• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Thông tin cần biếtGiao thông
  • UKEnglish

Giao thông

Cung đường Khánh Hòa - Phú Yên nhìn từ trên cao

Hải đăng Đại Lãnh, vịnh Xuân Đài, Hòn Yến, con đường Điệp Sơn hiện lên sống động và hùng vĩ dưới góc nhìn của blogger Quỷ Cốc Tử.
 Travel blogger Quỷ Cốc Tử (tên thật Ngô Trần Hải An) giới thiệu bộ ảnh chụp các thắng cảnh trên đường chu du từ Khánh Hòa qua Phú Yên trong một chuyến lang thang thực hiện tiếp dự án ảnh cá nhân "Ngắm Việt Nam trên những tầng trời". Phần lớn ảnh chụp bằng thiết bị flycam để lấy các góc ảnh rộng bao quát từ trên cao.
Trên hình là chân đèo Rọ Tượng cách thị trấn Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa 11 km, hướng nhìn ra Hòn Vung và khu làng chài yên bình.
 Con đường từ Khánh Hòa sang Phú Yên du khách chắc chắn sẽ qua đảo Điệp Sơn, một nơi từng rất nổi tiếng với con đường thủy đạo nối liền 3 đảo nhỏ chỉ xuất hiện khi nước rút xuống. Đảo Điệp Sơn nằm trong vịnh Vân Phong tỉnh Khánh Hòa, dân địa phương còn gọi là đảo Hòn Bịp, dù nằm giữa biển khơi nhưng du khách vẫn có thể đi bộ tới vì có con đường cát "xuyên biển" độc đáo.
 Cung đường đi bán đảo Đầm Môn hướng ra cực Đông Việt Nam là Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thành, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Mũi Đôi có tên khác là Mũi Bà Dầu, là nơi đón ánh bình minh sớm nhất trên dải đất hình chữ S. Chinh phục Mũi Đôi chính là một trong những thử thách mà hầu hết người yêu du lịch đều muốn vượt qua.
 Tiếp tục cung đường hướng sang Phú Yên, blogger Quỷ Cốc Tử dừng chân ở hải đăng Đại Lãnh. Để tới đây hầu như mọi người phải đi bộ 1 km đường mòn lên núi và leo thêm 100 bậc thang gỗ trong tháp hải đăng. Đứng từ đỉnh tháp sẽ được phóng tầm mắt ra xung quanh một bên là biển rộng mênh mông, một bên là trùng điệp núi non.
 Góc nhìn hải đăng Đại Lãnh từ xa, phía dưới là Bãi Môn. Không chỉ là điểm du lịch hấp dẫn, Bãi Môn - Mũi Điện còn là di tích thắng cảnh cấp quốc gia của tỉnh Phú Yên. Cảnh sắc Bãi Môn hài hòa giữa biển và núi, biển hoang sơ hiếm thấy với làn nước trong xanh màu ngọc bích và bờ cát mịn màng, quyến rũ.
 Một trong những điểm du lịch hấp dẫn khác của xứ "hoa vàng cỏ xanh" Phú Yên là Hòn Yến. Đảo nằm cách TP Tuy Hòa hơn 20 km, thuộc thôn Nhơn Hội, huyện Tuy An. Nơi đây thu hút cả du khách lẫn giới nhiếp ảnh chuyên và không chuyên bởi có những rạn san hô trên cạn đủ hình thù và màu sắc.
 Khoảnh khắc quen thuộc nhưng các nhiếp ảnh gia khi đến Hòn Yến khó lòng bỏ qua chính là những chiếc lưới tung rộng của ngư dân đang đánh bắt cá.
 Ảnh góc rộng bao quát bờ cát trắng mịn kéo dài theo bên đất liền là đường Phú Lương xuống phía bãi Trường, cầu An Hải.
 Trên ảnh bên phải là Quốc Lộ 1, bên trái là cầu Ông Cọp, cây cầu gỗ dài nhất Việt Nam. Cầu bắc qua sông Bình Bá, nối liền các thôn phía bắc xã An Ninh Tây, thuộc huyện Tuy An và phường Xuân Đài, thị xã Sông Cầu. Chủ yếu làm từ gỗ cây phi lao, bạch đàn và thân tre già, cầu gỗ Ông Cọp dài hơn 800 m, rộng 2,3 m chỉ dành cho người đi bộ và xe máy.
 Một điểm đến thú vị khác mà du khách có thể trải nghiệm đi bộ trên con đường giữa biển là Nhất Tự Sơn, ở xã Xuân Thọ 1, thị xã Sông Cầu, cách trung tâm TP Tuy Hòa khoảng 50 km. Khách tới đây có thể gửi xe ở đất liền để đi bộ ra đảo trên con đường dài 300 m nằm dưới mực nước biển. Tuyến đường độc đáo này chỉ xuất hiện khi triều rút, nếu triều lên sẽ thấy biển nước mênh mông xung quanh.
 Một góc vịnh Xuân Đài nằm ở Vũng Lắm khi nhìn từ trên cao qua góc máy của Quỷ Cốc Tử. Xuân Đài là một vịnh lớn là di tích thắng cảnh quốc gia và có thể gọi là nơi đặt nhiều lồng bè cá nhất ở Việt Nam. Đến đây du khách được thỏa sức khám phá các điểm đến biển đảo như bãi biển ở Vũng Dông, Vũng Chào, hải đăng Gành Đèn, Gành Đỏ hay tắm biển Bãi Ôm, ra khơi khám phá cù lao Ông Xá...
Khánh Trần
Ảnh: Ngô Trần Hải An
Trở về đầu trang
   Khánh Hòa Phú Yên vịnh Xuân Đài
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đón chuyến bay charter đầu tiên từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh
  • Cất cánh trọn niềm vui cùng Sun PhuQuoc Airways
  • Hãng hàng không Scoot Airlines khai trương đường bay thẳng Singapore - Đà Nẵng
  • Đón chuyến bay thẳng từ thành phố Vladivostok (Liên bang Nga) đến Phú Quốc
  • Khi nhà ga thành điểm đến du lịch
  • Trải nghiệm thú vị với du lịch đường sắt
  • Sun Group chính thức ra mắt hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways
  • An Giang: Đón chuyến bay đầu tiên từ Belarus đến Phú Quốc
  • Mở đường bay thẳng nối Việt Nam với “thiên đường biển đảo” Philippines
  • Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    217
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    199
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    181
  • Vườn quốc gia Côn Đảo - hành trình đến “Danh lục...

    Vườn quốc gia Côn Đảo đã bước đến hành trình Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn thiên...

    180

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch