• Home
  • Site Map
  • Contact
  • Login
  • Subscribe
Side Logo

Travel News

Trang tin du lịch

  • Home
  • Tin tức - Sự kiện
    • Thống kê du lịch
    • Chuyện lạ
  • Dịch vụ du lịch
    • Khám phá
    • Ẩm thực
    • Người Du lịch
    • Dự án đầu tư Du lịch
  • Visa, hộ chiếu
  • Thông tin cần biết
    • Đến Việt Nam
    • Tại Việt Nam
    • Giao thông
    • Thông tin khác
  • Văn Hóa
    • Giá trị lịch sử
    • Ngôn ngữ văn học
    • Lễ hội, trò chơi dân gian
    • Nghệ thuật biểu diễn
    • Trang phục
    • Kiến trúc, mỹ thuật
    • Món ăn, hoa, trái
    • Chợ Việt Nam
    • Phong tục tập quán
    • Tín ngưỡng - Tâm linh
    • Tết Việt Nam
  • Kinh nghiệm du lịch
  • Nhìn ra thế giới
  • Doanh nghiệp du lịch
Văn hóaGiá trị lịch sử
  • UKEnglish

Giá trị lịch sử

Đình Phượng Cách, Quốc Oai, thờ phụng Thành hoàng làng Lý Phục Man triều đại Lý Nam Đế

Đình Phượng Cách, xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Đình là một công trình kiến trúc cổ kính, nơi thờ Đức Thành Hoàng Lý Phục Man, danh tướng có công phò giúp vua Lý Nam Đế đánh thắng giặc Lương, dựng nên nhà nước Vạn Xuân thế kỷ thứ VI.

Đình cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 20 km về phía Tây, đi theo trục đại lộ Thăng Long rẽ phải, chạy dọc theo đường đê khoảng 1km là tới di tích đình Phượng Cách. Đình nằm ở phía Tây của làng, gần các trục giao thông chính trong thôn.

Tương truyền lúc còn nhỏ tuổi, Lý Phục Man đã tài năng hơn người, cưỡi voi bắn trường cung rất giỏi. Mến mộ tài năng của Ngài, vua Lý Nam Đế đã phong cho Ngài chức Đạị tướng quân và giao trấn giữ một vùng từ Đỗ Động đến Đường Lâm (tức khu vực Thanh Oai đến Ba Vì ngày nay).

Mùa xuân năm 543, giặc Lương ồ ạt sang xâm lược, cướp phá vùng Cửu Đức (Nghệ An ngày nay). Phụng mệnh vua, Ngài dẫn binh tướng đến vùng Cửu Đức, đánh tan quân giặc chỉ bằng mấy mũi tên, giặc hoảng sợ tháo chạy về nước.

Nhà Vua khen Ngài là bậc hào kiệt ở vùng Sơn Tây, phong tước đại tướng quân, ban tên là Phục Man, họ là Lý, gả công chúa cho rồi phong chức là Thiếu úy Tham Nghị.

Chưa từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta, đầu năm 545, nhà Lương lại kéo quân sang xâm lược nước ta lần thứ 2. Trong một đêm mưa gió, Ngài đã chỉ huy trận đánh và anh dũng hi sinh giữa trận tiền. Cảm kích công ơn của Ngài, người dân Phượng Cách đã tôn thờ làm đức Thành hoàng làng, trải qua các triều đại phong kiến đã được nhiều đạo sắc phong vua ban.

Đình Phượng Cách là một công trình cổ có từ lâu đời. Từ ngoài vào là hồ đình, được kè đá bốn bề vuông vức. So với các hồ đình khác, hồ này khá rộng. Đứng ở phía Tây nhìn vào đình sẽ thấy hệ thống cột trụ tường bao, bình phong… lung linh in bóng xuống mặt nước.

Qua hệ thống cột trụ, tường bao, cổng pháo là đến sân đình. Sân đình rộng, lát gạch bát, hai bên có 2 dãy tả hữu mạc.

Nổi bật giữa sân đình là hai cột đá (thạch trụ) cao 4,4m. Đây là những cột đá được dựng vào năm Cảnh Hưng tứ niên (1745). Đá lấy ở núi Lân Sơn, cách di tích gần 2000m, được chế tác rất công phu để tạo được đá liền khối, thêm vào đó là quá trình xẻ vuông vức, đục chạm mộng ghép phần đầu và chân kiểu mộng gỗ. Trên mỗi đỉnh trụ có tượng nghê bằng đá chầu hướng mặt vào nhau, phía dướichạm nổi đôi câu đối kỳ công. Câu đối ghi:

 “Trung Thiên Minh Nhật Nguyệt

Chính Khí Tráng Sơn Hà”

Theo lời những bậc cao niên ở đây thì tất cả những việc đó đều do người làng Phượng Cách tự làm.

Qua sân đình là toà Đại bái, dài 22m, rộng 7,6m, được chia làm 5 gian. Trước cửa Đại bái có 2 bệ đá xanh khắc hoạ đầu cá sấu và “Vân hoá long” với đường nét tinh xảo. Toà Đại bái cách hậu cung một sân lọng nhỏ. Chính giữa sân lọng cũng có 4 cột đá xanh cao 2,29m.

Toà hậu cung Đình Phượng Cách là công trình kiến trúc điêu khắc to lớn và cổ kính, có niên đại sớm nhất vùng này, được tạo dựng vào năm “Bính Tuất Vĩnh thịnh nhị niên” (năm 1706). Đây là một toà hậu cung rộng lớn được chia thành 5 gian.

 
 
 
 

Hiện nay, hậu cung đình Phượng Cách còn lưu giữ được rất nhiều di vật lịch sử. Gian chính giữa bên trong có khám thờ sơn son, trong khám bài trí long ngai bài vị thờ tướng quân Lý Phục Man và hai vị phu nhân. Bên ngoài là các đồ tế tự, hai hàng gươm trường bát bửu, đồ gốm sứ, hai ngựa gỗ, ba cỗ kiệu bát cống cùng nhiều hoành phi, câu đối…

Hội làng Phượng Cách được tổ chức vào ngày mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm, hội lớn được tổ chức 5 năm một lần. Lễ hội là dịp để dân làng tổ chức ăn mừng mùa vụ, cúng tế Thành hoàng làng tưởng nhớ công ơn của Ngài và cầu sức khỏe, cầu phước, làm ăn buôn bán thuận lợi.

Năm 1992, đình Phượng Cách đã được Bộ Văn hóa – Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Nam Bình

Nguồn: Sở Văn hóa, thể thao Hà Nội

Trở về đầu trang
   Đình Phượng Cách xã Phượng Cách huyện Quốc Oai thành phố Hà Nội thờ phụng Lý Phục Man triều đại Lý Nam Đế
0   Tổng số:

Các tin khác

  • Điểm hẹn du lịch đền Thắm, Thái Nguyên
  • Bảo vật quốc gia - Bia Ma nhai Ngự chế tại Cao Bằng
  • Tấm văn bia cổ gần 700 năm tuổi ở Nghệ An được công nhận là Bảo vật quốc gia
  • Đền Rậm Quỳnh Lưu, thờ phụng Bố Cái Đại vương Phùng Hưng
  • Nghệ thuật chạm khắc gỗ đỉnh cao ở ngôi đền 300 tuổi
  • Đình làng Vị Thượng thờ phụng Tam thánh Tản Viên thời Hùng vương thứ 18
  • Đình Ô Mễ, thờ phụng danh tướng Nguyễn Công Quang đánh giặc Lương
  • Đình Vĩnh Trụ thờ hai vị đại thần Đức Đông Bảng Đại vương và Đức Minh Cát Đại Vương
  • Đền thờ thái thú quận Cửu Chân Lê Ngọc trên đất Trường Xuân
  • Đình Tả Quan - Ngôi đình cổ ở Hải Phòng thờ danh tướng đời vua Hùng thứ 18
  • 12345...>>

Tin đọc nhiều

  • Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi 'bố', 49 tuổi đồng loạt lên bô lão

    426
  • Mãn nhãn linh vật ngựa sắt ghép 94 địa danh ở Đà Nẵng

    426
  • Bảo vật quốc gia, bia ma nhai ngự chế của vua Lê Thái Tổ ở Cao Bằng gần như bị lãng quên

    410
  • Cận tết Nguyên đán, đến Lạng Sơn trải nghiệm lễ hội hoa đào rực rỡ

    394
  • Tưng bừng nhiều đường hoa, hội chợ Xuân Bính Ngọ tại Hà Nội

    359

- Trang thông tin du lịch
- Email: didulich.net@gmail.com
 

© 2026 Trang thông tin du lịch