• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

12 tàn tích bỏ hoang buộc người xem suy ngẫm về quá khứ

1469
Mỗi tàn tích bỏ hoang đều mang nét đẹp riêng hoặc từng có một lịch sử hào hùng, đôi khi khiến cho du khách cảm thấy ám ảnh.
Nằm ở thị trấn Torrelodones của Tây Ban Nha, Cung điện Canto del Pico được xây dựng từ năm 1920. Đến năm 1947, cung điện được sở hữu bởi tướng Franco, nhà cựu độc tài của Tây Ban Nha. Đến khi ông qua đời năm 1975, cung điện không được sử dụng và chính thức bỏ hoang từ năm 1988, sau những nỗ lực biến đổi thành khách sạn sang trọng không được chính quyền chấp nhận.

Nằm ở thị trấn Torrelodones của Tây Ban Nha, Cung điện Canto del Pico được xây dựng từ năm 1920. Đến năm 1947, cung điện được sở hữu bởi tướng Franco, nhà cựu độc tài của Tây Ban Nha. Đến khi ông qua đời năm 1975, cung điện không được sử dụng và chính thức bỏ hoang từ năm 1988, sau những nỗ lực biến đổi thành khách sạn sang trọng không được chính quyền chấp nhận.

Doanh trại Hajmaskér được xây dựng vào thế kỷ 19 theo lệnh của Franz Joseph I, thủ lĩnh của Đế chế Áo-Hung. Nơi này nhanh chóng phát triển để trở thành doanh trại lớn nhất đế chế, cũng là nơi giam giữ tù nhân trong Thế chiến I. Đến Thế chiến II, doanh trại trở thành căn cứ của Đức Quốc Xã. Bị bỏ hoang từ năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ, doanh trại là minh chứng lịch sử cho một thế kỷ chiến tranh hào hùng. Ảnh: Adam X.

Doanh trại Hajmaskér được xây dựng vào thế kỷ 19 theo lệnh của Franz Joseph I, thủ lĩnh của Đế chế Áo-Hung. Nơi này nhanh chóng phát triển để trở thành doanh trại lớn nhất đế chế, cũng là nơi giam giữ tù nhân trong Thế chiến I. Đến Thế chiến II, doanh trại trở thành căn cứ của Đức Quốc Xã. Bị bỏ hoang từ năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ, doanh trại là minh chứng lịch sử cho một thế kỷ chiến tranh hào hùng. Ảnh: Adam X.

Một đồn biệt kích tên lửa phòng không trước đây bị bỏ hoang tại làng Mor'ye ở vùng Leningrad Oblast, Nga. Sau thời kỳ chiến tranh lạnh và nâng cấp công nghệ, hệ thống phòng không của Nga đã có thể di chuyển chứ không cố định một chỗ nên những đồn biệt kích dần bị bỏ hoang.

Một đồn biệt kích tên lửa phòng không trước đây bị bỏ hoang tại làng Mor'ye ở vùng Leningrad Oblast, Nga. Sau thời kỳ chiến tranh lạnh và nâng cấp công nghệ, hệ thống phòng không của Nga đã có thể di chuyển chứ không cố định một chỗ nên những đồn biệt kích dần bị bỏ hoang.

Một đoạn đường ray bỏ hoang tại Khu Giải trí Rừng Quốc gia Taipingshan, Đài Loan (Trung Quốc). Đường sắt cũ tại đây dài 6 km đã được nhập chung với một tuyến đường bộ khác. Khu vực bỏ hoang mang đến một cảnh quan hoang sơ và cái nhìn thoáng qua về quá khứ của ngành khai thác gỗ ở Taipingshan.

Một đoạn đường ray bỏ hoang tại Khu Giải trí Rừng Quốc gia Taipingshan, Đài Loan (Trung Quốc). Đường sắt cũ tại đây dài 6 km đã được nhập chung với một tuyến đường bộ khác. Khu vực bỏ hoang mang đến một cảnh quan hoang sơ và cái nhìn thoáng qua về quá khứ của ngành khai thác gỗ ở Taipingshan.

Bên trong bệnh viện đổ nát trên hòn đảo bỏ hoang ở Venice, Italy. Hòn đảo này có một lịch sử đáng sợ. Từ năm 1770, nó trở thành khu cách ly cho những bệnh nhân dịch hạch được đưa đến để chết. Đến năm 1922, các tòa nhà trên đảo trở thành nơi ở cho những bệnh nhân tâm thần. Do quá khứ đáng sợ nên hòn đảo gần như không có người ở và du khách cũng bị cấm tới đây.

Bên trong bệnh viện đổ nát trên hòn đảo bỏ hoang ở Venice, Italy. Hòn đảo này có một lịch sử đáng sợ. Từ năm 1770, nó trở thành khu cách ly cho những bệnh nhân dịch hạch được đưa đến để chết. Đến năm 1922, các tòa nhà trên đảo trở thành nơi ở cho những bệnh nhân tâm thần. Do quá khứ đáng sợ nên hòn đảo gần như không có người ở và du khách cũng bị cấm tới đây.

Một chiếc xe tăng bị bỏ hoang gần làng Veidnes của Na Uy. Đây là chiếc xe tăng Renault FT của Pháp, bị quân Đức bắt giữ và sử dụng trong cuộc xâm lược Na Uy năm 1940. Người dân địa phương rất tôn trọng và muốn lưu giữ hiện vật này, nhưng du khách tới đây đã lấy cắp nhiều bộ phận bên trong xe tăng.

Một chiếc xe tăng bị bỏ hoang gần làng Veidnes của Na Uy. Đây là chiếc xe tăng Renault FT của Pháp, bị quân Đức bắt giữ và sử dụng trong cuộc xâm lược Na Uy năm 1940. Người dân địa phương rất tôn trọng và muốn lưu giữ hiện vật này, nhưng du khách tới đây đã lấy cắp nhiều bộ phận bên trong xe tăng.

Trường học bị bỏ hoang này ở Elmira, Illinois, Mỹ. Nó có từ năm 1851 và hoạt động đến năm 1964. Các trường học mới hiện đại hơn liên tục được xây dựng là lý do khiến nó bị bỏ hoang. Ngay cả bức tường phía sau ngôi trường cũng sụp đổ hoàn toàn theo thời gian.

Trường học bị bỏ hoang này ở Elmira, Illinois, Mỹ. Nó có từ năm 1851 và hoạt động đến năm 1964. Các trường học mới hiện đại hơn liên tục được xây dựng là lý do khiến nó bị bỏ hoang. Ngay cả bức tường phía sau ngôi trường cũng sụp đổ hoàn toàn theo thời gian.

Những tàn tích này là tất cả những gì còn lại của Schloss Schlobitten - một lâu đài ở làng Slobity, Ba Lan. Lâu đài xây dựng từ năm 1624 thuộc sở hữu của một gia đình quý tộc Đức. Năm 1945, lâu đài bị hồng quân Liên Xô đốt cháy và được liệt kê vào danh sách di tích lịch sử của Ba Lan từ năm 1968.

Những tàn tích này là tất cả những gì còn lại của Schloss Schlobitten - một lâu đài ở làng Slobity, Ba Lan. Lâu đài xây dựng từ năm 1624 thuộc sở hữu của một gia đình quý tộc Đức. Năm 1945, lâu đài bị hồng quân Liên Xô đốt cháy và được liệt kê vào danh sách di tích lịch sử của Ba Lan từ năm 1968.

Xác tàu du lịch MS World Discoverer bị rỉ sét và bỏ hoang ở Vịnh Roderick trên quần đảo Solomon. Năm 2000, con tàu va phải rạn san hô chưa được thăm dò, rất may toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều được giải cứu an toàn. Những nỗ lực trục vớt con tàu sau đó đều thất bại.

Xác tàu du lịch MS World Discoverer bị rỉ sét và bỏ hoang ở Vịnh Roderick trên quần đảo Solomon. Năm 2000, con tàu va phải rạn san hô chưa được thăm dò, rất may toàn bộ hành khách và thủy thủ đoàn đều được giải cứu an toàn. Những nỗ lực trục vớt con tàu sau đó đều thất bại.

Cầu thang bằng đá kỳ lạ này là những gì còn lại của căn biệt thự ở Chesterfield, New Hampshire, Mỹ, đã bị cháy rụi. Trước đây biệt thự thuộc sở hữu của nhà thiết kế trang phục nổi tiếng Madame Sherri, cũng là nơi bà tổ chức nhiều bữa tiệc thịnh soạn mang phong cách hoàng gia. Trận hỏa hoạn năm 1962 đã biến nơi này thành đống đổ nát.

Cầu thang bằng đá kỳ lạ này là những gì còn lại của căn biệt thự ở Chesterfield, New Hampshire, Mỹ, đã bị cháy rụi. Trước đây biệt thự thuộc sở hữu của nhà thiết kế trang phục nổi tiếng Madame Sherri, cũng là nơi bà tổ chức nhiều bữa tiệc thịnh soạn mang phong cách hoàng gia. Trận hỏa hoạn năm 1962 đã biến nơi này thành đống đổ nát.

Trong ảnh là khán phòng của một trường trung học bỏ hoang ở Detroit, Michigan, Mỹ. Hàng chục trường học đã đóng cửa và bị bỏ hoang tại đây. Một số trở thành địa điểm cho chuyến tham quan do các công ty du lịch địa phương tổ chức.

Đây là cây cầu Goat Canyon Trestle nổi tiếng ở quận San Diego, California, Mỹ. Với chiều dài 229 m và cao 61 m, đây là cây cầu cạn bằng gỗ lớn nhất thế giới. Cầu xây dựng năm 1933, kết nối tuyến đường sắt San Diego và Arizona. Chuyến tàu cuối cùng đi qua đây vào năm 2008 trước khi nó bị đóng cửa để sửa chữa. Đến nay vẫn chưa có công ty nào nhận sửa chữa cây cầu, nó trở thành điểm đến cho người đi bộ đường dài dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm.

Đây là cây cầu Goat Canyon Trestle nổi tiếng ở quận San Diego, California, Mỹ. Với chiều dài 229 m và cao 61 m, đây là cây cầu cạn bằng gỗ lớn nhất thế giới. Cầu xây dựng năm 1933, kết nối tuyến đường sắt San Diego và Arizona. Chuyến tàu cuối cùng đi qua đây vào năm 2008 trước khi nó bị đóng cửa để sửa chữa. Đến nay vẫn chưa có công ty nào nhận sửa chữa cây cầu, nó trở thành điểm đến cho người đi bộ đường dài dù đã có biển cảnh báo nguy hiểm.

Nguồn : Zing
Trở về đầu trang
   Những tàn tích bỏ hoangTàn tích bỏ hoang12 tàn tích bỏ hoang

Các tin khác

  • Cây đa 5 giếng và bí ẩn mạch nước trăm năm không cạn ở Thanh Hóa 278
  • 2 ngôi làng cách nhau 30km giữ trọn lời thề suốt 1.000 năm 347
  • Chuyện lạ 'xứ Tây': Nhà có số, 'phố' có tên 298
  • Robot hình người đại chiến tại giải đối kháng đầu tiên thế giới 241
  • Đấu trường MMA robot, trận chiến khắc nghiệt 230
  • Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngơ ngác 410
  • “Ex Machina” thành sự thật: Startup Trung Quốc tạo khuôn mặt robot giống người đến mức đáng sợ 422
  • Dark Factory - những nhà máy không có công nhân 457
  • Chuyện lạ trong một nhà máy ở Trung Quốc: Xuất hiện lực lượng lao động mới, độ chính xác 100% 409
  • Vô lăng bỏ trống và cuộc đổ bộ của những "cỗ máy biết tư duy" 389
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Chùa Dương Lôi - Cha Lư Tự

    532
  • Di tích Động Tiên Chúa (Ninh Bình) lưu dấu nữ tướng Lê Chân

    475
  • Chùa Cổ Lũng - Chùa Đình Cả, Gia Bình, Bắc Ninh

    353
  • Khám phá những bãi biển đẹp nhất Việt Nam theo đề xuất từ Lonely Planet

    348
  • 2 ngôi làng cách nhau 30km giữ trọn lời thề suốt 1.000 năm

    347

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch