• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Di tích lịch sử cấp quốc gia, đình Ngoài và đình Trong làng Vĩnh Trung, thờ phụng Tam vị Thần xạ Đại vương

Miếu đình Linh Linh hay Đình Ngoài là đình gốc, hiện trạng được dựng vào năm Bảo Thái thứ 6 (1725), và Đình Trong làng Vĩnh Trung, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, thờ phụng ba vị "Thần xạ Đại vương " triều đại Hùng Vương 18.

Theo người xưa truyền lại, Vĩnh Trung là đất tứ linh. Làng có 4 gò tạo thành 4 xóm (Ngoài, Chùa, Đình, Thượng) tượng trưng cho 4 con vật quý là Long - Ly - Quy - Phượng) Từ xưa, làng là một khối thống nhất, tất cả các dòng họ trong làng đều mang tên họ Nguyễn, sinh hoạt trong 6 giáp. Vì vậy ao trước miếu có bộ tượng đá tứ linh hoành tráng.

Đình Trong được dựng vào năm Thành Thái thứ 6 (1894). Miếu Linh Linh còn gọi là đình Vĩnh Trung vì từ xa xưa đã được sử dụng như ngôi đình của thôn này. Miếu có lẽ khởi dựng vào thế kỷ 16, bên trong thờ Tam vị đại vương gồm Ông Cả, Ông Hai và Ông Ba cùng một nữ âm thần là Ngọc Tỉnh phu nhân.

Thần tích Tam vị Thần xạ Đại vương:

Theo lưu truyền dân gian và theo thần phả được sao vào ngày tốt tháng tám năm Thành Thái thứ 3 (năm 1891) dựa trên bản chính của Đông các Đại học sĩ Nguyễn Bính soạn năm Hồng Phúc thứ 2 (năm 1573) và bản của Quản giám bách thần Tri điện Hùng Lĩnh Thiếu Khanh Nguyễn Hiền sao lại năm Vĩnh Hựu thứ 3 (Đinh Ty, 1737) thì khởi đầu, đình Ngoài của làng Vĩnh Trung vốn là miếu Linh Linh thờ thần bản thổ rất linh thiêng.

Vào đời Hùng Vương thứ 18, ở trang Tiên Thừa huyện Kim Bảng có người họ Đàm, tên Huyên, vợ là Bạch Thị Thái, bốn đời làm nghề thuốc, tính tình nhân hậu, nhà rất nhưng đã ngoài 40 tuổi mà hai ông bà vẫn chưa có con.  Một năm nọ, hai ông bà đến chùa Hương cầu tự.

Đêm đến, ông bà nghỉ ở chùa. Giữa đêm, bà mơ thấy một người dáng to lớn, xưng là song thần cai quản địa phương Vĩnh Hưng Trung, huyện Thanh Oai. Cảm thông với tình cảnh của hai người, ta sẽ cử 3 vị đức ông “xạ thần” (thần bắn) đến miếu Linh Linh giúp, các người hãy mau thu xếp về miếu Linh Linh khu Vĩnh Hưng Trung chờ đợi.

Sáng hôm sau, bà Thái đem chuyện nằm mơ nói với ông Huyên. Rồi hai người thu xếp lên đường đến khu Vĩnh Hưng Trung, hỏi về miếu Linh Linh, xin các cụ trong làng cho vào làm lễ. Sau khi về quê ở Kim Bảng một thời gian, bà Thái có mang. . Đến ngày 12 tháng 5 năm Nhâm Ngọ (?), bà trở dạ sinh ra một bọc ba con trai.

Ngày qua tháng lại, cả ba người đều khôn lớn. Năm 18 tuổi, ba người đều to lớn, khoẻ mạnh, khối ngô tuấn tú, tỉnh thông binh thư, võ lược. Đến năm họ 22 tuổi thì bố mẹ lần lượt qua đời.

Lo tang xong cho cha mẹ, ba chàng trai chu du khắp nơi. Một hôm, họ đến chùa Vân Mộng cùng huyện. Lễ xong, cả ba người cùng thiếp đi rồi cùng mơ thấy một người xưng là Ly thần (thần chồn) hiện lên hứa sẽ phù hộ cho các ông trở thành tướng có tài cứu dân giúp nước. Ba anh em biết rằng mình sẽ có ngày gánh trách nhiệm cứu dân cứu nước.

Thế rồi, một năm nọ, đất nước đang yên bình bỗng hàng vạn quân giặc từ Ai Lao xâm phá đất nước. Vua Hùng Duệ Vương truyền lệnh đi các nơi tìm người hiền tài ra giúp dân giúp nước. Ba anh em nghe tin bèn tức tốc lên kinh đô Bạch Hạc (Việt Trì) vào yết kiến vua Hùng.

Vua Hùng tin yêu phong làm Đô úy, cho cầm quân đuổi giặc ngoại xâm.giao cho ba anh em thông lĩnh 3000 quân đánh xuống phía nam. Chỉ trong một ngày, đạo quân của ba anh em đã tiến xuống Thanh Trì. Đến khu Vĩnh Hưng Trung, thấy địa thế quanh co, rồng chầu hổ ấp bèn vào miếu Linh Linh bái yết và nói với các bộ lão trong làng rằng: “Trước đây, cha mẹ chúng ta thường nói, anh em ta được thần núi Linh Linh thờ ở nơi này phù trợ giáng sinh. Nay chúng ta đã đến đây, xin được lễ tạ công ơn trời bể của thần”.

Rồi ba anh em lập doanh trại, luyện tập võ nghệ, 35 thanh niên làng Vĩnh Hưng Trung xung phong vào đội quân của ba vị. Vết tích của doanh trại quân sĩ hiện còn qua các địa danh: Vườn Hầu, Nền Trại, Ổ Voi, Cổ Ngựa. Khi quân sĩ đã tinh thông võ nghệ, ba vị cùng dân làng mở tiệc ăn mừng. Tiệc xong, ba người dẫn đại quân lên đường đánh giặc.

Giặc thua tan tác, phải rút chạy về nước. Vua Hùng Duệ Vương nghe tin bèn tặng danh hiệu cho ba ông là “Đương tiên lộ, Ngô tướng quân”, ban danh "Thần xạ đại vương" và lập ấp ở trang Vĩnh Hưng Trung, ban thưởng cho ba ngài 20 khoảnh ruộng, mỗi khoảnh 25 mẫu ở khu Vĩnh Hưng Trung làm thực ấp.

Ba anh em sau bèn trở về khu Vĩnh Trung làm lễ tạ và cùng dân làng mở tiệc ăn mừng. Tiệc đang vui thì có luồng sắc khí vàng, gió cuốn mạnh đưa ba ông lên trời. Hôm ấy là ngày 12 tháng sáu. Dân làng thương tiếc 3 ngài, tấu trình lên vua Hùng, vua ban cho thờ phụng tại miếu Linh Linh, ngàn năm hương lửa. Các triều vua về sau đều phong sắc cho các ông.

Hiện làng còn 15 đạo sắc phong. Đạo sớm nhất vào năm Cảnh Hưng 44 (năm 1783), đạo muộn nhất đời Khải Định (năm 1924). Hàng năm, đến ngày 12 tháng năm là ngày sinh, 12 tháng sáu (ngày hóa), và 2 tháng chạp (ngày Khánh hạ), dân làng làm lễ tế các ông tại đình. Đình làng được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa số 5648 UBND Thành Phố, ngày 17 tháng 8 năm 2017.

Miếu Linh Linh

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

  Đình Trong xã Vĩnh Trung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lễ hội của làng:

Hàng năm vào 4 ngày:

+ Ngày mùng 10 tháng 3 làm lễ cầu mát mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

+ Ngày 12 tháng 5 là ngày sinh và ngày phong sắc của thần. Dân làng tổ chức tế lễ đầy đủ.

+ Ngày 12 tháng 6 là ngày hóa.

+ Ngày mùng 2 tháng Chạp là ngày Khánh hạ, dân làng mở hội làm lễ tế Thành hoàng tại đình.

Lễ Hội chính diễn vào sáng mùng 2 tháng Chạp ngày Khánh Hạ, dân làng nô nức mở lễ hội chính, rước kiệu từ Miếu Linh Linh về Đình trong hoặc từ Đình ra Miếu và thụ lộc tại nơi Kiệu ngự. Đây là ngày hội chính, thu hút nhân dân trong làng, trai làng gái làng làm ăn lấy vợ, chồng xa và khách thập phương về lễ thánh thể hiện lòng thành kính và ghi nhớ công ơn đức thánh. Đó cũng là truyền thống lễ hội có từ lâu đời được dân làng Vĩnh Trung lưu giữ, trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Ngày 30 tháng 11 âm lịch Ban tổ chức lễ hội, dân làng tiến hành mở cửa Đình bao sái và bầy sắp lễ. Đội múa rồng, sênh tiền, quân kiệu tiến hành tập luyện chuẩn bị cho ngày hội chính.

Đến ngày mùng 1/12, tại đình lần lượt đội tế nam và tế nữ của làng sẽ tế thánh. Cùng với đó, ban tổ chức lễ hội tổ chức các trò chơi dân gian như: bắt vịt, kéo co, chọi gà, đánh cờ tướng. Đêm ngày mùng 1/12 tại sân nhà văn hóa thôn diễn ra đêm văn nghệ quần chúng.

Nguồn: Cổng thông tin xã Đại Áng

Trở về đầu trang
   Đình Ngoài Đình Trong làng Vĩnh Trung xã Đại Áng huyện Thanh Trì thành phố Hà Nội thờ phụng ba vị Thần xạ Đại vương triều đại Hùng Vương 18
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    165
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    118
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    108

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch