• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Tản mạn về thiên đường Thụy sĩ

Chuyến Tây âu dài ba tuần kết nhất ở những ngày cuối cùng ở xứ thiên đường Thụy Sĩ. Từ Paris lộn xộn nhếch nhác bay qua Thụy sĩ bình yên trước lúc bay về nhà, ai cũng mong sẽ được nghỉ ngơi thư giãn vài ngày.
Và quả là Thụy sĩ xinh đẹp đáng yêu hơn cả mong đợi. Từ Zurich đô hội, bọn mình lấy một xe taxi 7 chỗ về Lucerne bên chân núi Alps luôn với mục đích là nghỉ ngơi và leo núi.
Hồ Lucerne lãng mạn
Xa xa là núi Pilatus huyền thoại
Đặt khách sạn bên hồ Lucerne, không ngờ cái hồ lớn đến thế. Đi vòng hồ từ trung tâm Lucerne đến khách sạn bên kia hồ hơn 20km, đi taxi thì tốn tiền thôi rồi, đi xe buýt thì phải chuyển qua tàu hỏa mới tới, thế là còn duy nhất phương tiện tàu thủy, mỗi vé qua trung tâm mất 20 euro, đi mất khoảng 30'. Đổi lại là mấy ngày ở thị trấn Weggis bên hồ Lucerne bình yên xinh đẹp thật đáng giá. Ngày cuối đi tour đến Grindelwald về muộn lỡ chuyến tàu thủy cuối cùng trong ngày, bọn mình đã phải đi taxi về. Sáng hôm sau ra bến tàu trình bày hoàn cảnh và được anh thuyền trưởng đẹp trai hoàn tiền vé khứ hồi đã mua. Người dân xứ thiên đường nói chung rất dễ thương và thân thiện. Không thấy hiện tượng móc túi, cướp giật như xứ cờ ba sọc Paris.
Thị trấn Weggis này xinh đẹp như xứ thần tiên vậy, với hồ nước xanh trong, với núi non tầng tầng lớp lớp xa xa, với những ngôi nhà xinh xắn như cổ tích, với con đường đi dạo dọc bờ hồ trồng toàn hoa cỏ tươi xanh, với nhà thờ nhỏ xinh ngân những hồi chuông thánh thót...
Có cả hoa lavender bên hồ
Con đường đi dạo ven hồ
Khuôn viên nhà thờ
Nhà thờ xinh xắn
Áo dài Việt bên hồ
Lucerne nhìn từ tàu thủy
Ở Lucerne, ngoài chuyến đi núi Pilatus, bọn mình còn đi tour du thuyền quanh hồ Lucerne, ngắm nhìn thành phố Lucerne bên hồ bên núi. Cảnh quan môi trường thì tuyệt diệu, xanh sạch đẹp đến kinh ngạc. Hồ nước đẹp tuyệt, rộng lớn với chu vi khoảng 60km mà chất lượng nước hồ là tương đương nước uống, đủ hiểu môi trường ở đây sạch sẽ đến mức nào.
Hoa lá cành ven hồ
Trung tâm Lucerne
Cả đoàn trên cầu Chapel Bridge
Ngoài ra đáng kể là chuyến đi đến Grindelwald và Interlaken. Cảnh sắc tuyệt vời chỉ tiếc là trời mưa nên không leo núi được mà loanh quanh thành phố chụp hình và mua sắm. Giá cả trong siêu thị rất dễ thương, nhất là quần áo và bánh kẹo làm quà.
Interlaken giữa hai hồ nước đẹp long lanh
Núi non ngày mưa ở Grindelwald
Lượn qua ga cáp treo mà không lên núi được đành chụp hình vậy.
Xứ thiên đường nên giá cả cũng kiểu thiên đường ngất ngư. Vào quán ăn nhìn menu hoa hết cả mắt, 1 đĩa gà rán khoai tây chiên có giá gần 30 euro. Vui nhất là thấy có suất trẻ em khoảng 15 euro, kêu luôn mấy suất trẻ em với lý do là chúng tôi ăn ít lắm, và suất trẻ em plus khoảng 20 euro cũng đủ no, không ít chút nào.
Suất trẻ em +
Thêm một trải nghiệm nhớ đời với đầu ra ở xứ thiên đường. Hôm chờ đợi ở nhà ga trung tâm Lucerne, mình lọ mọ đi tìm nơi giải quyết nỗi buồn. Tìm mãi mới thấy WC ở một góc khuất xa xa, đến nơi thì nhìn thấy cửa tự động nhét xu 2 euro ( hoặc 2 frank) mới được vào. Băn khoăn một lúc rồi lại phải bấm bụng quay lại vì trong túi chả có xu nào, con nhà nghèo xài thẻ nó khộ thế.
Hầu như quán Mc Donald ở mọi nơi trên thế giới đều có WC cho khách vào thoải mái. Tuy nhiên quán Mc Donald ở Thụy sĩ thì không tuân theo thông lệ như thế. Khách mua hàng phải sử dụng code trong hóa đơn để mở cửa WC. Khách nào không mua hàng thì xin lỗi nhé, cửa đóng im ỉm.
Xứ thiên đường Thụy sĩ quả là một giấc mơ mà rất ít người chạm được vào, vậy mà bọn mình đã có đến bốn ngày đẹp tuyệt ngọt ngào như trong mơ ở đó.
 
Hoài Vân 
Trở về đầu trang
   thụy sỹ thiên đường Zurich Tây âu du lịch châu âu

Các tin khác

  • Azerbaijan tổ chức “Những ngày Việt Nam” ở Baku
  • Giao lưu văn hóa, du lịch Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội
  • Mỹ tăng phí visa thêm 250 USD, ngành du lịch toàn cầu phản đối dữ dội
  • Anh thiệt hại hàng tỷ Bảng mỗi năm do huỷ chính sách mua hàng miễn thuế
  • Thái Lan chi gần 140 triệu USD để triển khai 22 sáng kiến phát triển du lịch
  • Du khách quốc tế “quay lưng” với du lịch Mỹ
  • Nhu cầu du lịch Triều Tiên của người Nga tăng mạnh
  • Vẻ đẹp kỳ vĩ của hang Sơn Đoòng sẽ lên phim Bollywood
  • Du lịch mua sắm tại Trung Quốc hấp dẫn du khách nước ngoài
  • Du lịch thẩm mỹ ngày càng bùng nổ tại Hàn Quốc
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    184
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    138
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    138
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    131
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    120

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch