• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền thờ Vua Mây, di tích lịch sử phụng thờ danh tướng Phạm Bạch Hổ đang bị lãng quên

Di tích đền Vua Mây của làng Đại Đê, thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ (tức Phạm Phòng Át) làm Thành Hoàng làng. Ông là một trong 12 vị sứ quân ở thế kỷ X, một vị võ tướng đã lập được nhiều công tích, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm và ổn định quốc gia.

Nằm giữa không gian văn hóa đồng bằng Bắc bộ với những phong tục tập quán sinh động của cộng đồng cư dân nông nghiệp lâu đời, thuần phác, chịu nhiều ảnh hưởng của thể thức Nho giáo. Làng Đại Đê thuộc xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định vốn là miền quê giàu truyền thống văn hóa lịch sử.

Trải qua những biến cố thăng trầm, Đại Đê khi là xã, khi là làng, quá trình hình thành và phát triển của Đại Đê trong suốt chiều dài lịch sử là vấn đề cần được các nhà khoa học nghiên cứu.

Di tích đền Vua Mây của làng Đại Đê, thờ tướng quân Phạm Bạch Hổ (tức Phạm Phòng Át) làm Thành Hoàng làng. Ông là một trong 12 vị sứ quân ở thế kỷ X, một vị võ tướng đã lập được nhiều công tích, đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp chống giặc ngoại xâm và ổn định quốc gia.

 
 
 

Đến thế kỷ XVII, ba vị Quận công họ Vũ là Vũ Công Thiêm, Vũ Công Trạch và Vũ Huệ Nghiêm là ba thế hệ ông, cha và con của họ Vũ ở xã Đại Đê được phối thờ tại Đền Vua Mây.

Đền Vua Mây được nhiều người biết đến không chỉ bởi sự linh thiêng vốn có, mà còn là một di tích lịch sử văn hóa có giá trị. Đền tọa lạc trên khu đất Hoàng Xà Bảo Noãn nằm ở đầu làng Đại Đê. Cho đến nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào ghi chép chính xác về thời điểm xây dựng Đền, mà chỉ được biết qua các truyền thuyết. Ngay cả tên gọi của Đền cũng còn là ẩn số với nhiều cách lý giải khác nhau.

Một đội ngũ các nhà khoa học, sử học đã tiến hành nghiên cứu công phu dựa trên những tư liệu chính sử Việt Nam, tài liệu tại Viện Nghiên cứu Hán Nôm, một số thần tích, thần sắc và hương ước của Làng, đã bước đầu đưa ra những bằng chứng để kết luận Đền Vua Mây ở xã Đại Đê đã có từ thuở xưa, nhưng phải đến thế kỷ XVII ngôi đền mới được xây dựng, lúc đầu chỉ là một ngôi miếu nhỏ, đến thời Lê Trung hưng, Thủy đô đốc Quận công Vũ Công Thiêm đã mở rộng và tu bổ ngôi đền bề thế với quy mô rộng rãi, khang trang, trên khuôn viên rộng chừng một mẫu Bắc bộ. Từ đó Đền đã trở thành một điểm sinh hoạt văn hóa tinh thần cho nhân dân trong vùng.

Theo các bậc cao niên trong vùng kể lại, ngôi đền được xây dựng theo kiến trúc thời Lê với 3 tòa và hai giải vũ hai bên và đệ nhị tòa liên thông với nhau, chỉ có cửa ô ở trước nhị tòa, còn đệ tam tòa cách đệ nhị tòa bởi một sân rộng khoảng 1,5 mét. Từ đệ tam tòa theo bậc tam cấp bước xuống một cái sân rộng lát gạch vồ. Trước nền là cổng tam quan cổ kính, uy nghi với hai cột đồng trụ vút cao. Trước tam quan là một bia công đức, tiếp đến là hồ bán nguyệt ở giữa hai bên là sân đánh cờ người vào những ngày hội lớn. Hai cây đa cổ thụ có tuổi thế kỷ, sừng sững vươn cao trên nền trời phía Đông và Tây của khuôn viên tôn thêm vẻ uy nghi, đường bệ của ngôi đền.

Đền Vua Mây, nơi phụng thờ “Huyền Hoàng Đằng vương” được người đời và các triều đại tôn vinh nên bất kỳ ai qua đây đều phải dừng chân, xuống ngựa để tỏ lòng thành kính và biết ơn Ngài. Do vậy, trên đoạn đường cái quan trước mặt đền, một tấm bia “hạ mã” đã được dựng, ngụ ý nhắc nhở mọi người về một nghi thức đẹp cần phải tuân theo khi qua lại nơi đây.

Đến nay, cùng với thời gian và những biến cố của thời cuộc, đặc biệt khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, năm 1950, chúng chiếm và xây bốt ở đầu làng đồng thời cho phá tất cả đình chùa, miếu mạo để lấy gạch xây bốt, mặt khác phát quang các chướng ngại trên đường đi để dễ bề quan sát. Do đó, làng Đại Đê đã mất đi công trình lịch sử - văn hóa mang đậm nét đẹp của một vùng đất thiêng.

Ngôi đền đã bị phá, nhưng còn lại những di sản như khuôn viên và chân móng của tất cả công trình. Hồ bán nguyệt vẫn giữ dáng xưa và được tu sửa. Hai tấm bia đá khắc, trong đó một tấm khắc vào năm Kỷ Sửu (1649) vẫn còn được lưu giữ tuy có bị vỡ nhưng ghép lại vẫn có thể đọc được rõ ràng. Hai bản Thần tích và 6 đạo Thần sắc của đền vẫn còn được lưu giữ tại viện Nghiên cứu Hán Nôm, nay đã được dịch nghĩa, ...

Khuôn viên của đền trong thời kỳ chống Mỹ được sử dụng để xây dựng các công trình phúc lợi công cộng như nhà kho HTX, bệnh xá, trụ sở UBND xã Đại An. Khi UBND xã chuyển đến cơ sở mới, chính quyền đã hoàn lại cho làng Đại Đê 10m2 để xây lại miếu thờ Thành hoàng trên nền cũ. Nhờ đó, dân làng mới có nơi đèn nhang hương khói phụng thờ, tỏ lòng biết ơn đối với các vị tiên liệt đã có công với dân với nước.

  Kim phả bằng đồng.

  Bản thần sắc được dòng họ Vũ tại làng Đại Đê lưu giữ.

 Hội thảo tôn tạo di tích đền Vua Mây tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Với những tư liệu còn lưu giữ được về ngôi đền, cùng với kết quả cuộc khảo sát và nghiên cứu của các nhà khoa học về làng Đại Đê và ngôi đền Vua Mây, cùng với cuộc Hội thảo khoa học “Tôn tạo và phát huy giá trị di tích văn hóa đền Vua Mây làng Đại Đê...” được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong tháng 12/2012 vừa qua, các báo cáo tham luận tại hội thảo đã khẳng định: Đền Vua Mây, một di tích văn hóa có giá trị to lớn, cần được các cấp có thẩm quyền xem xét công nhận xếp hạng, cần được khôi phục lại Đền xứng đáng với vị thế vốn có trong lịch sử.

Nguồn: Viện Bảo tàng Lịch sử

Ths Nguyễn Thy Nga

Trở về đầu trang
   Đền vua Mây danh tướng Phạm Bạch Hồ xã Đại An huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định lãng quên
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình, miếu Xa La thờ phụng Uy Linh Lang Đại vương thời Lý
  • Đình Đông Lâm thờ phụng các tướng lĩnh thời Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Phúc Nghiêm, thờ phụng sứ quân Nguyễn Thủ Tiệp
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão
  • Đình Phúc Lộc thờ phụng Đông Hải Đại Vương tôn thần, Tích Lịch tôn thần, Linh Ứng tôn thần
  • Đình Thụy Lôi, thở phụng tứ vị thần chủ của đền Sái và đền Thượng
  • Đình Thụy Hà, Đông Anh thờ phụng Cao Sơn Đại vương
  • Đình Hương Câu, thờ phụng Đương Giang Hiển Thánh Đại Vương và Tam vị Thiên thần
  • Đình Khúc Trì, Kiến An thờ phụng Cao Sơn Đại vương, Quý Minh Đại vương
  • Đình Trình Khúc, Cẩm Khê thờ phụng Cao Sơn Đại vương
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động

    174
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng phố cổ

    129
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040

    127
  • Khai thác thế mạnh du lịch đêm ở vùng cao

    119
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

    110

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch