• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Người Du lịch

Một ngày ở nơi chuyên đón người giàu

ÁO - Lech - là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng trên dãy Alps, nơi Hoàng gia Hà Lan đều đặn ghé thăm vào mỗi tháng hai suốt 60 năm qua.
 Lech là một trong năm ngôi làng trượt tuyết ở vùng Arlberg. "Thứ đầu tiên bạn nhận ra sự khác biệt khi tới Lech, đó chính là du khách ở đây chỉ mặc những bộ quần áo trượt tuyết thực sự cao cấp", Rosa Guggenmos, một hướng dẫn viên trượt tuyết theo mùa từ St. Anton chia sẻ. Anton von Rosen, một người hướng dẫn trượt tuyết khác từ St. Anton cho biết: "Những người thực sự giàu có sẽ đến đây hàng năm. Mọi thứ ở Lech đều rất lạ mắt, và tất nhiên giá cũng cao hơn". Ảnh: Booking
 Nơi này được biết đến là điểm nghỉ dưỡng yêu thích của giới siêu giàu, các nhân vật Hoàng gia như cố Công nương Diana hay Công chúa Caroline xứ Hanover, chị gái của Thân vương Monaco. Hoàng gia Hà Lan (ảnh) đã ghé thăm Lech mỗi tháng hai trong suốt 60 năm qua.
 Đã nghe rất nhiều về sự xa hoa, hào nhoáng của Lech nên Maria Noyen, cây viết du lịch sống tại London, Anh, quyết tâm dành một ngày ở nơi này để tham gia các trải nghiệm: ăn uống, đi bộ tham quan và khám phá ngôi làng nổi tiếng. Cô đến vào một ngày đầu tháng 3. Nhưng là "dân thường", nên Maria đến làng bằng xe bus từ St. Anton. Thời gian di chuyển hết 40 phút, với giá vé 6 USD. Ngoài nữ du khách, xe bus hôm đó chỉ có gia đình bốn người khác. Vì vậy, cô có nhiều chỗ để đặt vali, cũng như chỗ ngồi thoải mái bên cửa sổ ngắm cảnh. "Tôi bị choáng ngợp bởi khung cảnh phủ đầy tuyết", Maria nhớ lại. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Bước xuống xe bus, Maria nhận ra ngay khách sạn Arlberg, nơi Công nương Diana ở mỗi khi đến trượt tuyết ở Áo. Khách sạn nằm ngay đầu đường cao tốc và có lối đi hoàn hảo lên núi. Khi đó là 11h, Maria bắt đầu đi bộ trên con phố chính của ngôi làng. Khung cảnh đã rất nhộn nhịp khi mọi người đổ xô đến các cửa hàng, lớp học trượt tuyết và nhà hàng. "Tôi lập tức nhận ra những lời nói của hướng dẫn viên trượt tuyết của mình là đúng. Mọi người ở đây chỉ mặc những bộ đồ trượt tuyết đắt đỏ, với áo khoác mềm và túi xách hàng hiệu", cô nói. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Để "rảnh tay" khám phá mọi thứ, Maria thuê phòng để cất đồ tại khách sạn Haus Schrofenstein. Đây là nơi cư trú có giá cả phải chăng nhất mà nữ du khách thuê được lúc đó, với 182 USD một đêm cho phòng đơn. Khách sạn nhỏ nhắn nằm trên sườn đồi băng giá. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Căn phòng của cô nhỏ, mọi thứ trong phòng cũng nhỏ nhưng đầy đủ gồm giường đơn với chăn nệm ấm áp, sạch sẽ, bàn ghế và tivi mini cùng phòng tắm riêng. Giá phòng ở những khách sạn khác tại Lech đắt gấp 2-4 lần nơi khác, từ 400 đến 850 USD. Do vậy, Maria nói rằng cô không có ý kiến gì về việc nơi mình ở quá nhỏ. Nhưng đổi lại, view phòng tuyệt đẹp vì cô có thể nhìn ra khung cảnh núi tuyết hùng vĩ. Trước khi rời phòng, cô mặc thêm quần áo và sạc pin điện thoại. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Sau khi rời phòng, Maria bắt đầu một ngày khá phá của mình. Khác biệt tiếp theo mà cô nhận thấy là ở Lech có rất nhiều cửa hàng sang trọng, với các thương hiệu thời thượng. Đây là điều mà ở các khu nghỉ bình dân khác có rất ít. Việc các vị khách mặc trang phục đắt tiền, thời thượng đi lại xung quanh cũng khiến Maria "mỏi mắt" ngắm nhìn. Mọi người di chuyển quanh làng bằng những chiếc xe golf. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Quán ăn đầu tiên mà Maria ghé thăm là Cafe Gotthard. Đây là cửa hàng bán bánh ngọt được đánh giá số một tại Lech trên TripAdvisor. Quán nằm ngay đầu con phố. Nhìn từ bên ngoài nơi này khá khiêm tốn so với những nhà hàng khác Maria từng thấy ở Lech. Bước vào trong, cô được chào đón bởi mùi thơm ngào ngạt của bánh ngọt và hương vị cà phê tươi. Cô gọi, cảm giác này giống như thiên đường. Do lúc đến, quán chỉ có hai vị khách đang chọn đồ nên Maria không mất thời gian xếp hàng. Cô chọn krapfen, bánh rán nhân mứt mơ, giá 2 USD. Đây là một đặc sản ở Áo. "Bạn có thể dễ dàng tìm một bữa ăn có giá cả phải chăng ở Lech, chỉ là bạn cần biết nơi để đến", cô nói. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Tiếp theo, Maria ghé vào một quán bar ngoài trời được trang trí bằng hàng trăm chai champage đến từ các thương hiệu nổi tiếng thế giới ngay bên ngoài. Đây là quầy bar ngoài trời của khách sạn Krone, một nơi cư trú đắt đỏ của làng. Trong lúc nhâm nhi đồ uống, Maria trò chuyện với người dân địa phương. Điều khiến cô tò mò nhất là những người dân địa phương sẽ sống ở đâu? Trên đường đến làng, cô nhìn thấy rất nhiều các khách sạn phục vụ du khách, nhưng không nhìn thấy nhà dân. Câu trả lời cho Maria là không có dân địa phương sống ở nơi đắt đỏ này. Họ sống ở những nơi lân cận, và đến đây làm việc. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Điểm dừng tiếp theo là cửa hàng cho thuê thiết bị trượt tuyết (ảnh). Maria muốn thử môn trượt ván trên tuyết. Cô biết trượt tuyết khi còn nhỏ, nhưng chưa từng trượt trên ván. "Tôi nghĩ rằng đến một địa điểm mới, sao lại không thử một thứ gì đó mới mẻ. Đó là lý do tôi tham gia một buổi học trượt ván này", cô nói. Tiền thuê gồm ván, ủng vã mũ bảo hiểm là 70 USD một ngày.
Cửa hàng cho thuê đồ rất đơn giản khi nhìn từ ngoài vào. Nhân viên phục vụ cô hôm đó là Danelle. Trong lúc trò chuyện, Danelle nói rằng hai ngày trước gia đình Hoàng gia Hà Lan đã đến đây. Họ cũng giống như mọi gia đình bình thường khác, nhưng khác là có thêm vài vệ sĩ bảo vệ vua Willem-Alexander. Gia đình hoàng gia tỏ ra rất vui vẻ khi được cửa hàng đối xử là khách quen. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Trên ảnh là Hannes Schneider, chủ khách sạn Arlberg. Đây là nơi mà cố công nương Diana cùng hai hoàng tử William và Harry từng lưu trú vào những năm 1990". "Tôi có lẽ là người ở Áo hiểu cô ấy nhất. Cô ấy mang theo cả William và Harry. Nhưng kể từ đó đến nay, hai hoàng tử chưa quay lại lần nào". Schneider nói với Maria khi nhắc đến Công nương Diani trong chuyến tham quan khách sạn Arlberg. Trong ấn tượng của cô, khách sạn này ấm áp và nhỏ xinh, tạo cảm giác gần gũi như một ngôi nhà riêng hơn là khách sạn năm sao. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
 Kết thúc ngày dài tham quan, Maria quay về khách sạn lúc 19h để tắm xông hơi. Sau đó, cô chọn bộ cánh đẹp nhất, trang sức yêu thích nhất và đến nhà hàng Die Stube ở khách sạn Arlberg ăn tối. Để có chỗ tại Die Stube, bạn phải đặt chỗ trước ít nhất 24 giờ. Cô chọn món raclette (phô mai nóng chảy ăn cùng khoai tây) với giá 50 USD, cùng táo, xúc xích Italy và dưa chua trộn. Phần yêu thích nhất của bữa ăn là trà ô long nóng giá 10 USD. Sau đó, cô trở về khách sạn và đi ngủ sớm, để chuẩn bị cho buổi trượt tuyết trên ván vào sáng hôm sau. Maria rất phấn khích với buổi trượt tuyết này.
"Sau một ngày khám phá và một bữa tối rất no, chiếc giường đơn của tôi hấp dẫn hơn bao giờ hết. Khi nằm xuống, tôi bắt đầu nghĩ về mọi thứ mà tôi đã trải qua: thức ăn tuyệt vời, cửa hàng cho thuê đồ trượt tuyết yên tĩnh, những cuộc trò chuyện thân thiện với nhân viên tại Lech. Tôi hiểu lý do hoàng gia và người giàu muốn quay lại đây năm này qua năm khác. Lech mang lại cho giới quý tộc, siêu giàu những trải nghiệm sang trọng nhưng đồng thời mang lại cho họ cảm giác bình thường, riêng tư mà họ hiếm khi có được", Maria nói. Ảnh: Maria Noyen/Maria Noyen
Theo Insider
Sưu tầm: Ngô Diệp 
 
Trở về đầu trang
   dãy Alps trượt tuyết người giàu
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Lễ hội sáng tạo - cú hích cho du lịch
  • Cao Bằng: Mạng xã hội - “cầu nối” đưa du khách đến với những trải nghiệm chân thực
  • Huyện Kon Plông (Kon Tum): Bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc để phát triển bền vững
  • Số hóa và công nghệ giúp du lịch bền vững nhanh “cán đích”
  • Phát triển du lịch Hưng Yên
  • Lần đầu tiên du thuyền 5 sao khởi hành từ Việt Nam đưa khách tới Singapore
  • Di sản biển cả và tiềm năng du lịch bền vững
  • Hội Lim (Bắc Ninh) là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
  • Khai thác tiềm năng du lịch miền núi
  • Đa dạng sản phẩm du lịch hè
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    167
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    115
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch