hoàng, Trung Lương, Nam Mẫu (nay là phường Hoàng Quế, xã Tràng Lương (Đông Triều) và xã Thượng Yên Công (Uông Bí)), thấy dân ở đây bị mất mùa đói kém, đời sống cực khổ, bà đã bỏ ra 4 dật hoàng kim (mỗi dật 12 lạng) để cứu trợ cho dân nghèo.

Được ơn sâu nghĩa cả của Bà, nhân dân trong 3 xã dần qua cảnh mất mùa đói kém, chết chóc tang thương, ai cũng ghi lòng tạc dạ. Khi Bà mất, nhân dân xã Nội Hoàng đã đóng góp tiền của dựng đền thờ, tôn tên thụy của bà là Ngân Tử, lấy ngày bà mất (3/6 âm lịch) để hàng năm hương hỏa giỗ chạp. Sau này tôn bà là nhân thần và rước bài vị của bà và chồng bà về chùa Hoa Yên (Yên Tử) để thờ phụng, cho khắc bia đá lưu truyền mãi mãi. Bia được khắc vào năm Quý Mão, triều vua Bảo Thái (1723), đặt ở bên trái sân chùa Hoa Yên.

Ban đầu đền được dựng bằng tranh tre vách đất, sau xây dựng bằng gạch ngói khang trang hơn và đã qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo. Thời kỳ thực dân Pháp xâm lược, phường Hoàng Quế nằm trong “vàng đai trắng” nên đền đã bị phá huỷ.

Năm 1993 xây dựng lại trên nền cũ như hiện nay, quay hướng Đông Nam, kiến trúc chữ đinh, 3 gian tiền đường và 1 gian hậu cung. Trước đây chùa ở vị trí khác cũng bị thực dân Pháp phá huỷ, năm 2001, nhân dân xây dựng thêm chùa ở bên trái đền, gần đây xây thêm nhà Tăng, nhà khách (bên phải). Phía trước đền đặt tượng Phật bà Quan Âm đứng trên toà sen.

Tượng thờ bà Vũ Thị Phương và bát hương đá làm năm 1625 (ảnh TL)

Tượng, đồ thờ cổ bị hỏng và thất lạc, chỉ còn lại một bát hương đá đục liền khối có 3 chân, chạm khắc hoa văn hình mặt trời và mây xoắn xung quanh, trên có ghi “Vĩnh Tộ Ất Sửu niên” (năm 1625, triều vua Lê Thần Tông). Năm 1993, trong quá trình tôn tạo lại đền và nạo vét hồ Cổ Lễ, nhân dân đã đào được 2 hũ tiền cổ, mỗi hũ khoảng 5kg và một số cây gỗ lim dài khoảng 3,5m đường kính 40cm, có lẽ đây là tiền của do người xưa để lại cho lần trùng tu sau?

Lễ hội chính của đền Nhà Bà diễn ra từ ngày 3 đến 5/6 âm lịch và cũng là ngày kỵ của Bà. Phần lễ có con lợn quay, mâm xôi, bánh giầy, hoa quả, đèn hương. Phần hội là các hoạt động bắn nỏ, cờ tướng, cờ người, tổ tôm điếm, chọi gà, đánh vật, đánh đu, têm trầu cánh phượng, hát chèo... Ngoài ra, đền còn mở hội đầu năm vào ngày mồng 10 tháng Giêng, giống khai hội chùa Yên Tử.

Phối cảnh Dự án tu bổ, tôn tạo khu di tích đền Nhà Bà.

Ngày 10/5/2017, Sở Văn hoá, Thể thao Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-SVHTT phê duyệt Dự án bảo quản, tu bổ khu di tích đền Nhà Bà với tổng kinh phí gần 17 tỷ đồng, do UBND phường Hoàng Quế làm chủ đầu tư, nguồn vốn huy động xã hội hoá, gồm các hạng mục công trình: đền chính, nhà tả vu, hữu vu (sắp lễ, ban quản lý, tiếp khách), nhà bia, bình phong, hồ bán nguyệt, nhà tăng, nhà bếp, nhà ăn, nhà vệ sinh, am hoá vàng, cổng, tam quan, nhà tổ.

 Trong tương lai không xa, đền Nhà Bà sẽ xứng tầm với công đức mà chủ thần đền Vũ Thị Phương, pháp hiệu Diệu Trinh đã dành cho nhân dân phường Hoàng Quế nói riêng, thị xã Đông Triều nói chung và là điểm thu hút du khách gần xa đến chiêm bái./.

Phan Thị Thuý Vân

Nguồn: Bảo tàng Quảng Ninh

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đông Triều Uông Bí Quảng Ninh Đền Nhà Bà bà Vũ Thị Phương thờ phụng
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    163
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    120
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    118
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    112
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    104

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch