• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Dương Khê thờ phụng Thiên Cương Linh Ứng Đại vương

Đình Dương Khê thuộc thôn Dương Khê, xã Phương Tú. Đình thờ vị Thiên Cương Linh Ứng Đại Vương là người có công trong việc đánh giặc giữ gìn nước Văn Lang ở thời đại Hùng Vương.

Theo ngọc phả và 13 đạo sắc phong còn lưu giữ Thiên Cương Linh Ứng Đại Vương là lạc tướng thời Hùng Vương thứ XVIII. Truyền rằng ở làng Cổ Pháp, huyện Siêu Loại, phủ Thuận Thành, quận Vũ Ninh có gia đình họ Vương tên húy là Vượng, vợ là Trần Thị Đức luôn làm việc thiện. Ông bà Họ Vương cầu tự sinh được người con trai vào ngày 10 tháng 3 năm Nhâm Tý đặt tên là Ngôn, thần sinh ra đã có nét khác người thường.

Lớn lên thần là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, võ nghệ tinh thông. Khi 20 tuổi thì mẹ cha quy tiên. Sau 3 năm để tang thần đi ứng tuyển nhân tài để phò vua giúp nước và được vua phong là đại tướng quân.

Khi làm tướng quân thần đã có công rất lớn trong việc giúp vua đánh giặc giữ nước. Nhà vua giao cho thần đại binh thủy bộ để trợ giúp cho Tản Viên Sơn Thánh “bình giặc” Thục. (Bình giặc: Thần là người có công phò tá  cho Tản Viên Sơn Thánh đánh giặc thắng lợi). Thần chọn Dương Khê làm địa điểm đóng quân vì đây là vùng đất địa linh có nội án, ngoại án, long chầu hổ phục, phong cảnh hữu tình, cư dân thuần hậu.

 Nhân dân tôn kính xin đuợc làm gia thần thủ túc cùng giúp thần đánh giặc. Quân của thần chỉ xuất trận một lần là đánh tan quân thục. Sau chiến thắng  thần được nhà vua tấn phong tới chức Hiến Sát. Sau đó thần xin vua cho về hành cung ở Dương Khê và được dân trong làng vô cùng tôn kính.

Thần hóa ngày 10 tháng 11 giữa mùa đông, thọ 70 tuổi. Tương truyền xá lỵ của thần được nghiêng táng tại bản quán. Nghe tin thần hóa vua truyền cho triều đình làm quốc lễ, truy phong sắc chỉ phúc thần là: “Thiên Cương linh ứng Đại vương”. Dân làng Dương Khê cung nghiêng mỹ tự và lập miếu thờ cúng thần và suy tôn thần làm thành hoàng, phúc thần của làng.

Trải qua các triều đại Lý, Trần, Lê, Nguyễn (ghi chú: Các triều đại phong kiến Việt Nam) thần đều được sắc phong mỹ tự là: “Thông minh tuấn triệt, chiêu liệt đại uy hùng, kiệt quả đoán hiển ứng linh phù Đại vương thượng thượng đẳng tôn thần”. Cho đến nay nhân dân làng Dương Khê vẫn thờ cúng và tôn vinh ngài là biểu tượng cao đẹp về truyền thống yêu nước, mãi soi sáng cho các thế hệ sau.

Dương Khê là làng cổ nằm trong khu vực phù sa bồi đắp của sông Đáy (Hát Giang), có nhiều ngòi lạch đổ ra Phương Đình. Dòng chảy lớn qua cửa đình, uốn quanh làng Dương Khê để đưa dòng nước mát tưới cho hàng trăm mẫu lúa trên các cánh đồng sau làng. Một làng quê nông nghiệp vùng đồng chiêm trũng, có sông, ngòi lạch và đồng ruộng bao quanh. Giữa làng có ngôi đình cổ kính, ngõ xóm như bàn cờ, nhà nhà xum họp đông vui thực là một làng quê Việt Nam tuyệt đẹp. Có một nhà nghiên cứu văn hóa làng xã về tới Dương Khê đề thơ:

Dương khê chí địa

Hình thế khả quan

Sơn chỉ thủy tụ

Hổ cứ lồng bàn

Tiền phân tam thủy

Hậu ứng quần sơn.

Tạm dịch là: (Tả hữu đăng đối, Chủ khách tương hom, Hoa tâm khả lạc, Thảo vĩ khả an, Thế xuất khanh tướng, Phú quý bình an).

Với vị thế địa văn hóa của Làng Dương Khê là phía trước có dòng nước (ngòi nước). Nên cổ nhân cũng chọn hướng quy theo hướng phía trước là hồ bán nguyệt nối thông dòng chảy để có sự mát mẻ quanh năm. Nhìn tổng thể khu di tích có cổng trụ, đèn lồng, nhà củng, đại bái và hậu cung, xung quanh có tường vây bảo vệ.

 
 

Đình Dương Khê là một công trình kiến trúc cổ thời Lê Trung Hưng, đình còn bảo tồn được nhiều di vật qui hiếm như: Cuốn thần phả soạn năm Vĩnh Hựu thứ III, toàn bộ kiến trúc tòa đại bái đình có niên đại cuối thế kỉ XVII đầu thế kỉ XVIII, trong đó còn nhiều mảng điêu khắc nghệ thuật trên gỗ. Đặc biệt mảng điêu khắc của cửa võng 9 tầng còn xót lại như một bông hoa của nghệ thuật truyền thống cổ.

 Hội làng truyền thống tại đình làng thôn Dương Khê.

Với những giá trị về văn hóa cũng như lịch sử như trên thì Đình Duơng Khê đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa theo Quyết định số 95/1998/QĐ ngày 31/8/1998.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Ứng Hòa

Ths Nguyễn Thy Ngà

Trở về đầu trang
   Đình Dương Khê thôn Dương Khê xã Phương Tú thờ phụng Thiên Cương Linh Ứng Đại Vương Hùng vương thứ 18
10   Tổng số:1 lượt

Các tin khác

  • Đình Thanh Sơn, thờ phụng Thánh Tam Giang Trương Hống, Trương Hát và Châu Lan Đại vương
  • Nghệ thuật kiến trúc đặc sắc của Đình đá Tiên Phong
  • Hà Nam: Đình Quan Phố đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp quốc gia
  • Đình Quan Phố và những nét kiến trúc nghệ thuật độc đáo
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật
  • Di tích đền phủ Ninh Xá ở Nam Định nơi lưu giữ 28 đạo sắc phong
  • Đình Nghĩa Chỉ, Tiên Du, thờ phụng Phùng Hưng và hai vị thủy thần
  • Đình, nghè Mai Động, thờ phụng Đô úy Tam Trinh triều Nhị vua Hai Bà Trưng
  • Đình Tây Đằng – Bảo tàng nghệ thuật kiến trúc thế kỷ 16
  • Di tích phòng tuyến sông Như Nguyệt - Địa danh gắn với chiến thắng lịch sử chống quân Tống
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử - văn hóa

    166
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch xanh

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công nhận là điểm du lịch

    119
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp Điện Phật

    113
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du lịch hồ Ba Bể (Bắc Kạn)

    109

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch