• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Du lịch Brunei - những điều kỳ thú

Brunei được đất trời ưu ái với một cái "rốn dầu" đủ lớn cho một đất nước nhỏ bé thưa dân. Vì vậy hoàng gia và tất cả cư dân của đất nước này đều được hưởng lợi từ nguồn tài nguyên dầu mỏ quí giá này.
Du lịch Brunei đưa ta tới những điều ngạc nhiên. "Hòn ngọc xanh" của Đông Nam Á, Brunei giàu có và văn hóa đậm nét, là quốc gia của các cung điện, đền đài cổ, đặc biệt như Royal Regalia với các biểu tượng hoàng gia bằng vàng, bạc và các loại đá quý như cung điện, xe ngựa, huy hiệu. Công viên Jerudong cũng là một điểm hút khách của Brunei.

Đây là những hình ảnh về hoàng cung thủa xa xưa của Brunei, hiện nay sử dụng như một khách sạn 6 sao phục vụ du khách để quảng bá du lịch. Chúng tôi có một ngày đầu tiên để khám phá thưởng ngoạn các tiên nghi, ngắm nghía các cảnh quan trong khuôn viên khách sạn hoàng gia này. Khách sạn nằm bên bờ biển, có bãi tắm riêng, có hồ bơi rộng mênh mông cạnh biển, có khoảng vài chục khu nhà và biệt thự. Cảnh quan khu resort này hơi giống khu resort Vinpearl Land ở Nha Trang. Bãi biển khá đẹp, nhưng nước biển hơi vẩn đục. Hồ bơi thì tuyệt, với bồn bể massage và cảnh quan xung quanh đẹp mê li. Đi dạo, chụp hình, ngâm mình trong bể massage và làm vài đường bơi thư giãn trong bể bơi rộng mênh mông trong buổi chiều nắng đẹp thật là thú vị. Phòng khách sạn bố trí hợp lý, khá rộng, có ban công nhìn ra biển rộng và rừng cây bãi cỏ xanh mướt.
 

Ngày thứ hai của chương trình tour là dành trọn buổi sáng cho viếng thăm hoàng cung Brunei hiện đại nhân dịp lễ tết mừng năm mới Hari Raya. Nghe nói được thăm hoàng cung, bắt tay nhà vua/hoàng hậu và nhận quà lì xì năm mới của hoàng gia thấy quả là hấp dẫn. Tuy nhiên lúc vào hoàng cung rồi mới thấy thực là dại dột, khi phải xếp hàng kiểu châu Á, hay nói đúng hơn là chen lấn xô đẩy trọn một buổi sáng với nguy cơ bị giẫm đạp nếu chỉ có một tín hiệu bất an từ đám đông. Nhớ đến vụ giẫm đạp kinh hoàng ở Campuchia mà lo ngại. Người lớn toát mồ hôi hột, trẻ con thì khóc mếu như ri. Đàn ông xếp hàng riêng vào yết kiến nhà vua, còn phụ nữ và trẻ em thì ưu tiên đi trước vào yết kiến các hoàng hậu. Cũng phải nói thêm là hiện tại hoàng cung có ba hoàng hậu.

Nhà vua mới ly hôn một bà vợ vào năm ngoái. Nhà vua Brunei là một ông vua khá hiện đại, đảm nhiệm đến bốn chức vụ trong chính phủ và triều đình, ăn chơi nổi tiếng thế giới và chăm sóc thần dân cũng nổi tiếng toàn cõi Brunei. Ông hoàng Brunei vốn nổi danh khắp thế giới về sự giàu có và xa hoa trong top 10 thế giới với tài sản trên 20 tỷ đô la mỹ, với giàn xe hơi hàng ngàn chiếc trong đó có cả trăm chiếc xe trị giá trên triệu đô, với hoàng cung lớn nhất thế giới với 1.778 phòng...
 
Quà mừng năm mới của nhà vua là một hộp bánh bích qui khá đẹp mang dấu ấn hoàng gia và một phong bao lì xì 5$ cho trẻ nhỏ. Có lẽ toàn bộ con dân của Brunei đều hăm hở vào hoàng cung để nhận lì xì của hoàng gia lấy may. Mình cứ thắc mắc sao dân số có chưa đầy 400 ngàn dân mà thăm hoàng cung ngày tết là một đám đông kinh hoàng thế. Cũng thấy tội nghiệp cho hoàng gia, phải đứng tiếp đón, bắt tay toàn bộ cư dân trong ba ngày tết. Hoàng cung Brunei chắc là một trong những hoàng cung lớn nhất thế giới với 1.778 phòng, với mái vòm hình cầu giát vàng 24K và nội thất giát vàng ròng từ 18-22-24K tùy theo độ cao. Trong hoàng cung không được phép chụp ảnh, vì vậy chỉ có hình ảnh bên ngoài hoàng cung được ghi lại như dưới đây.
 
 Xếp hàng nhận quà chúc mừng năm mới của nhà vua, hoàng hậu
Đất nước Brunei nổi tiếng với các thánh đường hồi giáo. Chúng tôi được đến gần chụp ảnh với vài ba thánh đường, và được vào trong thánh đường lớn nhất, hiện đại nhất, xây dựng năm 1994 do nhà vua hiện tại của Brunei, vị vua thứ 28 của vương quốc. Đó là thánh đường Hassanil Bolkiah, hoàn thành với kinh phí lên tới 200 triệu USD. Thánh đường lộng lẫy đến kinh ngạc: nền trải thảm Ả Rập, tường bằng gạch châu Âu và dát vàng khắp chốn. Những chiếc đèn chùm bằng pha lê dát vàng nặng đến vài ba tấn tuyệt đẹp. Màu trắng cẩm thạch của giáo đường nổi bật trên nền trời. Các chóp mái dát vàng, đỉnh chóp bằng vàng ròng.  
 
 
 
 
Công viên hoàng gia của Brunei
 
 
 

Thăm tượng đài kỷ niệm 1 tỷ thùng dầu của Brunei.

Brunei bắt đầu khai thác dầu mỏ từ rất sớm, từ những năm 1930 của thế kỷ trước. Hãng Shell độc quyền khai thác nguồn tài nguyên này với tỉ lệ ăn chia 5/5 mà lợi nhuận thu về được tính bằng triệu USD mỗi ngày.

 
 
Một giếng khoan dầu đang làm việc
 
  Bảo tàng và khu bảo tồn rừng tự nhiên Sungai Liang
 
 
 
 
 
Bảo tàng Hoàng Gia Regalia
 

Kampong Ayer (Water Village: Làng nổi) được mệnh danh là “Venice của Phương Đông”. Chỉ 10 phút đi bằng thuyền máy từ bất cứ bến thuyền nào trên sông, bạn sẽ tới một ngôi làng trên mặt nước khá rộng và nổi tiếng thế giới, nơi có 600 năm tuổi với gần 500 căn hộ, khoảng 30.000 cư dân sinh sống. Trước mỗi nhà đều có cầu tàu cho thuyền cập. Làng nổi thực sự là biểu tượng của truyền thống văn hóa lâu đời và là niềm tự hào của người dân Brunei.

 
 
 
 
 
 Hoài Vân
Trở về đầu trang
  

Các tin khác

  • Hàng nghìn du khách mắc kẹt do Bảo tàng Louvre đóng cửa
  • Canada và Trung Quốc khẳng định vị thế cường quốc pháo hoa tại DIFF 2025
  • Hàn Quốc lập một kỷ lục mới về đón du khách nước ngoài
  • Tây Ban Nha: Quá tải du lịch khiến người dân gặp khủng hoảng về nhà ở
  • Trung Quốc trở lại “đường đua” tăng trưởng du lịch
  • “Hồi chuông cảnh tỉnh” với du lịch Mỹ
  • Văn hóa suối khoáng nóng tại Đài Loan (Trung Quốc): Nét đẹp từ truyền thống đến hiện đại
  • Khám phá cảnh đẹp Vũ Lăng Nguyên ở Trương Gia Giới, Trung Quốc
  • Du lịch dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: người Hà Nội tìm về “vùng xanh chữa lành”
  • Trung Quốc dùng robot để “nâng tầm” du lịch
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Long An phát triển du lịch qua di tích lịch sử -...

    Hiện toàn tỉnh Long An có 127 di tích lịch sử - văn hóa (DTLSVH), trong đó, 22 DTLSVH cấp...

    168
  • Quảng Nam: Tây Giang hướng đến phát triển du lịch...

    Với thế mạnh điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu mát mẻ, độ che phủ rừng tự nhiên, giá trị bản...

    121
  • Hải Dương: Phường rối nước Thanh Hải được công...

    Nghệ thuật múa rối nước Thanh Hải (Thanh Hà, Hải Dương) có lịch sử hơn 300 năm.

    120
  • Chùa Dàn - Trí Quả tự, thờ phụng Đại Thánh Pháp...

    Chùa Dàn, có tên chữ là Trí Quả tự, còn gọi là Chùa Dàn Phương Quan hay Chùa Dàn Câu là...

    117
  • Cung đường mới - động lực lớn cho phát triển du...

    Trước đây, hành trình từ thành phố Bắc Kạn đến hồ Ba Bể thường mất hơn 2 tiếng đồng hồ,...

    112

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch