• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Chàng trai đi xe máy từ Italy đến Việt Nam trong 10 tháng

Zing.VN -- Vượt qua 40.000 km và hơn 20 quốc gia, Rietro Porro (33 tuổi, người Italy) sắp hoàn thành mục tiêu chạy xe máy từ Italy đến TP.HCM.
 33 tuổi, làm công tác xã hội cho một tổ chức phi chính phủ ở Italy, Rietro luôn cảm thấy bị mất phương hướng trong cuộc sống, và mọi thứ xung quanh trở nên bế tắc. Thời gian đó, anh tình cờ đọc được cuốn sách “In Vespa - Da Roma a Saigon” (“Vespa du ký - từ Roma đến Saigon”) của một phượt thủ cách đây 25 năm. Như có một điều gì đó thôi thúc, anh bỏ việc để bắt đầu một hành trình mới.
 Để chuẩn bị cho chuyến đi dài hơi này, Rietro Porro đã tham gia những buổi đào tạo, học thêm kỹ năng về sửa chữa xe máy mà theo anh, đây là sự chuẩn bị quan trọng nhất cho cuộc hành trình. Hiện anh ở Hà Nội.
 Tháng 7/2016, tại kinh đô thời trang của thế giới, Rietro Porro cùng một người bạn đồng hành bắt đầu hành trình du kí của mình.
 Chiếc xe máy sử dụng cho hành trình là LML Star 125 phiên bản động cơ 2 thì, đời 2009. Thời điểm Pietro mua lại chiếc xe vào năm 2014, chiếc xe mới vận hành được 9.000 km. Sau 10 tháng, con số đó là 40.000 km.
 Về kinh phí để trang trải cho chuyến đi, anh chia sẻ: “Ban đầu tôi và người bạn đồng hành thực hiện các buổi biểu diễn âm nhạc để gây quỹ. Từ Ấn Độ, khi chỉ còn một mình, tôi tiếp tục hành trình bằng việc kêu gọi sự ủng hộ, giúp đỡ từ các tổ chức cộng đồng và những nhà tài trợ từ một số hãng cơ khí, xe cộ”.
 Đôi lúc, anh cũng nhận được sự ủng hộ về trang phục, thiết bị của những người bạn và những con người nơi anh đã đặt chân tới. Ảnh: NVCC
 Anh viết nhật ký để ghi lại những gì đã trải qua sau một ngày, với dự định viết một cuốn sách về chuyến đi này.
 Chia sẻ về những khó khăn gặp phải trên chặng đường đi, anh tâm sự: “Xe máy của tôi liên tục gặp vấn đề khi ở Iran. Lúc đó chân tôi cũng bị đau nên không thể tiếp tục di chuyển. Tôi phải ở đó 2 tuần trong khi điều kiện không cho phép”.
 “Sau đó, tôi cũng rời được Iran để đến Pakistan. Xung quanh tôi luôn có lính vũ trang lăm lăm khẩu súng trên tay, không khí cực kỳ căng thẳng và nguy hiểm. Chuyện xe cộ, sức khỏe, tiền bạc khiến tôi trở nên thực sự mệt mỏi. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi có ý định bỏ cuộc, mà luôn luôn động viên bản thân phải tiến về phía trước”.
 “Trải qua hành trình 10 tháng rong ruổi trên các cung đường, điều ý nghĩa nhất tôi nhận được là khi gặp khó khăn thì không nên nghĩ về nó, mà phải tìm cách để vượt qua”. Ảnh: NVCC
 Sau khi trải qua rất nhiều việc, phải tự mình giải quyết nhiều tình huống, Rietro hy vọng mọi thứ từ nay sẽ dễ thở hơn. Chuyến đi khiến anh có thêm niềm tin vào cuộc sống.
 Nói về một vài điểm khác biệt so với cuốn sách của 25 năm trước, anh cho biết: “Tôi thấy sự liên kết giữa con người với con người không được như trước đây. Tôi thấy mọi người trong quán cà phê thường cắm mặt vào điện thoại và ít giao tiếp. Tuy nhiên với thời buổi công nghệ hiện nay, chuyến đi của tôi thành công một phần nhờ sự trợ giúp từ mạng di động, GPS, điều mà 25 năm trước không thể có được”.
 Suy nghĩ tích cực thì mọi thứ trở nên tích cực hơn, đây là điều mà chàng trai đến từ đất nước hình chiếc giày luôn tâm niệm.
 Anh đặt chân đến Việt Nam vào ngày 10/5 và gần như đã hoàn thành hành trình.
 Sắp tới, anh sẽ đi đến TP.HCM, thực hiện nốt những chặng đường cuối cùng trong hành trình "In Vespa - Da Roma a Saigon

Quỳnh Trang

Trở về đầu trang
   Rietro Porro Italy Vespa Roma Sài Gòn
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Du lịch Đắk Lắk: Hành trình tìm về những di tích lịch sử linh thiêng
  • Ngành du lịch đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, châu Âu là điểm sáng tăng trưởng
  • Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có làn nhập cảnh riêng cho công dân Việt Nam
  • Chuẩn hóa nguồn nhân lực du lịch
  • Phát triển sản phẩm du lịch đường sắt Cố đô Huế-Phong Nha: Hành trình kỳ quan-Di sản thế giới
  • "Coolcation" đang định hình lại bản đồ du lịch toàn cầu
  • Nền kinh tế du lịch đằng sau những loạt phim ăn khách
  • Thúc đẩy tăng trưởng du lịch Việt Nam với các giải pháp thanh toán xuyên biên giới
  • Hoàn thành đường bộ ven biển vào năm 2030: Sức sống mới cho du lịch Việt Nam
  • Du khách trải nghiệm văn hóa Cơ tu tại Ngày hội Đông Giang
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Chùa Dương Lôi - Cha Lư Tự

    Chùa Cha Lư thuộc khu phố Dương Lôi, phường Tân Hồng, thành phố Từ Sơn, thờ Phật và thờ...

    534
  • Chùa Cổ Lũng - Chùa Đình Cả, Gia Bình, Bắc Ninh

    Chùa Cổ Lũng (xã Nội Duệ, huyện Tiên Du) vốn được xây dựng thời Lê (1680 -1705) với quy...

    355
  • Khám phá những bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo đề...

    Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa trích dẫn gợi ý từ chuyên trang du lịch Lonely Planet...

    348
  • 2 ngôi làng cách nhau 30km giữ trọn lời thề suốt...

    Trải qua 1.000 năm lịch sử với bao thăng trầm, tục kết chạ giữa làng Vạn Phúc và Nga My...

    347
  • Đình Phù Lưu, Bắc Hà thờ phụng tứ vị Thành hoàng...

    Đình Phù Lưu thuộc phường Tràng Minh, quận Kiến An, nay là phường Bắc Hà, Thành phố Hải...

    332

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch