• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Khách Việt ngắm núi lửa 6.000 năm phun trào một lần

ICELAND - Emily Phan chưa từng nghĩ mình có cơ hội đến gần một ngọn núi lửa đang phun trào.
Núi lửa Geldingadalir thuộc dãy Fagradals không hoạt động trong 6.000 năm, phun trào từ đêm 19/3 đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại vùng đất "mặt băng dạ lửa" Iceland, nhiều người đã đổ xô đến ngắm vụ phun trào 6.000 năm mới có một lần này, trong đó có Emily Phan và những người bạn.
Emily Phan, sống tại Iceland 10 năm, cho biết đây là lần đầu cô có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này. Thay vì đi thăm núi lửa vào buổi sáng, nữ du khách sinh năm 1990 chọn khởi hành vào buổi tối để thấy được trọn vẹn ánh sáng đỏ rực từ dung nham.
 
 Emily cùng bạn trên đường đến xem núi lửa phun trào. Ảnh: NVCC
Trên hành trình, Emily đem theo nón lá: "Bản thân là người Việt Nam và đây là cơ hội có một không hai nên tôi muốn lưu giữ hình ảnh gì đó ý nghĩa và đặc biệt. Nón lá là vật dụng dễ đem theo". Cô cho biết, trên đường đi có nhiều người thích thú hỏi thăm và khen chiếc nón dễ thương.
Đội tình nguyện viên tại Iceland đã làm cọc đánh dấu và rút ngắn con đường đi bộ tới núi lửa còn 7 km. Tuy nhiên, số lượng khách đông, xếp hàng dài đã khiến Emily quyết định đỗ xe ở xa và đi bộ quãng đường dài hơn. Cô chia sẻ, quãng đường cần leo núi và đi bộ để đến nơi núi lửa phun trào có tổng chiều dài khoảng 13 km hai chiều, mất 1,5-2 tiếng di chuyển mỗi chiều.
"Quãng đường khá xa nhưng chúng tôi đều phấn khích vì đây là lần đầu được nhìn thấy núi lửa phun trào. Thấy mọi người đông vui, cười nói rộn ràng nên tôi có cảm tưởng đường đi như ngắn lại. Nhiều người hát, hò hét khi tới nơi".
 
 Nữ du khách người Việt đội nón lá để chụp ảnh cùng núi lửa phun trào. Vụ phun trào lần này được đánh giá ở mức độ nhỏ, song có tác động lớn đến ngành du lịch của địa phương. Ảnh: NVCC
Emily không ngừng thán phục khi tận mắt chứng kiến núi lửa phun trào: "Tôi không thể diễn tả được cảm xúc của mình khi chứng kiến cảnh tượng này bằng lời. Thực sự vỡ òa khi mắt thì nhìn dung nham nóng chảy, còn tai thì lắng nghe âm thanh nham thạch đang sôi và vỡ ra liên tục...".
Cô cho rằng cảnh núi lửa phun trào giống trong những bộ phim và chương trình về những điều kỳ thú cô từng xem ngày bé. Nhiệt độ ở Iceland vào thời gian này dao động từ -6 đến 6 độ C. Dung nham nóng nhưng đứng từ xa Emily vẫn thấy rét buốt nếu gió thổi mạnh. "Nhiều khách chuẩn bị đồ như đi picnic, có người mang cả xúc xích, trà, thịt xông khói để hâm nóng trên dung nham đông kết. Thậm chí có người còn vác cả cục nham thạch về nhà để làm kỷ niệm", cô kể.
Emily dự định quay Geldingadalir vào buổi sáng để trải nghiệm trọn vẹn mọi sắc thái của hiện tượng thiên nhiên này. Emily chia sẻ, chính phủ Iceland tạo điều kiện tốt nhất cho du khách đến tham quan. Hiện tại, camera trực tiếp đã được lắp đặt để du khách có thể nắm được tình trạng của núi lửa và dự kiến sẽ có hệ thống nhà vệ sinh di động dưới chân núi.
Xe cảnh sát tuần tra, đội cứu hộ túc trực, sẵn sàng giúp đỡ du khách cả ngày lẫn đêm. Nếu đo được lượng khí độc tăng cao hoặc thời tiết xấu, chính quyền sẽ cảnh báo du khách hoặc đóng đường dẫn lên núi. Đồng thời, du khách cũng được cảnh báo không nên đến gần dung nham để đảm bảo an toàn. Các công ty du lịch còn mở các tour xe bus phục vụ khách tham quan, đặc biệt hữu ích cho những người lo lắng không thể tìm chỗ đỗ xe riêng.
Trung Nghĩa
Trở về đầu trang
   Núi lửa Geldingadalir dãy Fagradals khách Việt
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Nhật Bản và Italia thăng hoa trong đêm thi “Văn hóa” tại DIFF 2026
  • Di sản văn hóa đang được đặt vào vai trò mới trong phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh
  • Xã Nhị Long định hình không gian du lịch cộng đồng mới của tỉnh Vĩnh Long
  • Những trải nghiệm du lịch xanh ở Thái Nguyên
  • Phú Thọ: Tam Sơn khơi thông tiềm năng du lịch từ mạch nguồn di sản và công nghệ
  • Kinh tế đêm của Hà Nội chính thức “sáng đèn”
  • Xu hướng truyền thông về du lịch
  • Hoàng hôn Đầm Lập An – Nơi mặt trời lặn trên những mẻ lưới
  • Ngọ Môn trầm mặc trong mưa Huế
  • Khơi mở tiềm năng du lịch đường sắt
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Sau năm 2030 sẽ xây dựng cảng hàng không Lý Sơn...

    Theo đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước vừa...

    383
  • Cơ hội mở rộng thị trường du lịch từ sân bay Phan...

    Từ một vùng đất được đánh thức hơn 30 năm sau sự kiện nhật thực trên bãi biển, Phan Thiết...

    358
  • Đặc sắc không gian văn hóa nông nghiệp tại Lễ hội...

    Ngày 24/5, tại Khu du lịch Tam Cốc-Bích Động, phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đã diễn...

    348
  • Lễ hội kỷ niệm 598 năm ngày Vua Lê Thái Tổ đăng...

    Sáng ngày 31/5, tại Khu vực Tượng đài Vua Lê Thái Tổ và đình Nam Hương (số 75 Hàng Trống,...

    343
  • “Cẩm nang mở” - khám phá trọn vẹn miền đất biên...

    Tại Lào Cai, việc xây dựng Tủ sách điện tử du lịch tạo nên kho dữ liệu số phong phú về...

    338

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch