• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
    • Register
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
  • UKEnglish

Doanh nghiệp du lịch

Ẩn số về chuyến du lịch một đi không trở về của gia đình 4 người

Gia đình du khách Mỹ gồm 4 người được tìm thấy khi đã chết trong căn hộ thuê riêng ở Mexico, nguyên nhân cái chết vẫn là một ẩn số.
Mark Williams, đại diện của sở Cảnh sát Creston, Iowa, Mỹ cho biết một gia đình 4 người đã tử vong trong một căn hộ thuê khi tới thị trấn du lịch Tulum, Mexico. Nạn nhân gồm Kevin Wayne Sharp cùng vợ Amy Marie Sharp, con trai Sterling, 12 tuổi và con gái Adrianna, 7 tuổi. Cả 4 người đều đến từ bang Iowa, Mỹ và tới Mexico vào giữa tháng 3, theo CNN.
 
 
Ngoài công việc kinh doanh, Kevin (ảnh) còn là một tay đua xe hơi.
Trong một cuộc đua được tổ chức tại bang Iowa vào năm 2017, anh đã về thứ tư. Ảnh: CNN.
 
Theo bản báo cáo, họ thuê một căn nhà qua một công ty du lịch. Lần cuối cùng bạn bè và người thân còn liên lạc được với gia đình là khi cậu con trai đăng lên Snapchat một bức ảnh cả nhà đang đi nghỉ dưỡng vào ngày 15/3.
 
Kế hoạch ban đầu của gia đình Sharp là quay về Mỹ một tuần sau đó vì có lịch xem một trận bóng rổ ở Daniville, bang Illinois. Đây là môn thể thao mà gia đình họ rất thích.
 
Vào ngày về, không ai thấy bóng dáng cả gia đình như hẹn trước. Kevin Sharp là chủ một công ty phân phối bia, và đồng nghiệp của anh cũng không thấy Kevin vào ngày đi làm tiếp theo của kỳ nghỉ, theo đúng kế hoạch. "Kiểu im hơi lặng tiếng đó không giống với Kevin chút nào", Jena Weland, một người họ hàng của nạn nhân cho biết.
 
Tuy nhiên, chỉ đến khi không thấy nhà Sharp tới xem trận bóng rổ với bạn bè như hẹn trước, người thân của họ mới báo cảnh sát. Ngay lập tức, cảnh sát địa phương ở Iowa đã liên lạc với Đại sứ quán Mỹ tại Mexico để kiểm tra tình hình công dân nước mình. Khi cảnh sát đến nơi, họ thấy gia đình du khách này đã tử vong.
 
Phía cảnh sát cho biết, tại hiện trường không tìm thấy thi thể nạn nhân có dấu vết của việc bị đánh đập hay giằng co. Tuy nhiên, phía chính quyền vẫn từ chối tiết lộ nguyên nhân cái chết và tiếp tục điều tra. Đến nay, cái chết của họ vẫn là một ẩn số đối với họ hàng thân thích.
 
Anh Minh
 
Trở về đầu trang
   Chuyến du lịch một đi không trở lại cảnh sát
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Khánh Hòa: Nghệ thuật dân gian Chăm xuống phố
  • Chủ khu du lịch Suối Tiên muốn làm siêu dự án 1.200 ha ở Tây Ninh
  • Chiến lược đột phá cho du lịch Vân Đồn
  • Khai thác “mỏ vàng” du lịch y tế để hút khách quốc tế cao cấp
  • Hơn 10.850 tỷ đồng "chảy" vào du lịch Thanh Hóa trong tháng 7
  • Azerbaijan tổ chức “Những ngày Việt Nam” ở Baku
  • Hà Nội - Điểm đến trải nghiệm ẩm thực tuyệt vời hàng đầu thế giới
  • Thủ tướng: Triển lãm '80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc' phải được tổ chức xứng tầm
  • “Đánh thức” tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa Đồng Nai
  • Giao lưu văn hóa, du lịch Việt Nam-Trung Quốc tại Hà Nội
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Hành trình chuyển đổi số du lịch - từ xây dựng thể chế, nâng cao nhận thức cho đến thống nhất hành động

    184
  • Thị trường du lịch, giải trí sẽ tăng gấp 3 lần, đạt 15.000 tỷ USD vào năm 2040

    138
  • Chợ đêm Luang Prabang: Nét sống động giữa lòng phố cổ

    138
  • Đặc sắc nghệ thuật điêu khắc Đình Phù Lão

    130
  • Những điều du khách nhất định phải biết khi du lịch Trung Quốc

    120
© 2025 Trang thông tin du lịch