• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Khám phá

Du khách Việt kể lại hành trình khám phá miệng núi lửa kỳ ảo ở Indonesia

(Dân trí) - Mới đây, Thu Hương (22 tuổi), nữ MC ở Hà Nội vừa cùng nhóm bạn thực hiện chuyến đi khám phá núi lửa Ijen - một địa danh nổi tiếng với khung cảnh hùng vĩ, bí ẩn ở Indonesia.
 Indonesia được biết đến là đất nước có nhiều núi lửa nhất trên thế giới và luôn là đích đến của những người yêu thích xê dịch. Trong số này, Ijen được xem là ngọn núi lửa nổi tiếng với phong cảnh vừa nên thơ, hùng vĩ nhưng cũng không kém phần bí ẩn, thách thức với du khách. Do vị trí ở gần Việt Nam, lại không cần phải xin visa nên đây là địa điểm lý tưởng dành cho những người thích khám phá, trải nghiệm. Ảnh: Shutterstock.
 Mới đây, Thu Hương (22 tuổi), nữ MC tự do ở Hà Nội vừa cùng nhóm bạn thực hiện chuyến đi khám phá núi lửa Ijen.
 Ijen nằm ở phía Đông của đảo Java, cách đảo Bali khoảng hơn 400km. Để bắt đầu hành trình khám phá, nhóm của Hương phải thức dậy từ 11 giờ đêm chuẩn bị hành lý lên đường. Ở đây thời tiết khá lạnh, dưới 10 độ C nên tất cả thành viên phải mặc áo ấm, đội mũ và đeo găng tay.
 Do hành trình đi ban đêm, đường dốc, ngoằn ngoèo nên việc di chuyển khá chậm và mất nhiều thời gian. Sau 2 giờ chạy xe từ khách sạn, nhóm của Hương mới có mặt tại Ijen.
 Vé vào tham quan núi lửa Ijen dành cho người bản địa là 5-7 rupiah (khoảng 8.000 VNĐ) còn dành cho khách nước ngoài là 100 rupiah (khoảng 150.000 VNĐ).
 2 giờ sáng, nhóm Hương bắt đầu hành trình leo Ijen. Đường lên Ijen dài gần 4km nhưng vì là đường núi, dốc liên tục nên rất khó đi và mệt. Buổi đêm nên ở đây khá tối nên muốn có trải nghiệm trọn vẹn, du khách cần phải đem theo đèn pin để hỗ trợ. Bù lại, Theo Hương quang cảnh núi lửa vào buổi tối rất đẹp, nên thơ với hình ảnh bầu trời đầy sao.
 Càng đến gần với hồ Ijen, du khách sẽ càng ngửi thấy mùi lưu huỳnh đậm đặc tăng dần như mùi trứng thối. Khí lưu huỳnh với sương mù hòa vào nhau tạo ra màn trời mù mịt khói trắng.
 Hương cho biết, trải qua một đoạn đường đầy đá, dốc bạn sẽ thấy được ngọn lửa xanh hay còn gọi là “blue fire”, là nơi công nhân ở đây khai thác lưu huỳnh. Đó chính là khí lưu huỳnh bị đốt cháy thoát ra từ các kẽ nứt trong miệng núi lửa có nhiệt độ lên tới 600 độ C, và phụt cao tầm 5m. Trời càng tối, những ngọn lửa trông càng huyền ảo và kỳ vĩ. Hiện tại, Ijen được ghi nhận là khu vực có nhiều lửa lưu huỳnh nhất trên thế giới. Ảnh: Daily Mail
 Nhóm của Hương đi vào đúng hôm sương mù dày đặc nên không được chiêm ngưỡng cảnh tượng độc đáo này và cũng bỏ lỡ việc ngắm hồ nước xanh bên trong ngọn núi do sương quá dày.
 Nếu muốn ngắm cảnh bình minh tuyệt đẹp ở đây, bạn nên lùi lịch xuống núi 1 tiếng. Khi mặt trời ló rạng, vạn vật xung quanh hiện ra sắc nét, bừng sáng.
 Dưới những tia nắng mặt trời, hồ Ijen mang một màu xanh ngọc bích, làn khói hơi vàng lan tỏa ra xung quanh cùng với những núi đá trắng bao bọc tạo nên cảnh tượng như chốn thần tiên. Ảnh: Daily Mail
 Nhóm của Hương dành khoảng 4 tiếng leo và khám phá Ijen. Theo Hương, việc di chuyển xuống núi tưởng dễ đi nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, vất vả. Để giữ được người cân bằng, không bị trượt chân ngã phải dồn trọng tâm vào đùi, mỏi và khá đau với ai chưa quen.
 Hương cho biết, nhóm của cô đi theo hình thức du lịch bụi nên chi phí khá rẻ. Cô chọn các nhà nghỉ homestay và thuê xe máy để di chuyển.
 Để đến được núi lửa Ijen, sẽ phải bay đến thành phố Suyabaya, đây là thành phố lớn thứ hai tại Indonesia sau thủ đô Jarkata. Hiện tại chưa có chuyến bay thẳng từ TP HCM hay Hà Nội đến Suyabaya, mà thường phải chọn Singapore, thủ đô Kular Lumpur của Malaysia hay Hong Kong làm điểm trung chuyển.
Hà Trang
Trở về đầu trang
   khám phá Indonesia thủ đô Kular Lumpur miệng núi lửa Indonesia
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hành trình văn hóa trên tàu “Hà Nội 5 cửa ô”
  • “Thành phố Thiên niên kỷ” cửa ngõ Nam Sài Gòn hóa thành sàn diễn nghệ thuật độc đáo
  • Mô hình du lịch mới tái định nghĩa trải nghiệm biển Việt Nam
  • Phú Thọ: “Đánh thức” tiềm năng vùng chè Shan tuyết Pà Cò
  • Hành trình khám phá dòng chảy bản sắc văn hóa tại “xứ sở thần tiên” Cao Bằng
  • Tiếp cận, phát triển du lịch vùng phụ cận để giảm tải áp lực cho phố cổ Hội An
  • Chuyện chàng Chu làm du lịch ở Hua Tạt
  • Đổi thay ở làng biển
  • Quảng Ninh: Khởi sắc trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa
  • Bí ẩn hang Cát Đùn báo hiệu điềm may rủi ở Ninh Bình
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    188
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    141
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    139
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    135
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    122

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch