• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Thông tin cần biếtTại Việt Nam
  • UKEnglish

Nhìn ra thế giới

Tết Nguyên đán từ góc nhìn của nhà Việt Nam học người Nga

Theo nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova, từ “Tết” đơn giản, ngắn gọn, mà bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể phát âm đúng bằng tiếng Việt, lại chứa đựng vô vàn ý nghĩa sâu sắc trong lòng mỗi người Việt Nam.

Nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova. (Ảnh: XUÂN HƯNG)

Tháng 9/2025, Nhà xuất bản JAM (Nga) đã in ấn và phát hành 3 cuốn sách mới của nhà Việt Nam học người Nga Daria Mishukova, trong đó có cuốn sách “Việt Nam. Ngày lễ chính” với chủ đề chính nói về Tết Nguyên đán ở Việt Nam, nhân kỷ niệm 30 năm nghiên cứu về Việt Nam của tác giả (1995-2025).

Trong cuốn sách “Việt Nam. Ngày lễ chính”, tác giả viết về Tết Nguyên đán theo cảm nhận thực tế của riêng mình ở nhiều khía cạnh khác nhau. Những trải nghiệm về Tết Việt lần đầu tiên đã để lại trong tác giả những ấn tượng đặc biệt.

Chị Daria Mishukova chia sẻ, năm 1996, tại thành phố Vladivostok, vùng Viễn Đông nước Nga, lần đầu tiên tác giả được làm quen với những truyền thống, phong tục và các món ăn mâm cỗ ngày Tết của Việt Nam khi đang là sinh viên năm thứ nhất. Khi đó, cô giáo dạy tiếng Việt của tác giả mời một số sinh viên đến nhà riêng của cô tổ chức đón Tết Việt sum vầy như những gia đình Việt Nam.

Cuốn sách “Việt Nam. Ngày lễ chính”. (Ảnh: NVCC)

Năm 1998, tác giả được đón Tết tại thủ đô Hà Nội và nhiều lần sau đó được tham gia, trải nghiệm các hoạt động đón năm mới âm lịch của người Việt Nam ở các vùng miền trên khắp đất nước.

 

Bằng những trải nghiệm thực tế qua nhiều năm tháng sinh sống, làm việc tại sở tại, tác giả đã lưu lại những khoảnh khắc, những ấn tượng sâu sắc về ngày lễ truyền thống của dân tộc Việt Nam.

Theo tác giả, từ “Tết” rất đơn giản và ngắn gọn, chứa đựng nhiều ý nghĩa gần gũi, thân thương với trái tim người Việt Nam. Đây là từ mà bất kỳ người nước ngoài nào cũng có thể phát âm bằng tiếng Việt một cách chính xác.

Tết có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với người Việt. Ngày đặc biệt này đánh dấu sự bắt đầu của một tháng mới, một mùa mới và một năm mới. Tết đến vào một thời điểm rất độc đáo, đó là điểm giao thời giữa năm cũ và năm mới, giữa một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật cỏ cây.

Chị Daria cho biết, điều truyền cảm hứng cho chị đặt tựa đề cuốn sách này xuất phát từ “nếp nhà” trong gia đình Việt. Trong các gia đình Việt Nam, người con lớn nhất được gọi là “con cả”. Tết Nguyên đán, vì thế theo thứ bậc “gia đình”, đôi khi được gọi là “Tết cả”, nhấn mạnh đây là ngày lễ lớn nhất, quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong năm.

Tác giả giới thiệu các cuốn sách mới về Việt Nam với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Nga. (Ảnh: NGUYỄN HOÀNG)
 

Tác giả chia sẻ, ngoài những nét truyền thống, độc đáo trong phong tục đón Tết của người Việt, trong cuốn sách mới, tác giả còn giới thiệu những điểm mới của Tết Nguyên đán ngày nay.

Đặc biệt, ở phần phụ lục cuối sách có cả những “Hồi ký của các nhà Đông phương học”, trong đó các đồng nghiệp của chị đã kể lại những kỷ niệm của họ về Tết Nguyên đán ở Việt Nam trong thời gian sinh sống, làm việc tại đây.

Chia sẻ về đặc điểm tính cách Việt Nam để lại ấn tượng nhất trong tác giả, chị Daria Mishukova hào hứng nói: Việt Nam hiện đại càng giàu có, càng thành công, thì người Việt Nam càng chú ý đến truyền thống.

Khi được hỏi điều gì tác giả thích nhất ở văn hóa Việt Nam, nhà Việt Nam học vui vẻ trả lời: “Đó là sự hài hòa giữa đổi mới, hiện đại và truyền thống”.

Năm 1995, Daria Mishukova bắt đầu học tiếng Việt tại Đại học ở thành phố quê hương Vladivostok. Sau khi tốt nghiệp và làm nghiên cứu sinh, chị làm việc ở Viện Đông phương học thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Viễn Đông; đến năm 2007, chị giữ chức Phó Chủ nhiệm khoa tiếng Việt; sau đó chuyển sang lĩnh vực kinh doanh và du lịch.

Năm 2012, chị đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch Việt Nam trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch. Chị cũng được trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các Cơ quan Việt Nam.

Năm 2025 đánh dấu 30 năm làm việc trong ngành Việt Nam học. Chị vinh dự nhận Giải khuyến khích Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ XI.

Xuân Hưng

Nguồn: Báo Nhân Dân

Trở về đầu trang
   Daria Mishukova Tết Nguyên đán nhà Việt Nam học Tết Bính Ngọ 2026 Quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Bức tranh tươi sáng của du lịch Việt Nam năm 2026
  • Khánh Hoà: Rộn ràng chờ đón khách du xuân
  • Du xuân Bính Ngọ 2026: Miễn phí vé tham quan nhiều di tích tại Phố cổ Hà Nội
  • Khám phá một Việt Nam đầy hoang dã và bí ẩn qua ống kính truyền hình Bỉ
  • “Hà Nội - Chạm miền ký ức”: Trải nghiệm Hà Nội theo cách chưa từng có!
  • Màu no ấm
  • Sắp diễn ra Lễ hội Ném còn 3 nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc tại Điện Biên
  • Kết nối các giá trị nhân văn trong kỷ nguyên AI: Hành trình từ Nha Trang đến Boston
  • Kỳ lạ con tàu cổ 'thoắt ẩn, thoắt hiện' trên biển Hội An
  • Vĩnh Long phát triển kinh tế du lịch theo không gian mới
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Cụm di tích lịch sử Đền - chùa Xá, Hưng Yên

    Đền, chùa Xá toạ lạc hướng Tây Nam ngay đầu thôn Cẩm La, xã Cẩm Ninh. Đền, chùa được xây...

    393
  • Đình Tả Quan - Ngôi đình cổ ở Hải Phòng thờ danh...

    Nằm cách trung tâm TP Hải Phòng 5km, đình Tả Quan (xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, Hải...

    369
  • Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi 'bố',...

    Ven đô Hà Nội, có một ngôi làng vẫn gìn giữ phong tục độc đáo: Con không gọi 'bố'. Bất cứ...

    366
  • Mãn nhãn linh vật ngựa sắt ghép 94 địa danh ở Đà...

    Xuất hiện bên bờ sông Hàn, linh vật ngựa sắt cao 4m nhanh chóng thu hút sự chú ý khi toàn...

    365
  • Cận tết Nguyên đán, đến Lạng Sơn trải nghiệm lễ...

    Lễ hội hoa đào xứ Lạng 2026 sẽ diễn ra với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - Kết nối muôn...

    346

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch