Ngày 7-7 (ngày 30-3 Chăm lịch), cộng đồng người Chăm ở tỉnh Bình Thuận bắt đầu đón Tết Ramưwan. Đây là tết cổ truyền quan trọng nhất và mang đậm sắc thái riêng của đồng bào Chăm Hồi giáo (Bà Ni) sống trên địa bàn tỉnh.
Hàng ngàn người tập trung vào Khunhrak (nghĩa địa Động Trắng) để cúng lễ.
Độc đáo nhất của Tết Ramưwan là Lễ tảo mộ. Đây là một trong 5 nghi thức của chuỗi lễ hội Ramưwan mang đậm nét văn hóa dân tộc của hơn 30 ngàn người Chăm theo đạo Bà Ni.
Lễ tảo mộ được diễn ra tại hai đồi cát ở hai xã khác nhau (người dân địa phương thường gọi là Động Đỏ và Động Trắng, thuộc Phan Rí). Ngay từ sáng sớm, tất cả các tộc họ ở các làng Chăm Bà Ni đều sắm sửa đồ cúng đi tảo mộ tại nghĩa địa (người Chăm gọi là Khunhrak) ở rất xa nơi cư trú, địa hình cao ráo và sạch sẽ. Đường đến nghĩa địa Động Đỏ phải qua chuyến đò ngang qua con sông Lũy. Khi Lễ tảo mộ đã hoàn tất, mọi người ai về nhà nấy để chuẩn bị các lễ vật cho việc cúng ông bà, tổ tiên và mừng năm mới.
Tết Ramưwan là dịp để con cháu, những người còn sống nhớ đến tổ tiên, ông bà, các đấng sinh thành và cầu nguyện cho làng xóm được bình yên, nhà nhà sung túc, người người được an lành, hạnh phúc, quốc thái dân an, mùa màng tươi tốt.
Mọi người phải chuẩn bị xiêm y chỉnh tề trước khi vào lễ.
Đi tảo mộ.
Đồ cúng Lễ tảo mộ.
Nghi thức Lễ tảo mộ của người Chăm theo đạo Bà Ni ở Bình Thuận.
Lễ tảo mộ vừa xong, phụ nữ về nhà để chuẩn bị lễ vật cho việc cúng ông bà, tổ tiên và mừng năm mới.
Nguồn : baoanhdatmui.vn