• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đền Thượng - Bình Hải, thờ phụng Linh Công Đại vương triều đại Hùng Vương thứ 18

Đền Thượng - Bình Hải, làng Bình Hải, xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình, thờ phụng Linh Công Đại vương, triều đại vua Hùng Duệ Vương thứ 18 có công cùng Sơn thánh Tản Viên phò giúp vua đánh giặc bảo vệ đất nước.

Đền Thượng làng Bình Hải đã có từ thời xa xưa thờ đức Đại vương Linh Công, vị tướng đời vua Hùng Duệ Vương thứ 18 người có công giúp vua đánh giặc bảo vệ đất nước. Hàng năm, lễ hội được tổ chức vào ngày 10/ 2 âm lịch, thể hiện sự tri ân và lòng biết ơn đến công đức của các vị tướng đã có công đánh giặc bảo vệ đất nước, thể hiện nét đẹp truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.

Đời Hùng Duệ vương thứ 18 - Kinh đô ở Việt Trì, sông Bạch Hạc, đặt tên nước là Văn Lang, tên đô thành là Phong Châu.

Trước đây, có người Đường Điệt, tên là Bảo Công, văn võ toàn tài. Vua yêu chuộng cho làm chúa trưởng Châu Hoan. Ông làm việc nhân đức, dân không nhũng tệ. Ông lấy vợ là Tuyền Nương nhưng mãi không có con.

Một hôm hai vợ chồng đi chơi sông, núi. Đêm ấy, thuyền đi qua của Thần Phù, nhìn lên trời có đám mây năm sắc, nhìn đầu mũi thuyền có con rắn, đầu đội mũ hoa, ngoi giữa dòng nước, rồi nhảy lên thuyền. Nàng sợ hãi phục xuống, sau tuyền nương có thai.

Năm Nhân thìn, tháng 2 ngày 10, Tuyền Nương sinh một con trai mặt rồng, mắt phượng, hàm én, mày ngài. Ông đặt tên là Linh Công.

Ngày sinh thì Duệ Vương được báo mộng, có một vị thứ ba ở trong bọc 100 trai, con vua Lạc Long trước giáng sinh ở làng Cốc Bộ thuộc về nhà Đường Điệt. Vua truyền Bảo Công cùng Tuyền Nương đưa con về Việt Trì triều bái. Vua giữ cha con Bảo Công ở triều đươc 3 năm, Bảo Công bị bệnh chết. Mẹ con Linh Công được cấp lương bổng trở về quê.

Một hôm, mẹ con Linh Công xin về Cốc Bộ an dưỡng. Lúc ông đi gió mây mù mịt. Ông về đến làng dâng biểu xin lấy Cốc Bộ làm công hộ Nhị Nương, được miễn binh dong, tô thuế. Nhân dân Cốc Bộ vui mừng đội ơn. Khi ấy bà mẹ 40 tuổi không bệnh mà chết.

Bấy giờ cuối đời nhà Hùng cơ nghiệp đã tận, Duệ Vương sinh 20 hoàng tử, 6 công chúa đều về tiên hưởng cả. Duy chỉ còn 2 công chúa: Tiên Dung, đã gả cho Chử Đồng Tử; Ngọc Hoa - Vua dựng lầu ở cửa thành Việt Trì, chiêu mộ thiên hạ ai là người đức độ anh hùng thì vua nhường ngôi, gả nàng công chúa.

Thế tử Sơn Thánh vua cho là tài nhất thiên hạ, vua gả công chúa và muốn nhường ngôi cho.

Thục Phán chúa bộ đi lao, nghe tin Vua toan nhường ngôi cho thế tử Sơn Thánh. Liền thừa cơ đem quân đi đánh chiếm. Duệ Vương lo lắng. Vua triệu Linh Công lập tức hồi triều đem quân đi đánh giặc. Linh Công cùng Sơn Thánh nhận ba trăm nghìn hùng binh và một nghìn danh tướng đánh tan quân Thục. Ông bắt được chính tướng đem chém đầu, bắt hơn nghìn chiến thuyền đem về Quốc đô.

Bình xong giặc Thục, Sơn Thánh và Linh Công đi thuyền rồng về đến cửa biển Thần Phù. Hai phút trời đất tối om, nước biển dâng lên ào ào, muôn trùng sấn sét, ông liền hoá giảo lục xuống bể hoá đi.

Khi ông đã hoá, Sơn Thánh về triều tâu vua, vua phong Đại Hải Long Hầu hiển hách Đại Vương Thượng Đẳng Thần. Chuẩn cho nhân dân Cốc Bộ rước về lập miếu thờ. Sắc, chỉ ban về 300 quan tiền xanh cho nhân dân Cốc Bộ sửa miếu, điện thờ ngài.

 

Ngài sinh ngày Mười tháng hai

Hoá ngày Hai hai tháng Bảy

Gia phong khánh hạ ngày Mười hai tháng Chín

Kính huý chữ: Linh - Hiển hách

Niên hồng phúc năm đầu, ngày .. tháng … mạnh thu

Hàn lâm các đại học sĩ

Thần Nguyễn Bỉnh phụng soạn.

(Dịch từ chữ Hán ra Quốc ngữ năm 1938)

Nguồn: Vikimapia

Trở về đầu trang
   Đền Thượng - Bình Hải làng Bình Hải xã Yên Nhân huyện Yên Mô tỉnh Ninh Bình thờ phụng Linh công Đại vương
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đền Rậm Quỳnh Lưu, thờ phụng Bố Cái Đại vương Phùng Hưng
  • Nghệ thuật chạm khắc gỗ đỉnh cao ở ngôi đền 300 tuổi
  • Đình làng Vị Thượng thờ phụng Tam thánh Tản Viên thời Hùng vương thứ 18
  • Đình Ô Mễ, thờ phụng danh tướng Nguyễn Công Quang đánh giặc Lương
  • Đình Vĩnh Trụ thờ hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại Vương
  • Đền thờ thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc trên đất Trường Xuân
  • Đình Tả Quan - Ngôi đình cổ ở Hải Phòng thờ danh tướng đời vua Hùng thứ 18
  • Cụm di tích Đình – Chùa Tú Đôi, Hải Phòng
  • Đình Giẽ Hạ, thờ phụng Quảng Bác Uyên Dung đại vương thời Hủng vương
  • Đình làng Phú Đôi, thờ phụng Nam Giang Đại vương, con thứ 41 của Lạc Long Quân và Âu Cơ
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội theo cách chưa từng có!

    386
  • Đình Mường Đòn – nét biểu trưng văn hóa đặc sắc của người Mường Thạch Thành

    317
  • Đánh thức tiềm năng du lịch cộng đồng từ bản sắc văn hóa Nùng

    295
  • Thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong không gian đô thị di sản

    295
  • Điện ảnh - "Đại sứ du lịch" thầm lặng của du lịch Việt

    283

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch