• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Chuyện lạ

Thợ xây Armenia dùng 23 năm cuộc đời xây dựng cung điện thờ dưới đất

1947
Người thợ xây Levon Arakelyan dành 23 năm liền để tạo ra một không gian ngầm (điện thờ - cung điện ngầm) rộng 3.000 foot vuông (280m2) như một công trình nghệ thuật. Vào khoảng giữa năm 1985, vợ ông, bà Tosya, yêu cầu ông làm một nhà hầm thoáng mát lưu giữ khoai tây. Ông bắt đầu công việc rất nghiêm túc.

Nhưng sau đó Levon bị cuốn đi vì một lý do bí ẩn nào đó và xây dựng cả một công trình nghệ thuật dưới tầng hầm và sân nhà khiến khách tham quan sửng sốt Chiều sâu của căn hầm đến 20. Trong công trình này có 7 căn nhà, kết nối với nhau bằng hành lang và cầu thang. Tất cả những công trình nghệ thuật này ông chỉ làm có một minh, công cụ là một chiếc búa và đục.

Ông đã làm việc nghiêm túc ngay cả vào ngày ông mất vào năm 2008. Thọ 67 tuổi

 

Hiện nay nơi này thuộc làng Arinj của Armenia được phép mở cửa như một bảo tàng. Nhiếp ảnh gia người New Zealand Amos Chapple thuộc Đài phát thanh Châu Âu tự do gần đây đã đến thăm công trình nghệ thuật kỳ thú này và chúng ta có thể chiêm ngưỡng nó bằng những bức ảnh sống động

 


 

Hành lang, cửa ra vào hùng vĩ, cột La Mã, cầu thang kỳ quái…ở đây mọi điều đều có thể dưới con mặt của nghệ sĩ thực thụ 

Đây là những công cụ vận chuyển đất của ông trong xuốt thời gian xây dựng. Một ngày ông làm việc 18h, chỉ dừng lại để ngủ, người châu Á sẽ bảo, ông bị thần linh địa phương ám ảnh để xây dựng cho mình một tòa lâu đài hay điện thờ.


Cửa ra vào của công trình nghệ thuật tự phát
Búa và đục của nghệ nhân  Levon Arakelyan
 Một đôi ủng thuộc được ông Levon Arakelyan  sử dụng trong th
Những bức phù điêu được người thợ xây tạc vào đá ong núi lửa, cừng kỳ bền vững với thời gian, Đá ong núi lửa là địa chất nơi ông đang sinh sống.
 
Trở về đầu trang
   Điện thờ nhà hầm người thợ xây công trình nghệ thuật
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Cây đa 5 giếng và bí ẩn mạch nước trăm năm không cạn ở Thanh Hóa 299
  • 2 ngôi làng cách nhau 30km giữ trọn lời thề suốt 1.000 năm 381
  • Chuyện lạ 'xứ Tây': Nhà có số, 'phố' có tên 314
  • Robot hình người đại chiến tại giải đối kháng đầu tiên thế giới 265
  • Đấu trường MMA robot, trận chiến khắc nghiệt 250
  • Ngọn hải đăng giữa sa mạc khiến nhiều người ngơ ngác 416
  • “Ex Machina” thành sự thật: Startup Trung Quốc tạo khuôn mặt robot giống người đến mức đáng sợ 434
  • Dark Factory - những nhà máy không có công nhân 469
  • Chuyện lạ trong một nhà máy ở Trung Quốc: Xuất hiện lực lượng lao động mới, độ chính xác 100% 431
  • Vô lăng bỏ trống và cuộc đổ bộ của những "cỗ máy biết tư duy" 409
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Chùa Dương Lôi - Cha Lư Tự

    556
  • Chùa Cổ Lũng - Chùa Đình Cả, Gia Bình, Bắc Ninh

    394
  • Đình Phù Lưu, Bắc Hà thờ phụng tứ vị Thành hoàng có công bảo vệ đất nước

    388
  • 2 ngôi làng cách nhau 30km giữ trọn lời thề suốt 1.000 năm

    381
  • Ninh Bình: Giữ gìn di sản hơn 900 năm tuổi trước nguy cơ xuống cấp

    358

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch