• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Chàng trai Việt mang di ảnh cha mẹ đi khắp Nhật Bản

Trong 7 năm ở xứ sở hoa anh đào, Nhân đi qua 34/47 tỉnh thành, di ảnh cha mẹ là bạn đồng hành lớn nhất của anh.
 "Nếu một ngày nào đó bạn không thể thấy cha mẹ mình nữa, điều bạn muốn làm nhất là gì?", đó là cách anh Lê Đức Nhân, sinh năm 1993, quê Bình Định bắt đầu câu chuyện của mình khi kể về hành trình "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?" tại Nhật Bản. Trên ảnh là Nhân trước Himeji, toà lâu đài được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới tại tỉnh Hyogo.
 Nhân đăng tải hàng loạt tấm ảnh với nụ cười tươi, trên tay là ảnh cưới của cha mẹ, check-in tại các điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản như: núi Phú Sĩ, đồi cát Tottori, thành phố Hiroshima, thiên đường biển đảo Okinawa... Bài viết của anh thu hút chú ý trên hội nhóm Facebook Yêu Du lịch - Thích Ăn Ngon với khoảng 200.000 thành viên, đa số đều bày tỏ sự đồng cảm, chia sẻ.
 Khi nhỏ, gia đình khó khăn nên Nhân không được cha mẹ dẫn đi chơi đây đó như các bạn đồng trang lứa. Năm anh 11 tuổi, cha mẹ đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông, anh sang ở nhà người thân rồi vào cơ sở bảo trợ xã hội tại Bình Dương. Được sự động viên, chỉ bảo của thầy giáo, Nhân đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Sau đó, anh nhận được học bổng toàn phần sang Nhật du học chuyên ngành Du lịch và Khách sạn, ở lại đất nước này làm việc đến nay.
 Vì tính chất công việc, Nhân có cơ hội được đi nhiều nơi tại Nhật Bản. Tuy nhiên, anh không khỏi chạnh lòng khi thấy thiếu vắng tình thương, bóng dáng của cha mẹ trong hành trình trưởng thành của mình.
 "Càng lớn người ta càng muốn đi xa, ít khi trở về nhà. Chúng ta chạy đua để trưởng thành mà đôi khi quên mất điều đơn giản của cha mẹ là muốn được ở bên cạnh con cái càng lâu càng tốt", anh nói. Với những tấm ảnh mang theo trên mọi nẻo đường, chàng trai này vẫn tin ba mẹ luôn ở bên, không để anh một mình.
 Năm 22 tuổi, Nhân bắt đầu lưu giữ những bức ảnh chụp cùng di ảnh cha mẹ trong những chuyến đi và tạo thành album "Ba má ơi, mình đi đâu tiếp?". Đến nay bộ ảnh đã có gần 70 tấm chụp tại các địa điểm khác nhau trên khắp xứ sở hoa anh đào.
 Chuyến đi đáng nhớ nhất của Nhân là lần đầu anh đến núi Phú Sĩ, ngọn núi có độ cao hơn 3.700 m, cao nhất Nhật Bản. Anh gọi cuộc chinh phục ngọn núi dài hơn 15 tiếng của mình là hành trình "cõng cha mẹ lên trời".
 Nhân hy vọng câu chuyện của bản thân sẽ truyền cảm hứng đến nhiều người, để họ cùng gia đình tạo nên nhiều chuyến đi du lịch ý nghĩa, đầy tình thương. "Chúng ta càng trưởng thành thì cha mẹ cũng ngày một già đi, và đến một lúc nào đó hình ảnh của họ chỉ còn trong ký ức, nên hãy đưa cha mẹ đi cùng thật nhiều khi còn có thể", anh chia sẻ.
Huỳnh Nhi
Ảnh: NVCC
Trở về đầu trang
   Nhật Bản di ảnh chàng trai
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Ba chuyến bay khai trương sân bay Long Thành
  • Ra mắt ứng dụng Cao Bằng tourism, phục vụ phát triển du lịch
  • Lào Cai: Mù Cang Chải phát triển du lịch cộng đồng để mở rộng sinh kế thoát nghèo
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt chuyên đề đặc biệt về danh họa Tô Ngọc Vân
  • Điểm đến an toàn, thân thiện, giàu bản sắc
  • Nâng cấp và tái định vị thị trường nghỉ dưỡng Việt Nam năm 2026
  • Nâng chuẩn nhân lực ngành du lịch Đà Nẵng
  • Đặc sắc Festival Yên Tử “Hành trình di sản - Tinh hoa thế giới”
  • Xu hướng du lịch của du khách Việt dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
  • Đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Việt Nam tại hải đăng núi Đại Lãnh
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Siêu dự án Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến có...

    Báo cáo của UBND TP Hà Nội cho thấy, theo đề xuất của Liên danh Tập đoàn Đèo Cả, Công ty...

    344
  • Rõ dần kịch bản đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao...

    Dự án Đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh dài 120 km, có tốc độ khai thác tuyến chính lên tới...

    338
  • Hình ảnh mới nhất từ siêu dự án sân bay Long...

    Siêu dự án sân bay Long Thành đang tập trung gần 14.000 nhân sự và hơn 1.000 máy móc thi...

    284
  • Xác lập kỷ lục 100 món ngon làm từ sợi gạo và bún

    Ngày 20/11, Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn và Phát...

    245
  • Đắk Lắk phát triển mô hình du lịch cộng đồng thôn...

    Nép mình yên bình ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk, thôn Xí Thoại (xã Xuân Lãnh) là bảo tàng sống...

    236

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch