• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Đi cắm trại 3 ngày, chàng trai kẹt ở Tà Xùa gần 3 tuần

SƠN LA - Không thể trở về Hà Nội vì Covid-19, Hoàng Công cắm trại ở độ cao 2.000 m, hàng ngày nấu ăn, đọc sách, tắm suối, tối ngắm sao trời.
Ngày 15/7, Hoàng Công mang theo ba lô hành lý, lên xe máy tiến về xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, Sơn La. Anh không đếm nổi đây là lần thứ mấy mình đến đây. Mục đích của chuyến đi lần này cũng giống như những lần trước, để "trốn" khỏi áp lực công việc nơi phố thị. Anh chọn Tà Xùa vì ít người, đảm bảo an toàn cho bản thân và người địa phương. Trước khi đi, anh cũng xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính.
 
 Một mình giữa núi rừng.
Ban đầu, Công dự định ở đây 3-4 ngày, tuy nhiên chuyến đi kéo dài cho đến nay vì từ 24/7, Hà Nội giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Bất ngờ và buồn lúc biết tin, song thay vì suy nghĩ nhiều, anh chọn cách ở lại để tận hưởng phong cảnh, khí hậu, cũng dành thời gian để nhìn nhận một năm qua của bản thân.
Đồ đạc anh mang theo có đủ một lều sức chứa 4 người, một tấm bạt cắm trại, túi ngủ, bộ bàn ghế dã ngoại, nồi, dao dĩa, võng, đèn chiếu sáng và không thể thiếu sạc 120.000 mAH, có thể sạc điện và dùng đèn trong khoảng 20 ngày. Dù vậy quần áo chỉ có 3 bộ và một khăn tắm.
 
 
 Địa điểm cắm trại của anh không cố định mà di chuyển tới những nơi có cảnh đẹp, thuận tiện mua đồ sinh hoạt. Thường một nơi anh sẽ ở 2-3 ngày. Ở đây, anh thấy một ngày trôi qua nhẹ nhàng và bình yên hơn, trái ngược với vẻ bận rộn của Hà Nội. 6h sáng thức dậy, sau khi vệ sinh cá nhân, Công ăn sáng, hôm thì trứng, hôm thì bánh bột mỳ, rồi uống trà và đọc sách. Đắm chìm trong không khí trong lành, đến hơn 10h anh bắt đầu bữa trưa. Bữa tối đơn giản hơn với 2 củ khoai tây và ít đồ nướng nhẹ, một cốc trà nóng để ngắm sao trời và ngủ từ 22h.
 
 Công cho biết, ở đây có những mó nước công cộng dẫn từ đầu nguồn về rất sạch và mát, nên anh có thể tích trong chai để dùng dần. Đồ ăn có thể mua ở các cửa hàng tạp hóa, anh cũng chọn những đồ để lâu để hạn chế tiếp xúc nhiều người. Thường Công sẽ ra suối tắm hoặc những ngày lạnh hơn sẽ nhờ nhà dân. Có những ngày mưa lớn, đặc biệt như tối 10/8 nhưng anh vẫn an toàn khi ở trong lều, thậm chí còn mong chờ vì mưa xong sẽ xuất hiện biển mây.
 
 Anh cho biết ở Hà Nội đã "hưởng thụ" với điều kiện sinh hoạt đầy đủ, vì vậy việc ở gần thiên nhiên thế này khiến anh thấy rất vui. Ở đây đêm về khá lạnh nhưng anh vẫn đủ ấm vì có túi ngủ. Tới nay đã gần 20 ngày ở Tà Xùa, chi phí sinh hoạt của anh chỉ hơn 2 triệu, tiết kiệm hơn nhiều so với ở thành phố.
 
 
 Điểm uống trà nhìn ra những thung lũng.
Công chia sẻ, thi thoảng anh cũng thấy nhớ nhà nhưng không quá buồn vì phần lớn thời gian dành để đọc sách, ngắm cảnh, nghe nhạc. Tới nay, anh đã tăng gần 4 kg, theo lời anh có lẽ nhờ không khí trong lành, lịch sinh hoạt điều độ và quan trọng nhất là tinh thần thoải mái. Sau khi Hà Nội thông báo tiếp tục giãn cách tới 23/8, anh vẫn sẽ ở lại Tà Xùa, vì cho rằng đây là một điều may mắn hơn nhiều người và cũng là cơ hội hiếm để tạm nghỉ ngơi.
Trước đó từ năm 2016, Hoàng Công đã có nhiều chuyến đi phượt bằng xe máy và cắm trại. Phần lớn người đồng hành là những sinh viên cùng độ tuổi, với mong muốn rong ruổi khắp vùng núi phía bắc, tìm hiểu văn hóa, ẩm thực và cảnh đẹp. Qua đó, anh từng được đón mùa hoa đào, hoa mận nở giữa núi rừng, ăn Tết cùng người bản, theo anh đó là điều mà du lịch nghỉ dưỡng ít mang lại.
Lan Hương
Ảnh: NVCC
Trở về đầu trang
   Tà Xùa cắm trại săn mây
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Mường Lay (Điện Biên) mùa nước nổi- điểm hẹn trải nghiệm hấp dẫn của du khách
  • Du lịch, văn hóa - động lực phát triển bền vững Lâm Đồng
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • Nam Du - Ngọc xanh giữa đại dương
  • Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ra mắt sản phẩm trải nghiệm nghệ thuật về đêm
  • Điểm du lịch tâm linh sinh thái núi Dành (Bắc Ninh)
  • Cà Mau “thuận thế đẩy thuyền” để phát triển du lịch
  • Di sản và công nghệ “chắp cánh” cho du lịch
  • Hòn Bà (Lâm Đồng) - viên ngọc hoang sơ giữa biển xanh
  • Thôn Khun (Tuyên Quang) - Nét chấm hoang sơ giữa miền sơn cước
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    233
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    217
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    211
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    197
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    179

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch