Như thường lệ hè đên là hội bánh bèo chống Ế mình kéo nhau đi quẫy liền . Lần này tụi mình chọn tứ bình ngoài cam ranh là địa điểm lý tưởng

Do tụi mình là 3 con bánh bèo quá
nên là mình đặt tour người dần trên đảo luôn chứ tự đi phai lên chi phí lên ăn uống rồi ở đặt phog rồi lo về đi chơi ... Ôi một mớ hỗn độn trong đầu . Họ là người dân trên đảo nên là biết nhiều thứ , từng ngóc ngách ở đảo , mùa nào đẹp , mùa nào không đẹp , biển hôm nào động , hôm nào sóng để còn chở mình đi các bãi đẹp
hihi . Nói tóm lại là chuyến đi hoàn toàn mỹ mãn nên là mình quyết định viết review để mà chia sẽ tý kinh nghiệm cho các bạn
. Mình đặt tour e Kiên ở ngoài đảo ( 0962961248 ) - facebook.com/binhhungbandia . Tuy là đi tour nhưng có cảm giác rất vui rồi rất thân thuộc nữa tối lại còn rủ đi cafe rồi karaoke hát hò
[ Tuyệt cú mèo ] .
- Mình đặt xe Huynh gia đi từ Phạm Ngũ lão nha . SDT : 0839204577 giá vé 190k . Trên xe có wc luôn rồi có kèm theo bánh cho mình ăn nhẹ nữa .
- Từ SG tụi mình đặt chuyến xe 22h ra ngoài đó . Lên xe các bạn kêu bác tài cho dừng ở trạm dừng chân yến sào Khánh Hoà để xuống nha . Từ đây vào bãi Kinh khá xa cỡ 20km - 250k nên các bạn gọi taxi nha . SDT taxi a Phong ( 0989231686 ) a rất nhiệt tình luôn . Trước khi lên xe gọi cho tụi mình rồi sáng ra còn canh giờ đánh thức tụi mình nữa sợ tài xế chạy mất hút zo NT luôn . Rất là quý . Cảm thấy mình thực sự được chăm sóc rất chu đáo .
- Zo đên bãi Kinh mua vé vào KDL 20k/1ng rồi ra bãi Biên bên tour đón mình . Mình đên lúc 5h nhưng mà vẫn có người qua đón
. Cứ tương phải đợi đến sáng ms được vào
...

-Lên tàu qua đảo luôn nhé
.

DO mình đặt sớm nên được cái nhà nghỉ có view nhìn ra biển thế này nè .


- Nhận phòng xong tụi mình đi ăn sáng . Trên đảo bán bánh canh , bún chả cá , cơm , phở ... cũng rất nhiều thứ . Mình ăn gì cũng được hết . Tour lo cho mình .
- ĂN xong lên cano đi chơi luôn . Sáng nay bọn mình được đi bãi tiên bãi nước ngọt và bãi bà bóng . Bãi nào cũng tuyệt đẹp mê ly hết á .



- Bãi bà bóng tuyệt đẹp






- Tắm rửa nghỉ ngơi xong bọn mình được đưa ra nhà hàng nôi giữa biển ăn . Phải nói là đồ ăn tươi sống ngon và rất là no luôn ấy tuyệt cú mèo , view thì như ăn ở resort 5* ấy . Tour bọn mình được ăn ở bè nô giữa biên các bữa luôn . Cực thích .

Phần cơm trưa 3 đứa . Ná thở luôn .

- Ăn xong về nghỉ ngơi chiều đi xe điện tham quan đảo rồi lên hải đăng chơi .



Đường xuống bãi đá trứng .

- ĐI chơi xong đên bữa tối cục kỳ hấp dẫn luôn . Hải sản 7 món :
+ Tôm hùm mỗi ng 1 con luôn
+ mực nướng
+ ghẹ hấp
+ Ốc hấp
+ hàu hướng nướng
+ NHum biển nướng
+ CHáo hàu .
- Đồ ăn rất tưới và ngon , Kèm theo ít nhạc du dương và giá biển thoảng qua nữa . Ôi mẹ ơi con lên NÓC đây.
- Tôm bắt sống từ lồng lên luôn




- Ăn xong tụi mình lên đảo đi ăn chè sinh tố rồi đi ngủ mai lấy sức quẫy tiếp .
Ngày 2 :
- Sang dậy ăn sáng cơm sườn xong lên cano đi chơi tiếp . Sang nay tụi mình đi vịnh đá dách , hang sâu , bãi me , bãi lớn lặn san hô ===> NGÁN BIỂN LUÔN
.
- Đây là cơm sườn trứng ở đảo
.
- Lên canno đi quẫy nào .

- Cano chở bọn mình qua tắm biển bãi Me nhé , bãi này đẹp đã vậy lại còn bắt được một mớ nhum biên nữa



Con sứa biển nè
<3 trong veo nhìn CƯNG cực kỳ .

- Tắm xong bọn minh qua Vịnh đá dách và hang sâu :

Mình hơi sợ nên thôi ko xuống

- Sau đó qua bãi lặn san hô nha

Ngồi trên cano cũng thấy san hô luôn

- Tắm biên chán chê xong là tụi mình vè be dùng bữa trưa . Trưa nay bọn mình ăn lẩu :

Ăn xong là bọn mình vè phog lăn ra ngủ 1 phát đên 4 5 h chiều luôn . Do mình đi tour 2N1D nên ăn trưa xong la kêt thúc tour mình tự thuê phog thêm 1 đêm là 300k rồi chơi tự túc nha . CHiều trên đảo bán đồ ăn nhiều lắm . Các bạn chỉ cần đi ăn vặt từ đầu làng đến cuối làng là no luôn nhé . Bánh xèo , nem nướng , bánh căn , bánh tráng nướng ... rất chi là nhiều . ĐÚng chất trải nghiệm bản địa

Ngày 3 :
Đi biển ngắm bình mình là xưa rồi
. tụi mình dậy sớm
ra trước nha nghỉ tắm biên sớm cho hoa nhập với ng dân ở đây luôn . Sáng ra thấy mấy bác lớn tuổi ra tắm quá trời luôn @@ Cũng đỡ sợ . cứ tưởng có 3 đứa bénh bèo tắm à .




tắm xóng sau đó bọn mình thu xếp đồ kêu a Phong chở qua Ngọc sương chơi luôn . Vào NS mua vé cổng 50k/1ng đúng chất thiên đường sống ảo . 123 DIỄN NÀO



Chơi ở NS xong bọn mình kêu a Phong chở ra ngoài trạm dừng yến sào rồi ăn com gần đấy . Mình đặt xe Phương trang chuyến 12h30 á . Ăn trưa xong lên xe về SG là cỡ 8 9 h tối á . Các bạn đặt vé thì cứ kêu a Phong đặt cho a rất nhiệt tình .
KÊT THÚC CHUYẾN ĐI MÌNH CHỈ CÓ ĐÔI LỜI THẾ NÀY :
" Thiên đường" là nơi đây
✔ Chi phí rẽ
✔ Cảnh đẹp, thức ăn trên cả tuyệt vời
✔ Người dân nhiệt tình hiếu khách
✔ Nơi ở sạch sẽ, giá cả không còn đâu tuyệt vời hơn .
Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp thiên nhiên nơi đây
TỔNG KẾT CHI PHÍ CHO BẠN NÀO QUAN TÂM :
▪️ chi phí: 2.5 tr /người
( phí cho cả hành trình : 2 ngày đi cùng tour và 1 ngày tự trãi nghiệm )
Chi tiết nhé :
- phí tour : 1triệu3 ( 2 ngày 1 đêm )
- thức ăn vặt: 50k/ ng
- vé xe đi và về - về : 420k
- taxi toàn bộ : 250k/ ng ( trong suốt quá trình từ nhà đến bến xe - duy chuyển vào đảo - và ngược lại )
* sau khi kết thúc tour - nhóm quyết định ở lại thêm 1 ngày để tự trãi nghiệm và tận hưởng không khí.
- phí khách sạn 100k/ ng ( hiện trên đảo chỉ có 1 ks thôi - rất sạch và view rất đẹp ạ )
- tham quan resort Ngọc Sương ( Bình Lập) : 50k ( vé vào cổng )- bật mí nhé :lý do nhóm mình chọn resort NS Vì đây là phim trường của bộ phim Mỹ Nhân Kế , lên xem nhà của mấy Thị ạ !
- ăn uống & một số phí phát sinh khác : 300k/ ng
Cám ơn em Kiên , a Hợi , a Sửu và a Phong đã tạo nên cho 3 đứa bánh bèo tụi e một kỷ niệm tuyệt đẹp về BH nhé
. Một chuyến đi mãi không quên .