Mang vẻ đẹp hoang sơ, yên bình, bãi biển Tân Thành mềm mại, trải dài nhiều km. Ở đó, con người hòa quyện với thiên nhiên và mỗi nơi đặt chân đến đều mang hơi thở cuộc sống làng chài...

Du khách tắm biển vui đùa cùng sóng tại bãi Tân Thành. Ảnh: Ngọc Lân
Bãi biển Tân Thành thuộc địa phận xã Tân Thành, tỉnh Lâm Đồng chạy dài theo hướng Đông Tây theo hình vòng cung tạo nên một vịnh biển rộng. Vịnh biển nơi đây êm đềm, tĩnh lặng vì nó được che chở bởi đảo Khe Gà (hay còn gọi Kê Gà) ở phía Đông Nam và 1 mũi cát trắng nhô ra biển ở phía Tây có tên là Hòn Lan.
Bãi biển còn giữ được vẻ thanh khiết, trong lành với nhiều bãi tắm rộng. Vùng biển Tân Thành do có nhiều bãi đá ngầm, lại nông nên không có bến, bãi để tàu thuyền ra vào và cập bến. Chỉ có vài chiếc thuyền con, thuyền thúng vào ra, vì vậy mà bãi biển từ trước đến nay không bị ô nhiễm như các nơi khác. Ngoài ra, môi trường khí hậu nơi đây trong lành, mát mẻ rất thích nghi cho việc nghỉ dưỡng của du khách.
Vào dịp hè, gia đình chị Nguyễn Thị Dung (TP Hồ Chí Minh) thường chọn địa điểm này để vui chơi. Chị đánh giá: “Bờ biển Tân Thành có những bãi cát trắng mịn trải rộng nối tiếp với những dải phi lao vươn cao bạt ngàn như thử thách trước gió biển. Đến đây, được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp, cảnh sắc biển trời, mây nước hùng vĩ nên thơ mà thiên nhiên đã hào phóng tạo ra và ban phát cho con người khiến bao mệt mỏi dường như đều tan biến. Còn các con tôi rất thích dạo chơi, tắm biển, tổ chức các trò chơi trên bãi cát”.
Nhìn từ bờ biển Tân Thành sang là Mũi điện Kê Gà, với ngọn hải đăng sừng sững tựa ngọn tháp cổ vươn cao giữa trời xanh như thách thức phong ba bão tố. Những rặng cây cổ thụ tựa một dải lụa mềm quấn quanh chân tháp khẳng định sức sống mãnh liệt giữa chốn đảo hoang sơ.
Không chỉ thế, hàng trăm bãi đá tự nhiên nhiều hình thù kỳ dị nhấp nhô nối tiếp viền quanh chân đảo trước những con sóng bạc đầu phủ tung trắng xóa. Nếu chịu khó ngắm nhìn, du khách sẽ phát hiện những tảng đá được thời gian đẽo gọt và sắp xếp khéo léo như một tác phẩm điêu khắc tráng lệ. Mũi điện Kê Gà hiện ra vừa tĩnh lặng, hoang sơ nhưng cũng vô cùng sôi động và huyền bí.
Điều thú vị là từ bãi biển Tân Thành sang đảo Kê Gà chỉ cách một khe nước hẹp chừng 500 m, du khách có thể ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt trên mặt nước biển qua đảo. Những ngày nước ròng, có thể lội bộ từ bờ ra đảo vì khi ấy mực nước chỗ sâu nhất chỉ ngang đầu gối. Những ai chưa từng đặt chân lên đảo thì đây sẽ là một dịp lý thú để có thể vừa thưởng ngoạn, vừa khám phá những điều mới mẻ, bí ẩn trước cảnh vật thiên nhiên và những công trình kiến trúc, lịch sử do người Pháp xây dựng hơn 100 năm trước. Đối với những người đã từng đến đảo thì đây là dịp để nghiên cứu, khám phá thêm những điều kỳ diệu mà thiên nhiên và con người đã tạo dựng cho đảo.
Đêm đến, du khách có thể căng bạt cắm trại, ngủ lại qua đêm dưới những rặng phi lao bên bờ biển Tân Thành để được tận hưởng hương vị mặn mòi của biển. Có thể dùng thuyền nhỏ giăng đèn đi câu ở khu vực lân cận, đây cũng là thú tiêu khiển đầy hấp dẫn. Đêm càng bình yên, tĩnh lặng, tiếng sóng vỗ rì rầm, tiếng va chạm của những con sóng lớn đập vào dải đá hòa chung với gió biển tạo nên âm thanh vi vút huyền ảo, con người như có dịp được gần gũi hơn với thiên nhiên, biển cả và những điều kỳ bí.
Nhìn ra khơi xa, ánh đèn câu nhấp nháy soi lên mặt biển lung linh như những ánh bạc giăng đầy trên biển. Thiên nhiên đã khéo tạo nên một khung cảnh non nước, mây trời hùng vĩ và tươi đẹp níu chân mọi du khách khi đến với biển Tân Thành.
Thùy Linh
Báo Lâm Đồng điện tử - baolamdong.vn - Đăng ngày 19/8/2025