• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaLễ hội & trò chơi dân gian
  • UKEnglish

Lễ hội, trò chơi dân gian

Du khách Việt xem lễ trưởng thành của bộ tộc châu Phi

Trong nghi lễ, nam thanh niên khỏa thân và nhảy qua hàng chục con bò, còn phụ nữ bị quất roi để chứng minh sự tận tụy với họ hàng.
Đó là một lễ hội truyền thống của người Hamar, bộ tộc ở đất nước Ethiopia mà tôi may mắn được xem, trong chuyến đi một tháng năm 2019. Tộc người Hamar hay còn gọi là Hamer sinh sống chủ yếu ở thung lũng sông Omo, phía tây nam đất nước. Họ có đời sống du mục nên văn hóa đặt cao giá trị đối với gia súc.
 
 Tác giả đứng giữa 2 người đàn ông của bộ tộc Hamar.
Vì thế lễ hội nhảy bò hay lễ hội trưởng thành rất được họ coi trọng. Một năm, lễ hội diễn ra vài lần và họ thường chọn địa điểm vắng vẻ để tổ chức nên ít du khách được chứng kiến. Ngay khi biết tin lễ hội sắp diễn ra bên một bờ sông, tôi đã tìm thuê một người bản địa dẫn đường và chẳng ai trong chúng tôi biết vị trí chính xác. Gần tới ngôi làng của người Hamar, chúng tôi bỏ xe tại bờ sông và đi bộ gần 10 km mới tìm thấy vị trí chính xác của lễ hội.
 
 Người địa phương cho tôi biết, lễ hội nhảy bò được diễn ra trước đám cưới và do nhà trai tổ chức, để chứng tỏ rằng chú rể đã chuyển từ một cậu bé thành người trưởng thành. Sau khi nhảy thành công, người này đã sẵn sàng cho cuộc sống mới với đầy đủ sức mạnh và uy lực để gánh vác gia đình với 1-5 người vợ trong tương lai.
 
 
 Trong thời gian chờ chú rể và các phù rể trang điểm với thứ bột nhiều sắc màu, các cô gái quây quần nhảy múa. Các cô gái trẻ được đeo các vòng chuông ở chân, cầm những chiếc kèn đồng vừa chạy vòng quanh vừa thổi. Những người xung quanh hát vang những bài ca tươi vui.
Các phù rể sẽ cầm những chiếc roi, vụt rất mạnh vào người các cô gái. Theo quan niệm của họ, ai được vụt đau nhất và nhiều nhất, làm cả vùng lưng tóe máu lằn lên những vết sẹo chằng chịt là người trung thành và tận tuy với họ hàng. Sau này khi họ gặp khó khăn trong cuộc sống, các chàng trai sẽ nhớ và giúp đỡ lại.
 
 Sau màn nhảy mùa, họ bắt đầu di chuyển từ bờ sông vào sâu hơn vào trong rừng để đến phần chính là nhảy bò. Một đàn bò gồm 5 con được giữ đứng sát nhau để tạo thành hàng rào cho những chàng trai khỏa thân nhảy lên. Tôi được thấy những chú rể chứng tỏ được sức mạnh của mình khi nhảy trên lưng những con bò nhưng cũng có người ngã đau đớn. Mỗi người được nhảy lại khoảng 4 lần nếu thất bại. Sau nghi lễ này, chàng trai thành công được kết hôn, sở hữu gia súc và có con cái.
 
 Một người đàn ông đang thực hiện nhảy bò, họ hoàn toàn khỏa thân khi tham gia nghi lễ này.
Người Hamar trồng lúa, đậu và bí ngô. Ngoài ra họ biết chăn gia súc từ lúc lên 8 tuổi. Nam giới trong bộ tộc có nhiệm vụ bảo vệ mùa màng và đàn gia súc trước sự tấn công của bộ tộc khác. Ở đây, phụ nữ thường trang điểm tóc bằng cách tết từng sợi nhỏ và đắp đất sét lên. Họ cũng bôi một lớp mỡ trộn đất sét lên người để da bóng khỏe, trống côn trùng.
Người Hamar đang dần tiếp cận với nền văn minh, thông qua cách mặc trang phục của họ. Tuy nhiên, họ vẫn duy trì lối sống du mục và bảo tồn những nghi lễ truyền thống. Trong chuyến đi Ethiopia, tôi cũng thăm bộ lạc người thiểu số khác như Mursi, Masaai, Karo... Họ sống ở nơi biệt lập, heo hút, cách xa với thế giới hiện đại khiến tôi biết rằng trên thế giới này, cuộc sống của mỗi vùng đất lại đa dạng, kỳ thú đến vậy.
Theo Vnexpress
Sưu tầm: Ngô Diệp 
Trở về đầu trang
   châu Phi lễ hội người Hamar
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Đặc sắc Festival Yên Tử “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới”
  • Tái định vị nghệ thuật Hát Bội trên bản đồ du lịch Thành phố Hồ Chí Minh
  • Sắp diễn ra Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc tại Điện Biên
  • Trải nghiệm văn hóa Ê Đê với một ngày ở “buôn trong lòng phố”
  • Đình làng vào tour du lịch
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh
  • Khai mạc Lễ hội trà Shan tuyết tỉnh Lào Cai
  • Ngôi đình cổ, nơi diễn ra bao trận đấu vật dữ dội
  • Lai Châu: “Nghệ thuật Xoè” và Diễn xướng “Xa Nhà Ca” của người Hà Nhì là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Khi nghệ thuật ra phố
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    344
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    338
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    284
  • Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

    Ngày 20/11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát...

    245
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn...

    Nép mình yên bình ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) là bảo tàng sống...

    236

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch