• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Vườn quốc gia Nam Phi - Pilanesberg Safari

Một trong những mục đích chính của chuyến Nam Phi là thăm một vườn thú hoang dã. Vì thời gian cũng như kinh phí hạn hẹp nên tôi chọn Pilanesberg Safari, ở trung tâm Nam Phi, gần Pretoria và Johannesburg.

Vườn Quốc gia Pilanesberg nằm cách Johannesburg khoảng 150km là vườn quốc gia lớn thứ 4 ở Nam Phi. Vườn rộng khoảng 55.000 ha (550 km2) với các loài động vật hoang dã tuyệt đẹp trong môi trường sống tự nhiên. Big 5 hay 5 chúa sơn lâm bao gồm sư tử, báo, voi, tê giác và trâu rừng đều có mặt tại đây. Ngoài Big 5 còn có chó sói, hươu cao cổ, ngựa vằn, hươu nai, chim chóc, nhiều loài bò sát và lưỡng cư khác. Pilanesberg còn quyến rũ với cảnh quan ấn tượng - núi đồi, cây cỏ và một hồ nước lớn ở trung tâm tên là Mankwe.

 
 Lên đường
 
 Phong cảnh núi rừng, cây xanh, cỏ cháy tương phản sắc màu
 
 Hang ổ của của chúa sơn lâm - sư tử
 
 Đàn trâu rừng bên hồ
 
 Chờ cho chú trâu rừng đẹp mã đi ngang qua
 
 Kiêu hãnh băng qua đường, mặc kệ xe cộ và lũ người tò mò giương ống kính lên chụp choanh choách
 
 Điểm tâm buổi sáng bằng lá non
 
 Băng qua đường cũng phải thẳng hàng
 
 Cặp đôi hoàn hảo lớn nhất rừng
 
 Vua sư tử - phong cách thật sự kiêu hãnh
 
 Đàn sư tử đánh hơi thấy mồi phía xa

Bọn tôi ở trong Sun City Resort nên mua Game drive (giá vé 510 rand/pax) vào sáng sớm để xem bình minh luôn. Tập trung ở Sun City welcome center để theo một hướng dẫn viên kiêm tài xế đẹp trai lên một xe tải nhẹ. Game drive thường được tiến hành vào sáng sớm hoặc chiều muộn để xem hoạt động của động vật hoang dã, nhất là động vật ăn thịt có xu hướng săn mồi lúc hoàng hôn hay bình minh. Game drive thường sử dụng xe tải mở để thám hiểm cho phép quan sát và chụp ảnh tuyệt vời nhưng vẫn đảm bảo an toàn. Nếu có xe cá nhân, du khách cũng được phép tự lái vào vườn quốc gia sau khi mua tour và xin phép. Lúc mới vào rừng, chưa thấy con thú hoang nào, mà thấy cả đoàn xe tấp nập, tôi đã trộm nghĩ chắc các loài thú sợ xe và người quá không dám ló mặt. Tuy nhiên sau đó mới thấy các loài thú hoang ở đây hoàn toàn không sợ người, có lẽ vì quen được bảo vệ tốt, không bao giờ bị săn bắt. Chúng thản nhiên kiếm mồi ngay cạnh đường, băng qua đường và thản nhiên săn đuổi con mồi ngay trước mũi xe, chả coi con người ra gì. May mà chúng còn chưa nhảy lên xe hay tấn công mấy con người kỳ dị ngồi trong xe. 

 
 Tê giác

Vào sâu trong rừng hơn một chút thì bắt đầu thấy tê giác, sau đó là voi, hươu cao cổ, ngựa vằn, trâu rừng...rồi tiếp đến là thấy cả một đàn sư tử. Đàn sư tử nối đuôi nhau ra khỏi bụi cây, rồi bắt đầu theo sát đàn hươu nai gần đó chuẩn bị săn mồi. Hướng dẫn viên cho cả đoàn tôi vào một dãy lán ven hồ Mankwe ở trung tâm để từ đó quan sát sư tử săn mồi. Cảnh săn mồi thật ấn tượng, đàn hươu nai chạy rầm rập tung bụi mù mịt, theo sát là đàn sư tử. Một chú nai xấu số bị đám sư tử túm được làm bữa sáng, cả đàn sư tử quần nát và xâu xé con mồi bên hồ nước. Sau khi lũ sư tử no say bỏ đi thì đến lượt mấy con hà mã xâu xé tiếp con mồi.

 
  Đàn bò và nai rừng bên hồ nước
 
 
 Hồ Mankwe
 
 Cuộc rượt đuổi ngoại mục bên hồ nước
 
 Đàn sư tử xâu xé con mồi
 
 Lũ Hà mã lên lấy phần sót lại
 
 Bỏ đi lên núi sau trận chiến với sư tử
 
 Một loài thú lạ không biết tên
 
 

Nếu có thời gian cũng như có điều kiện tài chính, bạn nên mua tour để xem thú hoang dã khoảng 3-5 ngày trong vườn quốc gia Kruger, lớn nhất Nam Phi nằm trên biên giới phía đông bắc với Mozabique. Pilanesberg chỉ là vườn quốc gia lớn thứ 4 Nam Phi, không nhiều thú lắm và không đẹp mãn nhãn như Kruger.

Hoài Vân
Trở về đầu trang
   Vườn quốc gia Nam Phi thú hoang Hoài Vân

Các tin khác

  • Khi du lịch thành liệu pháp được “kê đơn”
  • Khám phá Gyeongju - Cố đô ngàn năm xứ kim chi
  • Thiên đường dành cho người thích "du lịch sách"
  • Tận hưởng hương vị biển Busan, Hàn Quốc
  • Tham quan Cổ Cầm Đài nghe giai thoại tri âm Bá Nha-Tử Kỳ
  • Saint Petersburg (Nga) thúc đẩy quảng bá điểm đến tại Việt Nam
  • Du lịch Lào, dùng được tiền Việt, có cả Xanh SM
  • Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ
  • Ngày Du lịch Thế giới 2025 tôn vinh vai trò Du lịch thúc đẩy sự chuyển đổi bền vững
  • Khám phá mùa thu Trung Quốc qua những điểm đến hấp dẫn
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Khai mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần...

    Tối ngày 10/10, tại Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long đã diễn ra Khai mạc Lễ...

    238
  • Về Stơr - ngôi làng bất khuất của Tây Nguyên

    Trong lòng đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, làng Stơr, xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai như một bản...

    217
  • Sáu hang động ở Quảng Trị là điểm đến không thể...

    Ngày 7/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cho biết, Tạp chí du...

    216
  • Chợ đêm Nghĩa Đô (Lào Cai) chính thức hoạt động...

    Sau thời gian tạm dừng hoạt động, chợ đêm xã Nghĩa Đô, tỉnh Lào Cai sẽ mở cửa trở lại vào...

    198
  • Ninh Bình trở thành trung tâm du lịch quốc tế:...

    Với lợi thế di sản, cảnh quan và văn hóa đặc sắc, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu trở thành...

    181

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch