• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Tin tức - Sự kiện

Top 10 thành phố đáng sợ nhất thế giới, đừng nên du lịch nếu bạn yếu tim

(Dân Việt) Những thành phố rùng rợn hàng đầu này chắc chắn sẽ mang đến cho bạn cảm giác ớn lạnh và một bầu không khí đáng sợ.
Đảo búp bê
 
 Đảo búp bê không phải là một nơi dành cho những người yếu tim. Theo truyền thuyết, một cô gái địa phương đã từng chết ở một trong nhiều kênh đào xuyên qua hòn đảo nhân tạo này. Cô ám ảnh Julian Barrerra, một người đàn ông chuyển đến hòn đảo vào những năm 50 và để xoa dịu cô gái, người đàn ông đã mua một vài con búp bê và treo chúng khắp đảo. Theo truyền thuyết địa phương cô gái muốn Julian trở thành bạn của mình và thi thể anh được tìm thấy tại chính nơi cô gái bị chết đuối vào năm 2001. Du khách đến Đảo Búp bê kể lại thường nghe thấy tiếng cười khúc khích, những giọng nói thì thầm và có cảm giác bị theo dõi bởi những đôi mắt búp bê.
Đồi Thánh Giá
 
 Hill of Crosses là một địa điểm nghi lễ truyền thống được người Litva sử dụng để thương tiếc những người thân của họ bị mất trong chiến tranh. Liên Xô đã san phẳng hoàn toàn khu vực này hai lần và người dân địa phương đã xây dựng lại nó thậm chí còn lớn hơn trước. Ngày nay, Hill of Crosses có hơn 100000 thánh giá và cũng được mô tả là nơi yêu thương, hòa bình và hy vọng của Giáo hoàng John Paul II.
Hầm mộ ma quái
 
 Nằm bên trong hầm mộ là thi hài của 8.000 người từ thế kỷ 18 và 19. Một nhà văn nổi tiếng người Pháp, Guy de Maupassant, đã viết, "Đầu của họ trông khủng khiếp, miệng dường như sắp nói, những khuôn mặt bị méo mó, một sự sỡ hãi không thể gì có thể miêu tả nổi. " Bạn có thể tới đây vào bất kỳ ngày nào trừ Chủ nhật. Du khách nên đi theo đoàn và cẩn thận đừng bị lạc trong hầm mộ, từng có một người say ngủ quên ở đó và thức dậy vào lúc nửa đêm. Người đàn ông tội nghiệp đã bị phát hiện trong tình trạng khủng khiếp và bị đưa vào một bệnh viện tâm thần.
Làng búp bê
 
 Ayano Tsukimi quyết định xây dựng một ngôi làng búp bê sống động bằng chính những người dân làng của mình. Những nhân vật kỳ quái này có mặt ở khắp mọi nơi: ngư dân trên bờ sông, học sinh và giáo viên trong lớp học, những cặp vợ chồng già ngồi trên băng ghế. Trong làng có khoảng 350 con búp bê, và 37 cư dân.
Khu rừng ma
 
 Được gọi phổ biến là Tam giác quỷ Bermuda của Romania, Rừng Hoia Baciu là một nơi mà những người yếu đuối muốn tránh xa. Khu rừng có diện tích 250 ha và được xếp hạng trong số những điểm đến bị ma ám nhất hành tinh với vô số các hoạt động huyền bí và các sự kiện kỳ lạ cùng một số câu chuyện được lưu truyền bao gồm nhìn thấy UFO, ma và khuôn mặt trong các bức ảnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hầu hết du khách đến đây đều kể lại những cảm giác liên tục bị theo dõi và bất an cùng với những cây cối có hình dạng kỳ lạ, đáng sợ.
Quan tài treo
 
Người dân ở thành phố này bao giờ không chôn quan tài xuống dưới mặt đất, họ thường treo chúng lên vách đá. Muốn được chôn cất kiểu này người đã khuất cũng phải đáp ứng được một số điều kiện như họ phải kết hôn và đã có cháu. Người ta tin rằng quan tài treo càng cao thì linh hồn của người quá cố càng gần với thiên đàng.
Pháo đài nguyền rủa
 
 Rajasthan ở Ấn Độ thường thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới với pháo đài và cung điện lộng lẫy, nhưng có một pháo đài có thể khiến bạn ấn tượng bởi sự sợ hãi. Pháo đài Bhangarh, một pháo đài cổ nằm giữa Jaipur và Alwar, được biết đến là một trong những nơi bị nguyền rủa nhất tại Ấn Độ. Theo truyền thuyết, một thầy phù thủy độc ác đã nguyền rủa cư dân trong cung điện bị qua đời bởi những cái chết không tự nhiên và khiến linh hồn của họ ám ảnh pháo đài mãi mãi. Hầu như không có hộ gia đình nào ở gần pháo đài. Mọi người thường khuyên du khách không nên đến pháo đài sau hoàng hôn vì bất kỳ ai đã ghé thăm Pháo đài Bhangarh vào thời điểm này đều chưa bao giờ quay trở lại.
Thị trấn ma khói
 
 Được xây dựng trên một mỏ than, thành phố phát triển mạnh mẽ cho đến năm 1962 khi một ngọn lửa bắt đầu xuất hiện. Thoạt đầu, người dân địa phương không cảm thấy lo lắng gì. Nhưng, 10 năm sau, một vài người trong số họ bị rơi xuống những vết nứt nghi ngut khói đột nhiên xuất hiện trên vỉa hè. Chính quyền vội vàng sơ tán người dân trong thị trấn. đến này dân số của thành phố chỉ còn có 7 người.
Nhà thờ của tất cả các Thánh
 
 Vào thế kỷ 14, Tu viện trưởng đã thực hiện một cuộc hành hương đến Đất Thánh và mang đất về từ Golgotha. Ông rải đất trên các khu của tu viện điều này khiến tất cả mọi người sống trong khu vực này đều kiên quyết muốn được chôn cất ở Sedlec sau khi họ qua đời. Vì có quá nhiều người chết mà đất tại tu viện chỉ có giới hạn nên các "cư dân" cũ của nghĩa trang phải được khai quật để giải phóng không gian cho những người mới đến. Cuối cùng, Frantisek Rint, một người khắc gỗ, đề nghị sử dụng 40.000 xương này làm đồ trang trí nhà thờ.
Rừng tự sát
 
Aokigahara có mối liên hệ lâu dài với quỷ và linh hồn ma quỷ. Nằm dưới chân núi Phú Sĩ, nơi kỳ lạ này là địa điểm phổ biến thứ hai cho các vụ tự tử. Khu rừng xung quanh yên tĩnh đến lạ thường do mật độ chắn gió của cây cối mọc vô cùng rậm rạp. Do danh tiếng quá vang lừng của khu rừng mà những người đi bộ được khuyên nên đánh dấu đường mòn bằng băng nhựa để đảm bảo rằng họ không bị lạc và mất xác ở nơi đây.
 

Trở về đầu trang
   thành phố đáng sợ Pháo đài nguyền rủa Thị trấn ma khói
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Hành trình văn hóa trên tàu “Hà Nội 5 cửa ô”
  • Ninh Bình đón gần 15 triệu lượt du khách, thu hơn 13.300 tỷ đồng
  • Du lịch TP.HCM lần đầu triển khai hệ thống theo dõi dữ liệu du khách
  • Lạng Sơn: Khảo sát, khám phá Con đường mòn địa chất “Hành trình đến với Trái tim Hồ Lân Ty”
  • Khánh Hòa: Nghệ thuật dân gian Chăm xuống phố
  • Vietnam Airlines mở bán vé ưu đãi trên đường bay nội địa và quốc tế
  • Độc đáo Lễ hội xuống đồng trên làng đảo Hà Nam
  • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong du lịch: Xu hướng mới của người Việt
  • Chiến lược đột phá cho du lịch Vân Đồn
  • Phú Thọ: “Đánh thức” tiềm năng vùng chè Shan tuyết Pà Cò
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng...

    Ngành Du lịch Việt Nam nhìn lại chặng đường 65 năm hình thành và phát triển - một chặng...

    188
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng...

    Từ lúc chiều muộn cho tới khuya, chợ đêm Luang Prabang là điểm hẹn của cả người dân địa...

    140
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần,...

    Báo cáo của Boston Consulting Group (BCG) mới đây cho biết, thị trường du lịch giải trí...

    139
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    Đình Phù Lão, xã Đào Mỹ là ngôi đình thời Lê, thế kỷ 17, dựng năm 1688. Đây là ngôi đình...

    135
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du...

    Có một số điều du khách nhất định phải biết trước khi du lịch Trung Quốc nhằm đảm bảo sự...

    122

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2025 Trang thông tin du lịch